Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 089 -

Tôm Hùm và Ốc Biển

 

Tôm Hùm và Ốc Biển

Nt. Anh Thư

(RVA News 16-02-2022) - Dưới lòng biển, có chú ốc biển và tôm hùm thường hay gặp nhau trò chuyện. Một hôm, chú ốc nhìn thấy tôm hùm đang lột lớp vỏ cứng trên lưng liền hỏi:

- Này bạn, sao bạn lại vứt bỏ lớp vỏ cứng để bảo vệ cơ thể vậy? Bạn không sợ các loài cá lớn sẽ nuốt chửng bạn sao? Sóng biển sẽ đánh bạn dạt vào khe đá, khi đó bạn tránh sao khỏi những thương tích?

Tôm hùm chậm rãi trả lời:

- Cám ơn bạn đã quan tâm. Bạn biết không, loài tôm hùm chúng tôi muốn lớn lên đều phải lột bỏ chiếc vỏ cũ để có được lớp vỏ mới chắc chắn và khỏe khoắn hơn.

Nghe vậy, ốc biển mới hiểu được sự thay đổi của loài tôm hùm là điều cần thiết. Chợt nó nhìn lại bản thân mình, suốt ngày chỉ tìm nơi để lẩn trốn, không dám nghĩ đến cách thay đổi làm cho mình khỏe mạnh hơn. Anh tôm hùm nói thật hợp lý, thay đổi chính là cách để tiến triển lớn lên.

Quý vị và các bạn thân mến,

Con người ta vốn sợ sự thay đổi. Thay đổi đồng nghĩa với việc phải bỏ đi cái đã gắn bó. Thay đổi không chỉ là đổi chỗ ở, nơi chốn làm việc, hình thức bên ngoài, điều quan trọng là thay đổi cách suy nghĩ, lối nhìn thiển cận. Càng lớn tuổi, người ta càng khó thay đổi, càng không muốn rời xa những nơi, những lề thói quen thuộc. Trong tiến trình phát triển, mọi sự vật và cả con người đều cần phải thay đổi. Bánh xe thời gian luôn chuyển vận đi tới cho ta có một ngày mới. Dòng sông luôn chảy trôi không ngừng để có được nguồn nước sạch trong. Nụ sẽ nở thành hoa, lá xanh rồi sẽ vàng, tóc xanh cũng sẽ bạc. Con người, sự vật nhờ sự thay đổi mà sinh trưởng dồi dào phong phú, tươi mới đẹp xinh.

Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Muốn tồn tại và phát triển cần phải thay đổi. Muốn đạt được điều hoàn hảo, chúng ta phải dám thay đổi để tiến tới những điều tích cực. Trong vũ trụ vạn vật tự nhiên cũng có quy luật thay đổi nhất định, bốn mùa tuần hoàn luân chuyển, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối... Từ việc thay đổi theo hướng tích cực trong suy nghĩ, trong nội tâm mà con người có thể thay đổi cả thế giới bên ngoài. Thay đổi là một bước cần thiết để con người thực sự trưởng thành. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và có giới hạn, hơn nữa cuộc sống là đi tới, nếu e sợ dừng chân ngại khó, chúng ta sẽ bị bỏ lại đàng sau.

Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta cần phải lắng nghe và nhận ra những dấu chỉ hầu biết được ngày giờ và ý muốn của Thiên Chúa. Có lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở đám đông dân chúng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: mưa đến rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: trời sẽ oi bức và xảy ra đúng như vậy". Sau đó Chúa Giêsu khiển trách "Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này tại sao các người lại không biết nhận xét?" (Lc 12,54-55).

Quan sát và khám phá những quy luật trong tự nhiên là điều dễ, nhưng để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa là điều khó, bởi lẽ con người chúng ta thường có tính kiêu căng tự mãn cho mình là đúng mà không lắng nghe ý kiến của người khác. Ðể nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình. Những gì chúng ta biết và nhìn thấy chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nhờ ánh sáng đức tin và ân sủng, qua dòng thời gian, Thiên Chúa đưa chúng ta vào chiều kích thâm sâu, để biết được những điều huyền nhiệm của Chúa.

Ngoài ra chúng ta cần có con tim yêu mến nồng nàn, dám để cho Chúa biến đổi để trở nên hoàn thiện. Nhờ ngọn lửa mến yêu sẽ đốt cháy mọi tội lỗi và sự yếu hèn của bản tính con người, thánh hóa chúng ta nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa. Chính thánh Augustinô, vị tiến sĩ Hội Thánh cũng cảm nhận sâu sắc sự hèn mọn của con người nên rất cần đến ơn thánh hóa, thánh nhân đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết mình con. Biết Chúa để con kính mến Chúa, biết mình con để con tự khinh chê chính mình con". Với Ðức Thánh Cha Phanxicô "Mọi sự trong Giáo hội đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện và mọi sự phát triển nhờ việc cầu nguyện" (Buổi tiếp kiến ngày 14/04/2021). Qua cầu nguyện, con người được khai trí, được biến đổi từ tình trạng u mê đến minh triết, từ ươn hèn nhát sợ đến can đảm nhiệt thành.

Lạy Chúa, Chúa biết sự yếu hèn nơi chúng con, xin ban cho con sức mạnh để can trường vững bước. Chúa biết tâm hồn và trái tim con còn vương nhiều lầm lỗi, xin ban cho con trái tim của Chúa, chỉ biết yêu thương và vươn tới sự thánh thiện, hầu chúng con đạt tới hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page