Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 085 -

Dám Tha Thứ

 

Dám Tha Thứ.

Bình Minh

(RVA News 11-02-2022) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau:

Có một người cứ luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ rất rộng, anh khó lòng bơi được tới bờ. Có một chiếc thuyền đến gần. Trên thuyền, bố của anh đưa tay ra bảo anh nắm lấy. Anh nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói:

- "Cám ơn bố, cứ kệ con!"

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh thấy một người khác chèo thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh và bảo:

- "Anh dùng phao đi!".

Nhưng nhớ lại cô em gái đã nhiều lần hỗn láo, ương bướng cãi lời mình, anh lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng, anh thanh niên cũng vào được đến bờ. Anh mệt mỏi nằm vật ra trên bãi cát ướt. Gia đình, họ hàng và bạn bè vây quanh anh ta. Người muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn đưa quần áo khô và khăn cho anh... Nhưng hễ ai đó định làm gì, anh lại nhớ đến những lúc người ấy đối xử không tốt với mình. Anh luôn miệng trả lời:

- "Không, cứ kệ tôi."

Và anh ta gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi rời xa đám đông.

Sau khi liên tục thấy giấc mơ đó vào trong vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất luôn đối xử tốt với anh, và là người anh tin tưởng là sẽ không bao giờ làm gì hại anh cả.

Bà anh nói:

- "Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải đấu tranh trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu không thấy ai đủ tốt để tin tưởng. Sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là cho chính bản thân ta đấy thôi. Khi không tha thứ, có phải chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất đó hay không? Cháu không phải là người hoàn hảo, nên cháu cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ những sai lầm của người khác đối với cháu, cháu cũng sẽ được những người khác nữa bỏ qua những lỗi lầm của mình."

Quý vị và các bạn thân mến!

Nhà giáo dục người Mỹ William Arthur Ward đã nói: "Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ." Vì thế tha thứ là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng thù hận, ta không hề có được sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Chúng ta sẽ bị biến thành một sinh vật hung dữ như chính sự thù hận. Ðồng thời, chúng ta cũng không hề thấy có hạnh phúc vì lòng thù hận như áng mây đen che khuất, khiến ta không còn nhìn thấy thiện chí và tình yêu của người khác dành cho ta. Nếu người thanh niên không bị giày vò bởi lòng oán giận, chắc chắn anh sẽ bơi vào bờ một cách dễ dàng vì nhận lời trợ giúp của những người thân. Tình yêu luôn đem lại cho con người nhiều cảm xúc tốt đẹp, nhưng vì không biết tha thứ, vì còn nhìn mọi người với ánh mắt nghi kỵ, nên chàng trai đã đánh mất nhiều niềm vui và hạnh phúc khi từ chối sự yêu thương giúp đỡ của nhiều người. Vì thế, tha thứ không những là món quà trao tặng cho người khác mà còn là món quà tốt nhất để chúng ta trao tặng cho chính mình.

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta cũng giống như chàng trai, tự bơi một mình trong bể nước của thù hận hơn là chấp nhận tha thứ cho người khác. Chúng ta chấp nhận mất đi một người bạn, một người thân vì cho rằng tha thứ là điều rất khó thực hiện, đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương quá nặng nề và lâu dài. Tuy nhiên, tha thứ chưa bao giờ là điều không thể thực hiện. Chúa Giêsu đã dạy rằng: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18:22) tha thứ cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người thầy để lại cho chúng ta những bài học tuyệt vời về sự tha thứ. Ðồng thời Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta cho dẫu ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Vì thế, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc chắn rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa từ nhân, xin hãy ban cho chúng con con tim nhân hậu của Chúa, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lầm lỗi và làm tổn hại chúng con. Vì chính khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ được nếm trải bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Kitô - Ðấng giàu lòng tha thứ vậy. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page