Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 70 -

Sống Trọn Chữ Tín

 

Tại một tu viện cổ kính tọa lạc trên một đỉnh núi cao, vào một buổi sáng nọ, khi những tiếng chuông nhà nguyện vang lên, các tu sĩ đã tập hợp nơi hành lang nguyện đường để đón chào một tập sinh mới vượt qua thử thách để trở thành thành viên chính thức của tu viện. Thầy giáo tập Laisasi tuyên bố:

- Thưa bề trên khả kính Ladahichi, con rất hân hạnh kính trình ngài biết là một trong số bốn anh em tập sinh của chúng ta đã hoàn tất giai đoạn cuối của cùng của thời gian thử luyện ở tập viện. Sau những năm tháng chìm đắm trong cầu nguyện, ăn chay, hãm mình và tập luyện nhân đức, một con người trần tục đã được biến đổi thành con người thần linh. Tập sinh Laicoasi trước đây là một con người hống hách, ương ngạnh, nay đã trở nên con người mới đáng được nhận vào hàng ngũ tu sĩ chúng ta.

Thế là tập sinh Laicoasi được truyền đứng trước các vị tu sĩ đáng kính, rồi thầy giáo tập bắt đầu lớn tiếng chửi bới và nặng lời phỉ báng tập sinh Laicoasi. Thầy giáo tập còn tát vào mặt anh, kí vào đầu anh và đánh anh té xuống đất. Sau những hành vi thử thách nặng nề của thầy giáo tập, tập sinh Laicoasi vẫn im lặng, khiêm nhường và kiên nhẫn chịu thử thách. Sau đó, tất cả mọi người hiện diện đều nghe được anh tập sinh thốt lên những lời sau đây:

- Chúc tụng Ðấng toàn năng.

Vị tu viện trưởng rất xúc động trước sự biến đổi lớn lao nơi con người tập sinh và tuyên bố:

- Vị tập sinh Laicoasi đã vượt qua việc khảo hạch về sự kiên nhẫn, kể từ hôm nay, anh trở thành thành viên chính thức của tu viện. Xin chúc mừng và đón chào Laicoasi.

Laicoasi bỗng đột ngột quay lại đánh thầy giáo tập Laisasi tới tấp , ngay cả vị giáo tập cũng không ngờ được. Rồi anh mỉn cười và nhìn thầy giáo tập đang nằm lăn sóng soài trên đất. Thầy tu viện trưởng ngỡ ngàng hỏi Laicoasi:

- Sao lại đánh thầy giáo tập của mình như vậy?

Và được trả lời như sau:

- Thưa bề trên khả kính, con phải đánh thầy giáo tập của con để thử xem thầy có thực hành những gì thầy dạy con hay không?

*

*     *

Câu chuyện trên đây tuy khó có thể xảy ra trong cuộc sống thường nhật, nhưng nó diễn tả một bài học sâu xa về một đức tính căn bản mà con người cần phải có, nhất là đối với những người bậc thầy của thiên hạ. Họ phải sống và thực hành điều họ giảng dạy: "Ngôn hành hiệp nhất". Con người "ngôn hành hiệp nhất" sẽ được mọi người kính trọng vì tạo được sự tin tưởng nơi những người đồng loại, bởi những lời họ nói luôn đi đôi với việc họ làm. Những người như vậy luôn lấy chữ tín làm đầu, đồng thời họ cũng là những con người khiêm nhường và can đảm. Họ dám hứa và cũng dám từ chối. Một khi họ đã hứa là họ sẽ nỗ lực bằng mọi cách, tập trung hết sức lực để thực hiện lời hứa, vì họ biết rằng lời hứa của họ ít nhiều có liên quan tới vận mệnh của một con người, trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc và niềm vui của người mà họ đã hứa, vì người nhận lời hứa thì luôn ngưỡng vọng về điều đó và trông chờ cho nó mau thành hiện thực. Người lấy chữ tín làm đầu cũng sẵn sàng từ chối, bởi họ biết khiêm nhường nhìn vào giới hạn và khả năng thực của mình.

Như thế, người sống trọn chữ tín không phải là người có nhiều tài năng nhưng là người biết sống đến cùng khả năng của mình trong cố gắng và nỗ lực của bản thân. Có nhiều người rất tài giỏi nhưng không được nhiều người kính trọng, bởi người ấy không giữ được chữ tín. Có thể họ hết sức giúp đỡ mọi người và không bao giờ từ chối bất cứ ai nhờ đến họ, nên đôi khi họ lại thiếu suy xét không biết rằng mình có khả năng thực hiện được điều đó hay không. Những người như vậy, thoạt nhìn người ta tưởng họ là những con người tốt, nhưng suy cho cùng đó là những con người thiếu trách nhiệm vì họ ý thức được lời hứa của họ có ý nghĩa như thế nào đối với người mà họ đã hứa với. Vì nếu họ đã hứa mà không có khả năng thực hiện, thì lời hứa sẽ gây đau khổ và thất vọng cho người đang mong chờ lời hứa được thực hiện. Giả như họ từ chối ngay từ đầu thì người nhờ đến họ sẽ tìm đến một người khác và có thể họ sẽ mất thời gian tìm kiếm, nhưng người ấy sẽ không rơi vào thất vọng vì là nạn nhân của sự thất hứa.

Hơn nữa, cũng có những người tài giỏi nhưng thích khoe khoang, thích danh vọng và thích tranh giành ảnh hưởng, muốn được nhiều người chú ý và đề cao, nhưng sẵn sàng hứa sẽ giúp đỡ tất cả những ai nhờ đến mình, bất luận là mình có khả năng thực hiện những điều đó hay không. Những người như vậy thường không được tôn trọng, vì đó là những con người có tham vọng, muốn tự đề cao mình nên không nhìn xa trông rộng để thấy được tầm quan trọng của lời hứa, cũng như những gian nan và có thể là nguy hiểm khi thực hiện một lời hứa trong tinh thần trách nhiệm. Ðó chỉ là phương diện nhân bản, còn trong bình diện thiêng liêng, chúng ta phải cố gắng sống chữ tín trong suốt cuộc đời của ta trong tương quan đối vơi Thiên Chúa, vì Ngài là Ðấng trung tín. Hơn nữa, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên án gắt gao những người biệt phái và kinh sư về tình trạng ngôn hành bất nhất của họ.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối tư bề và thường quên đi những lời thề hứa với Chúa và anh chị em. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng lắng nghe lời dạy của Chúa để được sống vui trong sự tín trung với Chúa và anh chị em.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page