Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 090 -

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ

 

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 17-02-2022) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Ở bất cứ nơi đâu, thời đại nào Giáo hội luôn có những con người trổi vượt về đời sống thánh thiện để làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa. Giữa lúc con người ngủ vùi trong tiền bạc, khoái lạc và danh vọng, các thánh xuất hiện như các nhân chứng mời gọi mọi người tin nhận và tôn vinh Thiên Chúa.

Hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ Bảy Thánh sáng lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ. Vào thế kỷ XIII, tại xứ Florence - Nước Ý, ai ai cũng biết đến tên tuổi 7 thương gia nổi tiếng trong vùng. Các ngài là những người thuộc hoàng tộc Toscane danh giá.

Cả bảy vị đều được ơn Chúa tác động một cách đặc biệt để từ bỏ công danh sự nghiệp của mình mà hướng đến đời sống thánh thiện. Bảy vị đã kết hợp lại thành một nhóm huynh đệ sống lý tưởng cao quý, đó là hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Ðược ơn Chúa thôi thúc, các ngài đã không ngần ngại bán hết tài sản mình đang có mà phân phát cho người nghèo như lời Chúa Giêsu đã mời gọi. Rời bỏ cảnh phồn hoa nơi phố thị, các ngài đã chọn triền núi Seraniô xây một ngôi thánh đường là nơi để cầu nguyện. Tại đây các ngài ngày đêm suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Các ngài đã tìm đến Ðấng Bản Quyền địa phương và trình bày ý định thánh thiện muốn thiết lập một hội dòng. Ðược Ðức Giám mục chấp thuận và ngài đề nghị các ngài phải chọn cho mình một bản luật sống thiêng liêng. Trong khi đó, vào ngày 13 tháng 04 năm 1240, cả 7 vị đều được thị kiến cảnh thiên đàng và được gặp gỡ Ðức Trinh Nữ Maria. Chính Ðức Mẹ đã khuyên các ngài nên nhận bộ luật của thánh Augustinô để hướng dẫn đời sống tu trì. Ðức Mẹ còn trao cho các ngài một bộ tu phục màu đen và có thiên thần đứng bên cạnh cầm một cuộn giấy có ghi danh hiệu "Tôi Tớ Ðức Mẹ". Từ đó nhóm tu sĩ này được mọi người biết đến với danh hiệu là "Tôi Tớ Ðức Mẹ". Sứ mạng chính yếu của nhóm tu sĩ này là rao giảng Tin Mừng và phổ biến Bảy sự thương khó của Ðức Mẹ trong khắp vùng Toscane.

Thời ấy, trong vùng người ta có lưu truyền một giai thoại như sau: Các tôi tớ Ðức Mẹ đã dâng hiến nông trại đất đai và cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Các ngài chỉ giữ lại một mảnh đất xung quanh nhà để trồng trọt, nhưng kỳ lạ thay, nơi đây đã mọc lên những gốc nho tươi tốt. Một điều hết sức ngạc nhiên chỉ sau một đêm mùa đông, vườn nho bỗng trĩu nặng những chùm trái chín. Tiếng lành đồn xa, Ðức Giám mục nghe vậy thì coi đây là dấu chứng tỏ đời sống thánh thiện và phục vụ của các tu sĩ được Thiên Chúa chúc lành. Từ đó, có nhiều thanh niên tốt lành tìm đến xin được gia nhập hội dòng.

Vào năm 1304, tòa thánh chính thức phê chuẩn hiến pháp và nội quy của hội dòng. Sau khi được thiết lập, hội dòng đã lan rộng khắp vùng châu Âu rộng lớn. Nhiều cơ sở khác cũng được thiết lập tại Anh Quốc và sang cả châu Mỹ. Ðến thế kỷ XIV hội dòng mở rộng biên cương truyền giáo sang tới Ấn Ðộ.

Giáo hội chọn ngày 17 tháng 02 để kính nhớ bảy anh em lập dòng vì đây là ngày mà thánh Alexia Falconieri, một trong bảy vị đã qua đời vào năm 1310. Với ý định cổ võ sự hiệp nhất nên thánh cho các tín hữu kính nhớ và noi gương, sau khi qua đời, cả bảy vị sáng lập Dòng đã được an táng chung trong cùng một ngôi mộ. Chính Ðức Giáo hoàng Lêô XIII đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh.

Với đời sống thánh thiện và lòng yêu mến Chúa Giêsu của những tôi tớ Ðức Maria, bảy vị thánh đã minh chứng cho nhân loại biết rằng: Mọi Kitô hữu đều được mời gọi để nên thánh theo gương Chúa Giêsu. Với trọn lòng yêu mến Chúa, các ngài đã từ bỏ tất cả tài sản vật chất để chiếm cho được kho báu Nước Trời. Sự từ bỏ của các ngài không trở thành điều vô nghĩa nhưng đã mặc lấy một ý nghĩa mới, sâu sắc và cao cả hơn. Bỏ nhưng không mất, vì chính lúc trao tặng là khi được nhận lãnh, chính lúc hy sinh bản thân mình là lúc lãnh nhận ân sủng đầy tràn chan chứa vì Thiên Chúa luôn yêu thích những tâm hồn bé nhỏ khiêm tốn, sẵn sàng hiến thân để phục vụ Nước Trời.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con gương sống thánh thiện của Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ, xin cho chúng con thiết tha vươn tới sự thánh thiện, dám đánh đổi tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp và đạt được hạnh phúc Nước Trời, được kho tàng không bao giờ hư nát và được dự phần vào vinh quang của Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page