Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 022 -

Tỉnh Thức Ðể Phân Ðịnh Giả Và Thật

 

Tỉnh Thức Ðể Phân Ðịnh Giả Và Thật

Duy An

(RVA News 02-12-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim điện ảnh Mỹ có tựa đề "Liar Liar", dịch sang tiếng Việt là "Kẻ nói dối - Kẻ nói dối" được công chiếu hồi năm 1997, là một bộ phim hài xoay quanh câu chuyện của Fletcher Reede, một luật sư có khả năng nói dối như cuội. Anh chàng luật sư này có sự nghiệp đang thăng tiến, nhờ tài nói dối xuất sắc còn hơn thật. Anh ta hết sức tận tụy với công việc, tới mức sẵn sàng bẻ cong mọi sự thật, miễn là nó có lợi cho bản thân. Chính điều này đã giúp anh ta luôn thắng hết vụ kiện này đến vụ kiện khác và ngồi lên cái ghế luật sư hạng nhất ở California.

Bệnh nói dối trong nghề nghiệp đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của Fletcher. Anh thường xuyên nói dối vợ và Max - cậu con trai nhỏ của mình và đã khiến vợ và con trai của anh trở nên khó chịu. Trong dịp sinh nhật lần thứ năm của Max, Fletcher cũng vì công việc mà vắng mặt. Sau nhiều lần thất vọng vì những lời nói dối của bố, khi thổi nến sinh nhật, Max đã nguyện ước rằng cha mình sẽ không nói dối trong một ngày. Không ngờ, điều ước đó lại trở thành sự thật. Oái oăm thay, chính trong ngày hôm đó, Fletcher lại có một phiên tòa quan trọng mà anh không thể không nói dối. Mọi thứ rối tung lên bởi Fletcher đã quen xử lí các vụ kiện bằng những lời nói dối. Khi không thể nói dối, vụ kiện ly hôn hàng triệu đô mà Fletcher đang đảm nhận trong ngày hôm đó có thể đổ bể. Mọi rắc rối bắt đầu đổ ập xuống đầu của Fletcher, khiến anh phải điên đảo nhưng may mắn là anh đã nhận ra sai lầm của mình. Fletcher đã cố gắng hoà giải với vợ mình cùng với con trai, rồi chuyển đến sống tại một nơi khác để xây dựng lại cuộc sống mới trong hạnh phúc.

Bộ phim "Liar Liar" mang thông điệp rất ý nghĩa về tình cảm gia đình: đã là gia đình, thì hãy luôn đối xử với nhau bằng sự chân thật, bằng lời nói đến từ con tim chứ đừng làm tổn thương nhau bằng những lời nói dối.

Quý vị và các bạn thân mến,

Văn hào Pháp Albert Camus đã nhận định rằng: "Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật". Thật vậy, ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu và ưa nhìn hơn thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt. Những lời nói có mục đích lừa gạt thường có âm thanh rất êm tai, vừa ý, dễ đi vào lòng người và chiếm được lòng tin của người ta. Trái lại, những lời nói thật thì sao mà khó nghe, khó chịu và dễ làm mất lòng người nghe quá! Do vậy, trong những cuộc gặp gỡ thường ngày, người ta thường phải đắn đo chọn lựa chiếc mặt nạ cho mình để đối diện với người khác: chọn chiếc mặt nạ được điểm tô xinh xắn, dễ nhìn để che đậy tâm địa dối trá có thể đem lợi ích cho mình nhưng lại gây thương tổn cho người bên cạnh, hay chọn chiếc mặt nạ đơn sơ, mộc mạc của lòng chân thật có thể gây thiệt thòi cho bản thân?

Sống trong một xã hội mà vàng - thau, thật - giả lẫn lộn, với biết bao vụ lừa gạt tinh vi, rao hàng thật bán hàng giả nhan nhản khắp nơi, lắm lúc vì một chút tư lợi, chúng ta cũng khoác cho mình chiếc mặt nạ gian dối nơi một lời nói dối làm vui lòng người khác để có được chút lợi ích; một câu trả lời thiếu thành thật vì sợ hãi một hình phạt; hay một lời nói dối để né tránh một công việc nào đó mà mình không muốn... Sống tâm tình tỉnh thức của Mùa Vọng là thức tỉnh để nhận ra được đâu là sự thật và đâu là sự giả dối nơi tâm hồn và cuộc sống của mình để uốn lại cho ngay những nẻo đường quanh co, dối gian vắng bóng của sự thật. Ðấng Cứu Thế của chúng ta đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Vì đứng về sự thật và làm chứng cho sự thật mà Ngài đã chấp nhận mọi thái độ thù ghét, vu khống của con người và hy sinh cả mạng sống của Ngài. Ngài đã dõng dạc tuyên bố rằng: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật." Và Ngài cũng thì thầm với mỗi người chúng ta: "Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Ước gì mỗi người chúng ta biết tỉnh thức để không ngủ quên trong bóng tối của sự dối trá nhưng bừng tỉnh và bước ra vùng chói chang ánh sáng của sự thật để gặp được Ðấng là Sự Thật và là Sự Sống của đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin Chúa giúp chúng con biết lột bỏ đi những điều giả dối đang được chúng con che đậy để có thể sống chân thành với Chúa, với chính mình và với anh chị em. Giữa một thế giới đầy những cám dỗ của sự gian dối, xin cho chúng con luôn biết hướng về sự thật và bước đi trong sự thật cùng với Chúa. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page