Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 049 -

Mừng Danh Thánh Chúa Giêsu

 

Mừng Danh Thánh Chúa Giêsu

Bình Minh

(RVA News 03-01-2022) - Ở huyện Hóc Môn có một nhân vật được đặt cái tên nghe rất lạ: "Hồ Hận Tình Ðời". Theo lời kể của bà Huỳnh Thị Thương, mẹ của anh Tình Ðời, thì cái tên Hồ Hận Tình Ðời do người cha đặt. Trước khi cưới bà, ông từng có hai đời vợ mà bà không biết. Ðến khi bà sinh con đầu lòng, bà cũng chẳng biết ông uất hận gì cuộc đời mà đặt tên con như vậy.

Ba tháng sau khi sinh con, ông mang nỗi "hận đời" đi biệt, bỏ hai mẹ con bà bơ vơ. Bà lúc đó mới 26 tuổi, phần vì buồn tình, phần quá khổ cực nên bà chẳng để ý đến tên con nữa. Mãi sau nhiều người giải thích, khuyên răn thì bà mới rõ. Nhưng việc kiếm cơm đầu tắt mặt tối suốt năm tháng khiến bà đành quên đi việc đổi tên con...

Hồ Hận Tình Ðời là một chàng thanh niên cao to với khuôn mặt hiền lành, khắc khổ. Anh Ðời tâm sự chẳng hiểu hồi đó ông già hận cái gì mà đặt tên cho con cay nghiệt đến vậy. Trước giờ mặc cảm với cái tên lập dị nên anh giấu biệt bạn bè.

Hồ Hận Tình Ðời nói cái tên làm khổ cuộc đời anh. Học đến lớp 5, anh phải nghỉ rồi bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh. Tình Ðời long đong, lận đận, có lúc anh muốn buông thả cho sự đời. Nhưng nghĩ về người mẹ đã chịu nhiều cay đắng, tủi khổ, anh quyết chí làm ăn. Ðời lại nghĩ: "Cái tên đã vậy mà sống không đàng hoàng thì chẳng ai coi ra gì".

Giờ anh đã có vợ, sinh được hai đứa con. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng bình yên hơn sau những năm tháng sóng gió. Tròn 40 năm sống với cái tên Hồ Hận Tình Ðời, anh đã hiểu ra nhiều điều và không còn quan tâm đến cái tên của mình nữa[1].

Quý vị và các bạn thân mến!

"Trong cuộc sống, ngoài cái tên của mình ra, những thứ còn lại bạn đều nên tự lựa chọn". Tên của mỗi người không do ta tự chọn và có thể ra đời ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó có thể gắn liền với một kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa của bố mẹ ở thời trẻ, hoặc được lấy cảm hứng từ tên của những người nổi tiếng với mong ước bạn cũng thể hiện được con người, tính cách như người từng sở hữu cái tên ấy. Có rất nhiều lý do để xuất hiện một cái tên nhưng chỉ có ai sinh ra làm người mới được có tên. Như vậy tên không chỉ là cái danh xưng để chúng ta gọi nhau nhưng nó gắn liền với lịch sử cuộc đời của người sở hữu chúng. Tên của một người xác định người ấy đã hiện diện trên trần gian này. Thường thì cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có một cái tên hay, ý nghĩa và hy vọng cái tên sẽ giúp con mình gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng điều này còn phụ thuộc vào người sở hữu chúng. Anh Hồ Hận Tình Ðời trong câu chuyện nêu trên trót mang cái tên khá yếm thế tuy nhiên cái tên chẳng thể mãi làm khổ cuộc đời khi anh quyết tâm làm ăn, vượt bao gian khó cuối cùng anh có một gia đình hạnh phúc với vợ vả hai con, cuộc sống không khá giả nhưng bình yên sau 40 năm sống với cái tên mang đầy ý nghĩa cay nghiệt với cuộc đời.

Khi đến thế gian trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng có một cái tên do chính Thiên Chúa đặt cho Ðấng Cứu Thế. Thiên sứ báo trước cho Ðức Maria: "Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ đặt tên là Giêsu" (Lc 1,31). Thiên sứ cũng báo cho ông Giu-se biết: "Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ" (Mt 1,21). Ông bà vâng lời, đến ngày mãn nguyệt khai hoa, "bà sinh một con trai, thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu" (Mt 1,25). Giêsu, theo tiếng Do thái nghĩa là Chúa cứu chuộc. Trong Sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô đã nói: "Vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh nào đó mà được cứu độ" (Cv 4,12). Và với Danh Thánh này, Chúa Giêsu đã thực hiện đúng căn tính và chu toàn sứ mạng Người là "hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20,28).

Lạy Danh Thánh Chúa Giêsu, Người đã sống suốt đời vì sứ mạng Chúa Cha giao phó là mạc khải Thiên Chúa tình yêu và ban ơn cứu độ cho nhân loại, xin cho mỗi Ki-tô hữu, những người thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô luôn được hiểu biết, yêu mến và sống theo gương Ngài để chúng con được xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu mà Ngài đã thương đặt cho chúng con từ trước muôn đời. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - - - - -

[1] https://tuoitre.vn/nhung-cai-ten-co-mot-khong-hai-778788.htm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page