ÐTC tiếp chung
các Giám Mục New Zealand
đến Roma viếng Tòa Thánh
và tham dự Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục
về Châu Ðại Dương

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục New Zealand đến Roma viếng Tòa Thánh và tham dự Khóa họp khoáng đại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương.

Vatican - 21.11.98 - Sáng thứ Bẩy, 21 tháng 11/1998, ÐTC đã tiếp chung các Giám Mục New Zealand đến Roma viếng Tòa Thánh và đồng thời tham dự Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương, được khai mạc Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, với thánh lễ đồng tế trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, do ÐTC chủ sự.

Giáo Hội New Zealand gồm 500 ngàn tín hữu Công Giáo trong số 3 triệu rưởi dân cư (khoảng 15% ), được chia thành 7 giáo phận với 280 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của 15 Giám Mục, 650 linh mục, 1,500 Nữ Tu và 150 giáo lý viên.

Trong diễn văn dài được trao cho các vị chủ chăn Giáo Hội New Zealand, ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết này là Giáo Hội không được sống theo tinh thần thế gian, bởi vì được thiết lập trên Thánh Giá Chúa; sự khác biệt của Giáo Hội với thế gian là khởi đầu và là điều kiện cần thiết của việc đối thoại thực sự với chính thế gian và của việc phục vụ đích thực đối với gia đình nhân loại.

Sau đó, ÐTC nhắc đến ba lãnh vực riêng biệt trong đó sự khác biệt phải biểu lộ cách riêng tại New Zealand. Trước hết, lãnh vực giáo dục Công Giáo. Tại New Zealand, Giáo Hội có 150 trường với 60 ngàn hoc sinh, trong số này có nhiều học sinh không Công Giáo. Các trường Công Giáo phải cổ võ một sự hiểu biết về đức tin Công Giáo và một sự hiểu biết chắc chắn về giáo huấn luân lý và xã hội của Giáo Hội, căn cứ vào Cuốn Sách Giáo Lý mới. Các trường Công Giáo New Zealand phải nổi bật trong giáo huấn về công bình, về tình liên đới và về sự thánh thiện thực sự của đời sống, được xây dựng trên tình yêu Chúa Kitô và Giáo Hội của Người. Rồi sự khác biệt cần thiết và có tính cách xây dựng phải có luôn mãi giữa ơn gọi linh mục và ơn gọi giáo dân trong lòng Giáo Hội New Zealand, để tránh việc giáo sĩ hóa cách sai lầm hàng giáo dân và giáo dân hóa hàng giáo sĩ. Cách riêng ơn gọi của người giáo dân phải được phân biệt trên bình diện dấn thân trong thế giới (gia đình, thương mại, chính trị, kinh tế, văn hóa ...) và ơn gọi linh mục trên bình diện dấn thân mục vụ, giáo huấn và hướng dẫn về đời sống bí tích.

Sau cùng, sự khác biệt của Giáo Hội Công Giáo phải được biểu lộ cả trong mối tương quan với các Giáo Hội và Cộng Ðồng Kitô khác. ÐTC nói: "Phục vụ chính hơn cả, mà nguời Công Giáo thi hành trong việc đối thoại đại kết, là phục vụ sự trung thành liên lỉ với căn cước riêng biệt của mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page