Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 54 -

Tấm Lòng Vàng

 

Một đêm nọ, ký giả Trey Ketler đi bách bộ xuyên qua một khu ổ chuột tại thành phố Calcutta, Ấn Ðộ. Thình lìnn, ông nghe một âm thanh kỳ lạ. Ông quay lại và thấy một cậu bé ăn xin tàn tật đang lết về phía ông. Người ký giả cho tay vào túi quần và rút ra những đồng tiền lẻ để trao cho cậu bé. Không đầy một phút sau, ông lại nghe một cuộc vật lộn ầm ĩ. Ông quay lại một lần nữa, lần này ông thấy cậu bé ăn xin tàn tật bị nguyên một băng đảng gồm những đứa trẻ ăn xin khác lành mạnh hơn trấn lột.

Ngày nọ, một người đàn bà cũng đặt chân đến khu ổ chuột này và ba quyết tâm làm một cái gì đó cho những dân cư ở đây. Bà dốc hết tất cả những gì bà có và biến một căn hộ tồi tàn, chỉ có một phòng, thành một lớp học cho những trẻ em của khu ổ chuột. Bà không có bàn ghế hay bất cứ một vật dụng nào cần cho lớp học. Tấm bảng để viết là nền nhà nhơ bẩn. Người đàn bà sử dụng một cây gậy để viết lên tấm bảng đó và dùng một tấm giẻ cũ rách để lau. Vài năm sau, sự tận tụy và tấm lòng vàng của người đàn bà đã thu hút được nhiều người đến công tác với bà.

Năm 1997, khi bà qua đời, khu ổ chuột ấy ngày nay đã có 100 trường học được trang bị đầy đủ, 750 phòng phát thuốc di động, 150 nhà cho những người bị bỏ rơi ngoài đường phố, và trên 40,000 thiện nguyện viên từ khắp thế giới đến trợ giúp. Người đàn bà ấy chính là Mẹ Têrêsa Calcutta.

*

*   *

Trong những ngày này, nhân dịp tưởng niệm bốn năm ngày qua đời của Mẹ Têrêsa Calcutta, người ta nói nhiều đến hồ sơ phong thánh cho Mẹ. Nhiều phép lạ đã được ghi nhận, nhiều nhân đức anh hùng cũng đã được đề cao. Nhưng mới đây người ta lại nói đến những ngày cuối cùng đây xáo trộn của Mẹ. Theo lời của Ðức Tổng Giám Mục Calcutta, trước khi qua đời, Mẹ Têrêsa đã trải qua một cuộc trừ quỷ. Nghi thức trừ quỷ đã diễn ra nữa tiếng đồng hồ khi Mẹ nằm tại bệnh viện vì yếu tim và mất ngủ. Ðức Tổng Giám Mục nói rằng:

- Khi các bác sĩ cho biết họ không tìm được bất cứ thứ thuốc nào để chữa trị chứng mất ngủ của Mẹ, ngài nghĩ rằng Mẹ có thể bị quỷ ám hại. Ðể xoa dịu Mẹ và với sự đồng ý của Mẹ, vị Tổng Giám Mục đã mời một linh mục đến cử hành một nghi thức trừ quỷ. Theo lời vị linh mục trừ quỷ, Mẹ đã có những cử chỉ lạ thường và sau khi nghi thức trừ quỷ được cử hành, Mẹ đã lấy lại sự bình an.

Các vị thánh vẫn có thể bị ma quỷ ám hại và có khi còn là điểm nhắm của ma quỷ hơn bất cứ người nào khác. Ðiều ấy chứng tỏ rằng, vốn tự sức riêng, con người là một tạo vật yếu hèn và bất lực. Cuộc đời và sự nghiệp của Mẹ là một bằng chứng hùng hồn về chân lý ấy. Mẹ đã đến khu ổ chuột ở Calcutta với hai bàn tay trắng. Mẹ đã không có bất cứ tài sản nào để mang đến. Mẹ không có bất cứ một khả năng chuyên môn nào để đóng góp. Mẹ chỉ đến đó với con người bất lực trơ trụi. Nhưng chính từ sự nghèo nàn ấy của Mẹ mà Thiên Chúa đã làm phép lạ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không thể thực hiện phép lạ nếu không có một chút quảng đại đóng góp của con người. Thiên Chúa vẫn luôn cần có năm chiếc bánh và hai con cá của một cậu bé nhỏ để làm phép lạ nuôi sống đám đông trên năm ngàn người. Con người vốn nghèo nàn và yếu đuối có thể làm mồi cho các quyền lực tăm tối bất cứ lúc nào, nhưng với ơn Chúa, sự nghèo nàn yếu đuối ấy có thể trở thành kho tàng phong phú cho bản thân cũng như cho tha nhân.

Lạy Chúa, chúng khôn không có của cải hay tài năng để dâng lên Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tấm thân nhỏ bé với bao nhiêu hèn yếu của chúng con. Xin Chúa vui nhận và biến chúng con thành khí cụ tình yêu của Chúa cho mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page