Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 092 -

Trung Thực

 

Trung Thực

Nt. Anh Thư

(RVA News 19-02-2022) - Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị vua hiền từ thương dân. Nhà vua chăm lo cho dân có cuộc sống sung túc. Ðược người dân quý mến nhưng nhà vua luôn mang một nỗi buồn trong lòng vì ông đã cao tuổi mà không có con nối dõi.

Một hôm, nhà vua nghĩ ra một kế rất hay. Ông liền triệu tập các quan cận thần đến và truyền lệnh rằng:

- Các ngươi hãy đem những túi hạt giống hoa này phân phát cho tất cả nam nữ thanh niên trong quốc vương. Nếu ai gieo trồng được những bông hoa tươi đẹp, ta sẽ chọn người đó làm con và được thừa kế ngai vàng.

Nhiều thanh niên nam nữ tranh nhau đi lãnh hạt giống của vua ban. Ai cũng hy vọng mình sẽ trở thành người thừa kế.

Có cậu bé nghèo cũng đến nhận hạt giống đem về ươm vào một chiếc chậu thật đẹp. Hàng ngày, cậu tưới nước mà sao không thấy hạt nảy mầm. Ngày hẹn đã đến, mọi người mang những chậu hoa đẹp đến. Ðức vua đi lướt qua giữa rừng hoa muôn sắc rực rỡ. Ðức vua không để mắt tới bất kỳ một chậu hoa nào. Bỗng ngài dừng lại ở chỗ cậu bé chỉ có chậu đất không với vẻ mặt gần như sắp khóc.

Ðức vua truyền cho gọi cậu bé đến và hỏi rõ sự thật. Cậu trả lời:

- Thưa đức vua, con buồn vì không trồng được chậu hoa đẹp. Những hạt giống vua ban, con đã cẩn thận ươm trồng nhưng chúng không nảy mầm.

Ðức vua ôm cậu bé và nói:

- Trước khi ban phát hạt giống, ta đã cho người rang lên, hạt giống đã chín không thể nảy mầm được. Chỉ có cậu bé này là thật thà trung thực, cậu mới xứng đáng là con của ta.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trung thực là thái độ sống ngay thẳng, không gian dối trong lời nói cũng như hành động. Người trung thực luôn tôn trọng sự thật, không bao che giấu diếm. Trung thực là đức tính đáng quý trong nhân cách. Người có tính trung thực sẵn sàng bảo vệ sự thật dù có phải chịu thiệt thòi, chống đối.

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được giáo dục phải sống trung thực trong lời nói, trong suy nghĩ và hành động. Dân gian ta có câu "Ði hỏi già, về nhà hỏi trẻ", vì người già và trẻ em thật thà, không nói lời gian dối. Ở bất cứ nơi đâu mọi người đều phải giữ tính trung thực. Trong gia đình, con cái giữ trung thực sẽ biết tôn trọng và vâng lời cha mẹ, người lớn. Nơi trường học, học sinh cần phải chăm chỉ học hỏi điều hay lẽ phải. Nơi công sở, xã hội, trong việc buôn bán, mọi người càng cần giữ tính trung thực. Hàng hóa sản phẩm phải đạt chất lượng, khối lượng đúng và đủ. Nếu ở đâu, người ta cũng ý thức giữ tính trung thực thì xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn, dối trá lừa đảo, trục lợi... Ðể thực hành tính trung thực, mọi người phải biết tôn trọng sự thật chung, nhất là lắng nghe theo tiếng nói của lương tâm ngay chính. Một khi sự thật đã bị bóp méo, chỉ còn lại những điều giả dối.

Dối trá có nguồn gốc từ thói tham lam ích kỷ, khoe khoang kiêu hãnh. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống trung thực trong lời nói. Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ (x. Mt 5,37). Thiên Chúa là Ðấng Thánh, nơi Người không có điều gì dối trá. Ðể thực hành đức trung thực, chúng ta phải soi mình vào Chúa, sống theo sự thánh thiện và thực hành lời Người khuyên dạy. Bước đầu tập luyện tính trung thực là từ bỏ chính mình với thói kiêu ngạo khoe khoang. Thiên Chúa ban cho ta có lý trí, ơn khôn ngoan để phân biệt điều hay lẽ phải; có ý chí để học hỏi thấu đạt chân lý, biết phân biệt giữa thần lành với thần dữ. Và trên hết, chúng ta còn có linh hồn được ánh sáng đức tin soi rọi để quy hướng về Chúa như cùng đích của cuộc đời. Tác giả sách Châm Ngôn đã xác tín người sống trung thực công chính sẽ được chúc lành "Ðức Chúa ghê tởm bàn cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác. Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Ðức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt. Ðức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước, còn ác nhân lại sa vào chính mưu độc của nó" (Cn 11,1-3.5).

Trong một xã hội còn nhiều điều gian dối, thực hành tính trung thực là một thách đố. Ðây là một trận chiến lâu dài. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cần thanh luyện con tim bằng đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa. Ðừng để tâm trí mình bị điều xấu và dục vọng lôi kéo điều khiển. Hãy gia tăng thực hành đức bác ái, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Ðức ái thúc đẩy ta biết chia sẻ với tha nhân, chung tay loại bỏ điều xấu.

Lạy Chúa là nguồn cội thánh thiện và khôn ngoan, xin cho chúng con biết sống trung thực với Chúa, với tha nhân và với chính mình, hầu chúng con đạt đến sự thật toàn vẹn là chính Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page