Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 075 -

Khoảng Lặng Ngày Cuối Năm

 

Khoảng Lặng Ngày Cuối Năm

Duy An

(RVA News 31-01-2022) - Chuyện kể rằng: Có một nhóm bạn học đã thành đạt, một ngày nọ rủ nhau về thăm thầy cũ. Họ chuyện trò và kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Người thầy lắng nghe hết mọi nỗi niềm của học trò mình rồi đứng lên, đi về phía tủ ly tách, bê ra một khay lớn gồm có nhiều chiếc tách. Những chiếc tách ấy đều khác loại nhau: chiếc thì bằng sứ, chiếc thì bằng nhựa, chiếc khác bằng thủy tinh, chiếc khác nữa thì bằng pha lê. Trong khi các học trò bắt đầu ngắm nghía, trầm trồ những chiếc tách, người thầy lại lặng lẽ đi vào bếp. Một lúc sau thì ông cầm ra một bình cà phê nghi ngút khói, tỏa mùi thơm ngào ngạt và nhẹ nhàng bảo các học trò của mình:

- Các con hãy tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy từ tốn nói:

- Các con hãy nhìn chiếc tách của mình. Có phải ai cũng chọn những chiếc tách mới, đẹp và đắt tiền, còn những chiếc tách cũ và rẻ tiền thì vẫn còn nằm yên đó. Ai cũng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Xem ra đó là điều rất bình thường, nhưng nó lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các con.

Trong khi những người học trò còn đang ngơ ngác khi nghe những lời đó, người thầy tiếp tục giải thích thêm:

- Ðiều các con cần là thưởng thức hương vị của cà phê. Cái tách chỉ là phương tiện để chứa đựng cà phê. Vậy mà các con chỉ lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, và so sánh với chiếc tách của người bên cạnh. Cuộc sống của chúng ta giống như là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Nếu cứ mãi để ý vào những chiếc tách của người khác, chúng ta sẽ bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống của chính mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta thường nói nhiều hoặc nghe nói nhiều về từ ngữ "cuộc sống". Nhưng cuộc sống là gì thì vẫn chưa có ai tìm ra được câu trả lời hay một định nghĩa trọn vẹn nhất. Theo cảm thức chung, mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, bắt đầu từ lúc cất tiếng khóc chào đời và kết thúc bằng cái chết. Khi được sinh ra, không ai có thể được lựa chọn cuộc sống cho mình theo cách mình mong muốn. Tuy nhiên, theo sự đắp bồi của thời gian, khởi đi từ hoàn cảnh gia đình, những biến cố xảy đến trong từng ngày và bao kinh nghiệm dần dần tích lũy trong cuộc sống, mỗi người đều có một định nghĩa riêng của mình về cuộc sống. Ðối với những người có công việc làm ăn và đời sống kinh tế ổn định, cuộc sống là cơ hội để họ thực hiện những hoài bão tốt đẹp và làm những điều có ý nghĩa cho bản thân, tha nhân và xã hội. Ðối với những người phải vất vả lao động kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, cuộc sống là niềm hy vọng hướng đến một tương lai tươi sáng bằng nỗ lực của mình. Và còn nhiều, rất nhiều định nghĩa hay quan niệm khác nữa của muôn người về cuộc sống.

Vì mỗi người có cuộc sống khác nhau nên khi sống gần nhau và với nhau, chúng ta cũng thường hay đối chiếu, so sánh cuộc sống của mình với người này, người kia và nhiều lúc cũng buông ra những lời nói tiêu cực như những người học trò trong câu chuyện bên trên mà quên rằng cuộc sống của mình chính là một món quà của Thiên Chúa. Ðược hiện hữu trên đời này là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, và được sống thêm một ngày là chúng ta vẫn còn có cơ hội tô điểm cho cuộc sống của mình được xinh đẹp và có ý nghĩa hơn.

Chúng ta đang sống trong giờ khắc linh thiêng của ngày cuối năm Âm lịch Tân Sửu-2021. Có thể nói, năm 2021 là một năm có nhiều đau thương hơn là niềm vui đối với từng người chúng ta. Cơn đại dịch Covid-19 bùng lên với biến thể này và lắng xuống, rồi lại bùng lên với một biến thể khác, khiến đời sống kinh tế của chúng ta gặp biết bao bất ổn, hoang mang và lo lắng. Tình hình dịch bệnh ấy cũng làm đời sống tinh thần và tình cảm của chúng ta bị tổn thương và mất mát rất nhiều vì vĩnh viễn mất đi những người thân yêu. Trong những phút cầu nguyện của ngày cuối năm này, chúng ta dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ vì Chúa đã thương giữ gìn chúng ta cùng với gia đình, bạn bè thân thuộc của mình trong suốt một năm qua. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Ngài đã dìu dắt quê hương Việt Nam của chúng ta đi qua những thăng trầm và đau thương của cơn dịch bệnh một cách bình an, để hôm nay, chúng ta đang nghe được bước chân rất gần của mùa xuân.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm qua. Chúng con xác tín rằng mọi biến cố vui buồn, thành bại xảy đến trong đời mình đều không nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin Chúa tha thứ những lầm lỗi đã qua của chúng con và ban ơn giúp chúng con bắt đầu một chặng đường mới trong năm mới với đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page