Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 030 -

Tỉnh Thức Khỏi Thói Quen Tật Xấu

 

Tỉnh Thức Khỏi Thói Quen Tật Xấu

Bình Minh

(RVA News 11-12-2021) - Một chú vịt trời theo đàn bay về phương Bắc. Một buổi chiều khi đáp xuống một nông trại, chú vịt trời thấy đàn vịt nhà đang ăn bắp, liền nhảy lên để được ăn. Bữa ăn ngon làm nó không muốn bay theo đàn nữa, nó tự nhủ để mai mốt mình bay theo cũng không muộn.

Nhưng rồi ngày qua ngày nó vẫn ở với đàn vịt nhà để được nuôi ăn. Mùa Thu đến, đàn vịt trời bay từ hướng Bắc xuống hướng Nam, các bạn cũ kêu nó trở về khi bay qua nông trại, chú vịt trời ráng sức dập cánh bay lên, nhưng đôi cánh bây giờ quá yếu, nó chỉ bay được lên nóc nhà rồi lại rơi xuống đất. Ðời sống dễ dãi ở đây đã làm nó không thể bay được như xưa. Nó đành đứng nhìn đàn vịt trời bay xa dần.

Từ đó mỗi mùa Xuân và mùa Thu, chú vịt trời đều thấy các bạn cũ bay qua hướng Bắc rồi trở về hướng Nam. Nhưng nó không thể cất cánh bay theo vì nó đã đánh mất đi khả năng thiên phú của nó để rồi nó yên phận sống dưới đất với đàn vịt nhà trong trang trại.

Quý vị và các bạn thân mến!

"Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận". Thói quen là điều không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều những thói quen nhất định vì thế người ta không quan tâm đến ảnh hưởng của nó trên đời sống của mình. Thế nhưng thực tế cho thấy số phận của chúng ta được hình thành bởi những thói quen tưởng chừng như nhỏ nhặt bởi lẽ con người rất dễ bị điều khiển bởi thói quen. Tạo được thói quen tốt, chúng ta sẽ gặt hái được thành công và ngược lại. Việc chú Vịt trời trong câu chuyện nêu trên rời bỏ bầy đàn và sà xuống nông trại để ăn bắp là một hành động tình cờ. Thế nhưng, hành động này được lặp đi lặp lại vào các buổi chiều tiếp theo và nó đã trở thành thói quen. Chú Vịt trời không còn muốn bay cao nữa mà chỉ thích ăn bắp theo thói quen của mình. Và cuối cùng thói quen này đã điều khiển và làm chủ số phận của chú Vịt trời, chú không còn có khả năng bay cao vốn có mà chỉ đi lạch bạch trong sân với tính cách của một chú Vịt bình thường.

Tỉnh thức trước những thói quen tật xấu cũng là điều người tín hữu được kêu mời hãy thực thi trong Mùa Vọng. "Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến ta không cảm nhận được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra." - Samuel Johnson. Khi lặp đi lặp lại một hành động nguy hại là chúng ta đã tạo điều kiện cho những thói quen xấu phát triển. Vì thế nếu không tỉnh thức để nhận ra và từ bỏ, những tật xấu sẽ trở thành vật cản mối tương giao của ta với đồng loại và với cả Thiên Chúa. Ðể không còn ngủ mê trong những thói quen xấu, để thức tỉnh đúng ý nghĩa, chúng ta cần Ánh Sáng Tin Mừng soi rọi vào mọi ngỏ ngách cuộc đời, vào mọi ngỏ ngách tâm hồn ta. Và như thế, có nghĩa là ta luôn "Tỉnh Thức và Cầu Nguyện". Dứt khoát được với một thói quen xấu là điều không hề dễ dàng. "Ðức Thánh Cha mời gọi nếu chúng ta có thói quen nói những lời xấu xa, nguyền rủa, hãy xin Chúa ban ơn để thay đổi thói quen này để chúng ta có một trái tim được chúc lành và từ một trái tim được chúc lành sẽ không phát ra những lời nguyền rủa. Xin Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ nguyền rủa nhưng hãy chúc phúc"[1] Hãy cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để thay đổi một thói quen xấu, điều này càng đặc biệt ý nghĩa nếu chúng ta thực hiện trong Mùa Vọng, là thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con quyết định từng bước dứt khoát với những thói quen xấu, xin cho chúng con tỉnh thức trong việc sửa chữa thói hư tật xấu của bản thân và sẵn sàng đón tiếp Chúa. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - - -

[1] https://opusdei.org/vi-vn/article/dtc-phanxico-neu-chung-ta-co-thoi-quen...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page