Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 067 -

Thanh Thoát Khỏi Cám Dỗ Của Tiền Bạc

 

Thanh Thoát Khỏi Cám Dỗ Của Tiền Bạc

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 21-01-2022) - Một vị ẩn sĩ nổi tiếng là thông thái và đạo đức có rất nhiều đồ đệ. Thầy trò họ cùng sống và tu hành ở một ngọn núi cao. Một lần nọ, khi đi dạo trên triền núi cùng với ba người đồ đệ thân tín nhất của mình, vị ẩn sĩ đã đặt ra cho họ một câu hỏi:

- Nếu đang đi trên đường như thế này mà nhặt được một túi tiền thì các con sẽ làm sao?

Người thứ nhất trả lời:

- Thưa thầy, con sẽ trả lại cho người làm mất nó.

Người thầy nhận định:

- Ðồ ngốc. Con nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chiến thắng cám dỗ của đồng tiền và dễ dàng tìm lại được đúng người đã làm mất nó hay sao?

Người thứ hai nghe vậy thì rút kinh nghiệm, đưa ra một câu trả lời khác:

- Thưa thầy, con sẽ giữ lấy mà xài. Dại gì mà đánh mất cơ hội hiếm hoi như vậy.

Người thầy lắc đầu nói:

- Ðồ khùng. Lương tâm của con ở đâu mà vừa nhìn thấy của rơi đã muốn chiếm đoạt ngay như vậy?

Người thứ ba cũng đưa ra một câu trả lời khác:

- Thưa thầy, con cũng không biết là lúc nhìn thấy túi vàng thì con có chống lại được cám dỗ muốn chiếm túi vàng đó hay không? Nhưng con sẽ cầu nguyện ngay lúc đó, và với ơn Chúa giúp, con sẽ tìm được đúng người mất túi vàng và trả lại cho họ.

Nghe câu trả lời của người thứ ba xong, người thầy tỏ ra hài lòng và nói:

- Con thật sự là người khôn ngoan. Con biết được sự yếu đuối của mình trước cám dỗ sự tham lam của cải của người khác. Tuy nhiên, con biết cầu nguyện và cậy dựa vào ơn Chúa trong cơn cám dỗ đó. Nhờ vậy mà chắc chắn, con có được một quyết định đúng đắn và khôn ngoan.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sau nhiều năm tu học với thầy của mình, những người học trò trong câu chuyện bên trên vẫn không khỏi bối rối khi đối diện với một tình huống liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc là một yếu tố vật chất vô cùng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của con người. Có tiền, người ta có thể mua những thứ mình cần và muốn. Với đồng tiền trong tay, người ta có thể sắm sửa những thứ cần thiết cho người thân và chăm sóc gia đình của mình tốt hơn. Có người dùng tiền của mình đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó. Nhiều người khác thì dùng tiền để chăm sóc sức khỏe, sửa sang cho hình thể của mình được đẹp hơn. Và cũng có lắm người nhờ có tiền mà mua được bằng cấp, địa vị để tiến thân.

Vì đồng tiền có thể giúp con người thực hiện được những ước mơ và làm cho cuộc sống được sung túc nên lòng người thường nảy sinh lòng ham muốn trước dáng vẻ hấp dẫn và sức cám dỗ mạnh mẽ của tiền bạc là điều rất thường tình. Tuy nhiên, thái độ nhìn thấy túi tiền của ai đó làm rơi mà nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt cho mình của một người học trò trong câu chuyện bên trên là điều mà người thầy của anh không thể nào chấp nhận được. Bởi lẽ, sự tham lam tiền của sẽ khiến cho con người đánh mất lương tâm của mình và đi vào con đường lầm lạc. Ðiều này đã được thánh Phaolô tông đồ đề cập đến trong thư gửi cho ông Timôthê - cộng sự viên thân tín của mình. Ngài khẳng định rằng: "Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. (1Tm 6, 10).

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được học hỏi những lời Chúa dạy về một lối sống đơn sơ, và tinh thần nghèo khó theo gương của Chúa. Nhờ đó, chúng ta vượt ra khỏi những ràng buộc của của cải trần thế để tâm trí được thanh thoát hướng về kho tàng ở trên trời là chính Thiên Chúa. Trong xã hội mà chúng ta đang sống, khi chủ nghĩa hưởng thụ được tôn vinh và đồng tiền cũng theo đó mà lên ngôi, con người càng khó tự chủ trước những sức hấp dẫn của đồng tiền. Cho nên, thành thật mà nói, không ai trong chúng ta dám tự hào cho rằng mình là người không bị dao động hay xao lòng trước lời mời gọi của tiền bạc. Ước gì khi đối diện với ma lực của đồng tiền, chúng ta lắng nghe được lời cảnh báo của Chúa Giêsu: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm" (Lc 12, 15). Chính khi lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không rơi vào cám dỗ của đồng tiền mà làm những điều trái với luật Chúa và đánh mất đi sự bình an trong đời mình.

Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con thấy được sự mau qua của tiền bạc và của cải vật chất ở đời này để không tham lam, tích góp cho riêng mình nhưng biết trao ban và chia sẻ những gì mình có cho tha nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh túng thiếu. Nhờ đó, chúng con trở nên men và muối của lòng quảng đại trong lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page