Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 072 -

Thánh Gioan Thánh Giá Linh mục

Người trẻ và cuộc "cách mạng nên thánh"

 

Thánh Gioan Thánh Giá Linh mục - Người trẻ và cuộc "cách mạng nên thánh".

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 27-01-2022) - Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Christus Vivit), Ðức Thánh cha Phanxicô nói với các bạn trẻ: Các con sẽ không nên thánh và tìm thấy sự viên mãn bằng cách sao chép những người khác. Bắt chước các thánh không có nghĩa là sao chép lối sống của các ngài và cách các ngài sống thánh thiện. Các con phải khám phá mình là ai và khai triển nẻo đường nên thánh của riêng mình, dù cho những người khác nói hay nghĩ gì đi nữa. Nên thánh có nghĩa là trở nên chính mình đầy đủ hơn, trở nên điều mà Chúa đã mong muốn ước mơ và sáng tạo, chứ không phải một bản sao. Nếu các con chỉ đơn giản sao chép người khác, các con sẽ tước mất khỏi cõi thế này - và tước mất của cả thiên đàng nữa - một cái gì đó mà không ai khác có thể trao hiến.[1]

Về điều này, thánh Gioan Thánh Giá[2] là một mẫu gương. Ngài nói mỗi người "theo cách của riêng mình" diễn tả ân sủng của Thiên Chúa. Vì sự sống của Thiên Chúa được truyền đạt "cho một số người theo cách này và cho những người khác theo cách khác." Cuộc đời của ngài như là một cuộc cách mạng trên con đường nên thánh. Chiêm ngắm và cầu nguyện với ngài hôm nay, mỗi người chúng ta - cách riêng là các bạn trẻ hãy mạnh dạn làm một cuộc cách mạng nên thánh bằng cách thế mà Thiên Chúa dùng và Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta.

Thánh Gioan Thánh Giá sinh năm 1542, tại Castille, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc nghèo. Thân phụ của Gioan qua đời khi Gioan mới lên 10. Gioan học nghề dệt với mẹ, rồi đi học tại một trường dành cho các trẻ em nghèo và làm người giúp việc cho một bệnh viện. Từ năm 17 đến năm 20 tuổi ngài học ở trường do các tu sĩ dòng Tên phụ trách. Năm 21 tuổi, tình yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy Gioan và cậu hiểu được giá trị của việc hiến dâng những đau khổ cho Tình Yêu Thiên Chúa, cậu xin vào tu dòng Cát Minh. Từ năm 22 đến năm 25 tuổi, thầy theo học ở Ðại học Salamanque - đại học quan trọng nhất của thế giới Kitô giáo thời bấy giờ. Ngài học Kinh Thánh, các Giáo Phụ và Thần học Kinh viện. Năm 25 tuổi, thầy được thụ phong linh mục. Sau đó ngài gặp Têrêxa Avila và cộng tác với thánh nữ trong việc cải cách dòng Cát Minh.

Thánh Gioan đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm một cuộc cách mạng tinh thần cho Dòng Cát Minh. Hành trình cải cách bắt đầu từ năm ngài 27 đến năm 30 tuổi, ngài dấn thân đào tạo các tu sĩ Cát Minh cải cách. Nhưng, 5 năm sau đó (ngày 02/12/1577), Gioan Thánh Giá bị cưỡng bức ra khỏi tu viện Nhập Thể và bị nhốt vào xà lim trong tu viện của phái theo luật rộng ở Tôlêđô.

Dù phải trải qua muôn vàn thử thách, bị nhiều phê bình chỉ trích, bị giam tù và bị hành hạ nhiều, nhưng thánh Gioan vẫn giữ được tâm hồn an bình sâu thẳm. Ngài viết:[3] "Thánh giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Ðó là cửa hẹp. Có nhiều người muốn hưởng sự hoan lạc xuất phát từ Thánh Giá, nhưng lại ít có người chịu đi qua cửa này." Như Chúa Giêsu, ngài vui lòng vác Thánh Giá, và hát lên trong đau khổ:

"Người Yêu tôi, Người ẩn ở đâu?

Nếu các bạn may phước gặp được Người,

Người mà hồn tôi yêu mến,

Hãy nói với Người rằng tôi đau khổ và hao mòn,

...rằng tôi đang chết... "

Các bài thơ và các sách thiêng liêng chỉ dẫn cách sống thân mật với Thiên Chúa được thánh Gioan Thánh Giá viết trong những lúc đau khổ tột bậc của cuộc đời. Sau chín tháng tù, thánh nhân đã tìm cách thoát khỏi cảnh tù đày, cùng lúc ấy ngài được tin cuộc cải cách đã được Giáo hội chấp nhận.

Thực vậy, năm 1580, Ðức Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã chấp nhận các tu sĩ cải cách của Dòng Cát Minh thành một Tỉnh Dòng độc lập. Những năm sau đó, thánh Gioan Thánh Giá giữ các chức vụ bề trên, ngài tham vấn các công cuộc cải cách Dòng... Sau đó, ngài lui về ẩn dật trong cô tịch, chịu bệnh tật hành hạ cho đến cuối đời. Thánh nhân về trời ngày 14/12/1591. Thánh Gioan Thánh Giá được Ðức Thánh cha Piô XI tôn tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội thánh năm 1926.

Với ơn Chúa, thánh Gioan Thánh Giá đã làm cuộc cách mạng thiêng liêng. Ngài không trở nên một bản sao của một vị thánh. Ngài đã hiến dâng cho Thiên Chúa trong niềm vui sáng tạo độc đáo.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gioan linh mục lòng nhiệt thành yêu mến Thánh Giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người, mở rộng tâm hồn, sáng tạo trong ơn thánh và làm cho ơn thánh nở hoa trên cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Thánh Giá. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] x. Ðức Thánh cha Phanxicô, Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Christus Vivit), số 162. Tông huấn Ơn gọi nên thánh, số 11.

[2] SUSAN HELEN WALLACE, FSP, Các Thánh dành cho bạn trẻ, ngày 14/12, thánh Gioan Thánh Giá và theo Enzo Lodi.

[3] x. Bài đọc 2, Bài đọc Kinh Sách ngày 14/12 thánh Gioan Thánh Giá.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page