Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 020 -

Nhịp Cầu Nối Ðôi Bờ Yêu Thương

 

Nhịp Cầu Nối Ðôi Bờ Yêu Thương

Duy An

(RVA News 29-11-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của Mùa Vọng - Mùa Chờ Ðợi của năm phụng vụ. Ðây là khoảng thời gian đẹp và hết sức ý nghĩa để chúng ta chuẩn bị đón chờ ngày Chúa Kitô đến trong tâm hồn mình vào đại lễ Chúa Giáng Sinh và mong đợi Người vinh quang ngự đến trong ngày sau hết. Ðể việc chuẩn bị đón Chúa được chu đáo, thái độ quan trọng và cần thiết đầu tiên mà chúng ta cần có, đó là sự tỉnh thức. Ðức Thánh cha Phanxicô đã chỉ dẫn cho chúng ta hiểu rõ điều cần phải thực hiện để thực sự tỉnh thức, trong buổi đọc kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô, vào trưa Chúa nhật 09 tháng Mười Hai năm 2018. Ðức Thánh cha nói rằng: thái độ tỉnh thức thật sự trong Mùa Vọng đòi hỏi sự hoán cải, và hoán cải chính là sống yêu thương. Thái độ ấy được thể hiện qua việc san bằng hố sâu của lạnh lùng thờ ơ và san phẳng đồi cao của kiêu ngạo tự mãn, thay vào đó là sự quan tâm yêu thương, tha thứ; là nhận ra sai lầm, tội lỗi của mình và xin được tha thứ...

Thật vậy, sự sám hối giúp chúng ta biết nhìn lại đời sống của mình, trong tương quan với Chúa, đặc biệt là với những người xung quanh. Chính khi nhìn thấy những sự rạn nứt, đổ vỡ trong tương quan với anh chị em và dốc sức hàn gắn lại tất cả trong tình yêu thương, chúng ta mới tìm lại được niềm vui và sự bình an đích thực. Có một câu chuyện kể về ý nghĩa của sự sám hối và hòa giải được kể lại như sau:

Có hai anh em nhà nọ sống ở hai trang trại nằm cạnh nhau. Ðàn bò của họ ăn cỏ trên cùng một cánh đồng do cha mẹ để lại. Suốt mấy chục năm, hai anh em luôn qua lại giúp đỡ nhau. Thế rồi một ngày kia, đàn bê của người em bị lạc mất một con. Anh cho rằng con bê đã chạy lạc sang đàn bê của người anh mà người anh không nói gì với mình, cứ im lặng sở hữu luôn con bê đó. Anh qua nhà người anh hỏi nhưng người anh đã phủ nhận điều đó. Vậy là từ đó, bên này không còn qua bên kia nữa mà chỉ ngó qua nhà nhau với cặp mắt nghi kỵ, bực dọc. Người em còn mang máy cày tới ủi bãi cỏ mà hai đàn bò hay ăn giữa hai nhà thành con mương để ngăn đôi hai bờ đất của họ. Chưa hết, hằng ngày, bên đây bờ mương, người anh vẫn cứ phải nghe tiếng càm ràm, nói bóng nói gió của người em về chuyện mất con bê.

Môt ngày nọ, không chịu nổi những lời nói khó nghe của người em nữa, người anh bèn đi tìm một người thợ hồ về để xây một bức tường ngay bên bờ đất của mình để che cho khuất mắt cái mương và căn nhà của người em. Sau khi giao việc cho anh thợ, người anh ung dung vào nhà nằm nghỉ. Chiều đến, anh hết sức bất ngờ khi không thấy bức tường nào cả mà chỉ thấy một cây cầu nhỏ nối từ bên đây bờ đất nhà anh qua tới bên kia bờ đất của người em. Người em nhìn thấy cây cầu từ bên bờ đất của anh mình bắc qua nhà mình thì cảm động, cho rằng anh mình muốn làm hòa với mình nên đã bước lên cây cầu đó, tiến qua nhà người anh. Phần người anh, nhìn thấy em trai đang tiến qua nhà mình thì nghĩ rằng em trai mình đã biết lỗi. Anh cũng chạy lên cây cầu và đến giữa cầu thì hai anh em ôm chầm lấy nhau mà khóc. Từ đó, họ không còn giận nhau nữa. Lối qua hai nhà cũng được thông thương nhờ cây cầu mà người thợ hồ đã tự làm theo ý mình mà không theo đơn đặt hàng của gia chủ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống hằng ngày với những va chạm, hơn thua, tranh chấp về quyền lợi thường làm nảy sinh những mâu thuẫn giữa con người với nhau. Câu chuyện về những người ruột thịt trong gia đình lắm khi hằn học, mặt nặng mặt nhẹ và thậm chí to tiếng với nhau chỉ vì một miếng ăn không đồng đều hay phần tài sản phân chia chẳng như nhau... đã trở thành những chuyện rất ư quen tai và quen mắt đối với chúng ta. Tuy nhiên, để có thể chấp nhận một cây cầu nối hai bờ yêu thương, như hai anh em trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe lại là điều không mấy dễ dàng. Cây cầu yêu thương đã có đó. Ðiều quan trọng là người ta có biết nhìn lại bản thân mình, nhận ra sự ích kỷ và lối sống thiếu bác ái và khoan dung hay không để hoán cải, khiêm tốn sửa đổi bản thân và can đảm bước đến hàn gắn lại những đổ vỡ trong tương quan với tha nhân hay không?

Như người thợ đã xây nên nhịp cầu yêu thương ấy, Chúa Giêsu đã đến trần gian và chính Ngài là nhịp cầu nối hai bờ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa, là nẻo đường dắt con người về với Ðấng là bờ bến yêu thương của đời mình. Ước gì mỗi người chúng ta bước vào Mùa Vọng với thái độ tỉnh thức và hoán cải qua việc canh tân đời sống và tích cực xây nên những nhịp cầu yêu thương nối tình người với người để trong ngày Chúa đến, niềm tin và tình yêu vẫn luôn được thắp sáng trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và tình yêu cho chúng con để chúng con luôn biết tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng chờ đón Chúa đến đem niềm vui và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page