Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 068 -

Ðược Sinh Ra Từ Trái Tim Của Cha Mẹ

 

Ðược Sinh Ra Từ Trái Tim Của Cha Mẹ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 22-01-2022) - Trong một buổi học, cô giáo cho cả lớp xem bức ảnh chụp một gia đình. Cô chỉ vào người đàn ông và một phụ nữ trung niên trong bức ảnh và nói:

- "Ðây là người bố và người mẹ".

Rồi cô lần lượt chỉ vào bốn cô cậu bé đang xúm xít quanh bố mẹ trong bức hình, giới thiệu tiếp:

- Ðây là những người con của bố mẹ.

Cả lớp đều nhìn thấy có một cậu bé trong bốn người con có màu da và mái tóc khác hẳn với bố mẹ và các anh chị em còn lại. Một bạn nam đứng dậy hỏi:

- Thưa cô, cậu ấy có phải là con nuôi không ạ?

Cô giáo khẽ mỉm cười trả lời:

- Tại sao con biết?

Bạn nam suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu trả lời:

- Thưa cô, con không biết ạ!

Một bạn nữ mạnh dạn đưa tay lên xin được phát biểu. Cô bé nói:

- Thưa cô, con biết rất nhiều về con nuôi ạ!"

Có tiếng cười khúc khích trong lớp. Cô giáo mỉm cười hỏi cô học trò nhỏ:

- Thế thì theo con biết, con nuôi là gì nào?

Cô bé đứng thẳng dậy, dáng vẻ rất tự tin, dõng dạc trả lời:

- Thưa cô, con nuôi khác với con ruột ạ. Con ruột thì được sinh ra từ bụng mẹ, còn con nuôi thì được lớn lên từ trong trái tim của mẹ!

Câu trả lời ngây thơ của cô bé khiến những tiếng cười khúc khích trong lớp chợt im bặt và gương mặt của cô giáo biểu lộ vẻ xúc động. Ðã là con thì dù là con ruột hay con nuôi, những đứa trẻ cũng đều đáng được yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những biến cố đau thương xảy ra liên miên trên thế giới như: chiến tranh, thiên tai, nhân tai và dịch bệnh, cùng với sự suy đồi trong đời sống luân lý của con người đã khiến cho tình trạng con số trẻ em bị bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi ngày càng gia tăng ở khắp mọi nơi. Ðau lòng biết bao khi hằng ngày, rất nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cổng các ngôi chùa, bên vệ đường, trong các lùm cây và thậm chí là nơi những thùng rác hôi hám, bẩn thỉu, và cũng có nhiều em thiếu nhi chỉ mới vài tuổi đầu cũng trở thành trẻ mồ côi vì ông bà, cha mẹ chẳng may qua đời vì tai nạn hoặc dịch bệnh. Nếu may mắn được người hảo tâm bắt gặp và đem về chăm sóc, hoặc đưa đến các cơ sở từ thiện, thì các em bé đáng thương đó có cơ may sống sót và có được nơi để nương thân.

Ðược chào đời và lớn lên trong hoàn cảnh bi thương, những em nhỏ ấy luôn khao khát có được một ngôi nhà an toàn và vòng tay yêu thương của những người dù không rứt ruột sinh thành nhưng có trái tim nhân hậu, sẵn sàng cưu mang mình, âu yếm gọi mình là con, và để các em ấy cũng được gọi tiếng cha, tiếng mẹ hết sức thân thương và tha thiết. Và như thế, rất nhiều đứa bé dù có danh hiệu là "con nuôi" nhưng lại được lớn lên từ trái tim của người cha, người mẹ không sinh thành ra mình. Rất nhiều gia đình đã đón nhận những đứa con đặc biệt như thế và yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc đứa con ấy với hết tình yêu thương để chúng được trưởng thành và trở nên những con người hữu ích cho xã hội. Hành động ấy đáng được ca ngợi giữa một thế giới mà con người có xu hướng quay lưng lại với nỗi đau của người khác và nhiều trẻ em không được quan tâm một cách đúng đắn.

Ðức Thánh cha Phanxicô, vị cha chung của chúng ta cũng bày tỏ sự lưu tâm đặc biệt đến vấn đề này trong một video được phát hành vào ngày 25 tháng Tám năm 2021, với thông điệp khích lệ dành cho các bà mẹ mang thai, và mời gọi các tín hữu Công giáo cởi mở với sự sống, thông qua việc đón nhận con nuôi. Ngài nói rằng: "Mỗi đứa trẻ xuất hiện đều là quà tặng của Thiên Chúa. Mọi đứa trẻ, trong mọi trường hợp và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều được chào đón, và việc nhận con nuôi là một lựa chọn của người Kitô hữu". Ngài cũng nói rằng việc đón nhận nuôi và trao cho ai đó một gia đình là một hành động yêu thương mà qua đó một người nam và một người nữ trở thành những trung gian của tình yêu Thiên Chúa.

Chúng ta cầu xin Chúa cho những người nam, người nữ khi đã một lần quảng đại mở lòng đón nhận đứa trẻ không cùng máu mủ về làm con của mình thì cũng dành cả cuộc đời và trọn con tim yêu thương, chăm sóc đứa con ấy. Nhờ đó, ngày càng có thêm nhiều đôi tay và con tim cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ sự sống và phát triển nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin khơi dậy tình phụ mẫu trong lòng nhiều người nam người nữ hôm nay để họ sẵn sàng mở rộng con tim và dang đôi tay trìu mến ủ ấp những mảnh đời bé bỏng, không còn ai cưu mang, che chở. Nhờ đó, họ trở thành trung gian sống động để Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu thương cho các trẻ nhỏ trong cuộc sống này. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page