Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 093 -

Dám Sống Nhẫn Nhịn

 

Dám Sống Nhẫn Nhịn

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 21-02-2022) - Người ta kể rằng vào thời điểm một nạn đói lớn xảy ra trên khắp nước Ðức, tại một thị trấn nhỏ, một người đàn ông giàu có đã mời hai mươi đứa trẻ nghèo đến nhà mình và nói:

- Mỗi cháu có thể lấy một ổ bánh mì trong chiếc giỏ này, và kể từ bây giờ, vào giờ này mỗi ngày, các cháu có thể đến đây và lấy một ổ bánh mì cho đến khi nạn đói kết thúc.

Giỏ bánh chứa nhiều ổ bánh mì với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Những đứa trẻ tranh nhau chộp lấy những ổ bánh mì to nhất rồi chạy đi. Ngoại trừ một cô bé nghèo tên là Francis, đang rụt rè đứng ở một bên đợi lũ trẻ chọn xong bánh mì rồi mới lấy cái cuối cùng, cũng là cái nhỏ nhất. Cô bé cầm lấy cái bánh nhỏ xíu, cảm ơn người đàn ông giàu có và ra về. Nhiều ngày tiếp theo cũng vậy. Lũ trẻ vẫn háo hức giật những chiếc bánh mì to, và lúc nào cô bé Francis tội nghiệp cũng chỉ lấy được ổ bánh mì nhỏ nhất.

Một ngày nọ, khi cô bé mang chiếc bánh mì nhỏ xíu còn sót lại, đưa về nhà cho mẹ cắt, thì ngạc nhiên thay, rất nhiều đồng bạc mới sáng bóng rơi ra từ trong ổ bánh đó. Mẹ cô bé rất ngạc nhiên và bảo cô bé đem số tiền này trả lại cho chủ nhân.

Cô bé lập tức đi đến nhà vị ân nhân đã cho chiếc bánh để trả lại tiền, nhưng ông nói:

- Ta thấy cháu luôn chịu thiệt thòi, nhận lấy cái bánh nhỏ nhất còn sót lại, để các bạn giành lấy những chiếc bánh lớn nên đã cố ý bỏ tiền vào cái bánh nhỏ nhất để thưởng cho cháu. Người chịu lấy chiếc bánh nhỏ nhất thay vì tranh giành chiếc bánh lớn hơn thì xứng đáng nhận được phần thưởng khác lớn hơn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Theo phản ứng tự nhiên, người ta thường chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Giữa những giỏ trái cây, và những chậu hoa kiểng, người ta thường chọn những trái cây tươi, có kích cỡ lớn, hay những chậu hoa tươi tắn nhất cho mình chứ ít ai chọn những trái xấu và hoa không đẹp. Có lẽ không ít lần, chúng ta từng tận mắt chứng kiến cảnh người ta chen chúc, tranh giành nhau mua những món đồ trên phố và các cửa tiệm, gây ra những sự chen lấn, cãi cọ ồn ào, thậm chí là xô xát với nhau. Tình trạng tương tự như vậy cũng xảy ra trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tuy nhiên, trong khi những đứa trẻ nghèo chen lấn, tranh giành nhau để lấy được chiếc bánh to và ngon thì có một cô bé luôn đứng bên cạnh, nhẫn nại chờ đợi các bạn lấy trước, còn mình thì chấp nhận chiếc bánh nhỏ nhất còn sót lại cuối cùng mà không hề càm ràm, khó chịu. Hành động đó của cô bé đã khiến chủ nhân của những chiếc bánh đó cảm động và ông đã dành cho cô bé một phần thưởng rất to lớn.

Dám tranh giành phần tốt cho mình là hành động của người quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng dám nhẫn nhịn nhận phần thiệt thòi cho mình là hành động của người biết quên mình vì lợi ích của tha nhân. Trong cuộc sống, mấy ai dám chọn cho mình lối sống nhẫn nhịn bởi vì khi nhẫn nhịn người khác cũng chính là nhận lấy sự thua thiệt về mình. Chính vì không muốn nhận phần thua thiệt mà trong nhiều gia đình, anh chị em đã xích mích, giận hờn, thậm chí là xô xát, kiện tụng nhau vì tranh giành đất đai, nhà cửa và tiền bạc của cha mẹ để lại. Chỉ vì muốn tranh lấy một lối đi cho nhanh hơn mà nhiều người cọ quẹt xe và ẩu đả nhau trên phố. Nhiều người đã thiệt mạng chỉ vì thiếu sự nhẫn nhịn trong tương quan giữa người với người.

Tục ngữ Việt Nam ta có câu: "Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu". Thật vậy, sự nhẫn nhịn giúp con người tránh được những xung đột trong cuộc sống hằng ngày để có thể sống thanh thản và an nhiên. Dám sống nhẫn nhịn không phải là thái độ sống của người nhu nhược nhưng là một hành động hết sức cao thượng của người độ lượng, làm chủ được bản thân và biết hy sinh vì lợi ích của người khác. Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về lối sống nhẫn nhịn để kiến tạo hòa bình với tha nhân, nhất là với những kẻ ganh ghét, thù oán mình. Khi giảng dạy và làm phép lạ trong dân chúng, giữa những lao xao ganh ghét và mưu mô của những kẻ chống đối mình, Chúa Giêsu đã lẳng lặng rời khỏi họ chứ không hề đôi co, to tiếng. Tất cả những điều Người làm đều vì lợi ích của con người ở ngay trong đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sống can trường như Chúa trong việc dám chọn cho mình lối sống nhẫn nhịn không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng biết quan tâm đến lợi ích của tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con dám sống nhẫn nhịn và hiền hòa như Chúa. Nhờ đó, chúng con tránh được những xung đột đáng tiếc với tha nhân và sống trọn tình mến với anh chị em xung quanh. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page