Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 021 -

Duyên Hạnh Ngộ

 

Duyên Hạnh Ngộ.

Duy An

(RVA News 30-11-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Hồi tháng Mười năm 2021, người dân ở xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản) đã xôn xao về việc công chúa Mako - cháu gái lớn nhất của Nhật hoàng Naruhito - chính thức từ bỏ các tước vị hoàng gia và trở thành thường dân, sau khi kết hôn với luật sư Kei Komuro. Công chúa Mako là con đầu lòng của thái tử Fumihito và công nương Kiko. Với tính cách độc lập và thân thiện, cô theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tại một viện bảo tàng, đồng thời vẫn thực hiện các nghĩa vụ của hoàng gia. Cô trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên đăng ký học tại Ðại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, thay vì học ở Ðại học Gakushuin mà các thành viên của gia đình hoàng gia theo học theo truyền thống.

Công chúa Nhật Bản đã gặp chồng mình là Kei Komuro tại trường đại học vào năm 2012, trong một buổi gặp mặt dành cho những sinh viên có nguyện vọng đi du học. Mako tình cờ ngồi ngay sau Komuro. Họ bắt đầu trò chuyện. Sau cuộc gặp gỡ ấy, cả hai người dần dần trở nên thân thiết hơn và sau đó thì bắt đầu hẹn hò. Dù vấp phải dư luận và sự không đồng tình của phần đông công chúng về cuộc tình giữa một thành viên hoàng gia và một thường dân, công chúa Mako vẫn luôn kiên định, giữ vững lập trường và lựa chọn tình yêu. Cô đã khẳng định trước công chúng rằng Komuro là người không ai có thể thay thế đối với cô và họ cần kết hôn để sống đúng với lời trái tim mách bảo. Cuối cùng, sau bốn năm đấu tranh, công chúa Mako cũng đã kết hôn với Kei Komuro, vào sáng ngày 26 tháng Mười năm 2021. Ngay sau đó, cô đã rời khỏi dinh thự hoàng gia, từ bỏ cả những quyền lợi của một thành viên hoàng gia để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với tình yêu của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðời người có biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ dù diễn ra nhiều lần mà cũng chỉ là xã giao ở bên cạnh đời người, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ chỉ đến có một lần mà lại làm cho cuộc đời đó thay đổi. Cuộc gặp gỡ tình cờ với chàng thanh niên Kei Komuro, một thường dân không thuộc tầng lớp hoàng gia, trong một buổi họp mặt sinh viên ở trường đã làm con tim của cô công chúa Mako rung động. Từ cuộc gặp gỡ ấy, tình yêu chớm nở trong tim cô và dù vấp phải sự phản đối của dư luận cùng nhiều khó khăn khác, công chúa Mako vẫn vượt qua tất cả, kể cả việc từ bỏ thân phận cao quý của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu đó. Giữa dòng đời tấp nập và biết bao con người gặp nhau trong đời, chỉ một lần gặp được một người ấy mà nên duyên chồng vợ, kết nghĩa thầy trò hay trở thành tri kỷ... Người ta gọi những cuộc gặp gỡ tình cờ và may mắn ấy là duyên hạnh ngộ.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta mừng kính thánh Anrê tông đồ - một trong những tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu. Tin mừng của thánh Gioan đã thuật lại rằng thánh Anrê đã bắt đầu ơn gọi tông đồ của mình từ cuộc hạnh ngộ với Thầy Giêsu (Ga 1, 35-42). Ðó là một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Anrê đã gặp thánh Gioan Tẩy giả và trở thành môn đệ của vị Tiền hô của Ðấng Cứu Thế. Vậy mà khi nhìn thấy Chúa Giêsu và nghe thầy Gioan Tẩy giả giới thiệu rằng: "Ðây là Chiên Thiên Chúa", ông Anrê đã đi theo làm quen, và ở lại khá lâu với Chúa Giêsu. Sau cuộc hạnh ngộ ấy, không biết họ đã nói những gì với nhau và có được những kinh nghiệm thơ mộng nào mà người dân chài Anrê đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp của mình, quyết định bước theo Thầy Giêsu.

Trong cuộc đời mình, chúng ta đếm được có bao nhiêu cuộc hạnh ngộ? Một lần gặp gỡ ai đó và giờ đây, người ấy là người chồng hay người vợ đang sống chung dưới một mái nhà với mình. Một câu nói dịu dàng, nụ cười dễ thương hay một cử chỉ thân thiện mình nhận được từ ai đó và giờ đây, người ấy là người bạn tri kỷ, thân thiết với mình suốt bao năm dài đầy thăng trầm của cuộc sống. Những cuộc hạnh ngộ ấy đem đến cho cuộc đời chúng ta sự may mắn và những ý nghĩa tuyệt vời. Và rồi, chúng ta tự hỏi mình đã có được duyên hạnh ngộ với Chúa Giêsu hay chưa? Ước gì giữa bao cuộc gặp gỡ trong đời thường, chỉ cần một lần được hạnh ngộ với Chúa, như thánh Anrê ngày xưa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được biến đổi.

Lạy Chúa, bất cứ ai gặp Chúa, cuộc đời họ cũng được biến đổi trở nên tốt đẹp hơn. Giữa bao ồn ào, lo toan và bận rộn của cuộc sống, xin cho chúng con biết đi tìm và tìm gặp được Chúa, để khám phá ra được ý nghĩa của đời mình và trở nên những môn đệ trung thành của Chúa. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page