Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 52 -

Bài Ca Hiến Dâng

 

Ở các nước phương tây, tiệc mừng sinh nhật đã trở thành là một thói quen không thể thiếu, và hiện nay nó cũng dần trở nên quen thuộc với chúng ta. Nhìn chung, thì đó là một việc làm tốt và cũng nên làm để nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của con người khi suy nghĩ về sự hiện hữu của mình. Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới qúi vị và các bạn đôi mảnh suy tư về sự hiện hữu và sứ mạng làm người của một người thân kỷ niệm sinh nhật của mình như sau:

"Ðối với tôi, mỗi lần kỷ niệm sinh nhật đều mang một ý nghĩa đặc biệt cao cả, vì nó nhắc nhở tôi về sự sống và sự hiện hữu cũng như ơn gọi làm người của mình. Bởi vì, ngày tôi chào đời cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, vì lúc tôi chào đời, sức khỏe của mẹ tôi lẫn tôi đều mong manh trong sự chon lựa một mất một còn. Tôi đã được chọn để sống và mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi, vì thế tôi lúc nào cũng nhớ rằng tôi không chỉ sống cho tôi mà phải sống cho tha nhân, cụ thể là sống thay cho mẹ tôi. Gia đình tôi luôn nhắc nhở tôi về điều này và mong cho cuộc sống của tôi thật hạnh phúc, bình an và trọn vẹn ý nghĩa. Vâng, tỗi sẽ phải sống và cuộc sống của tôi phải là cuộc sống với ý nghĩa trọn vẹn nhất là sống cho và sống vì một cuộc sống khác. Chính vì thế, dù đi đến đâu và bất cứ lúc nào, tôi cũng cảm thấy dường như mọi loài mọi vật đều bồi bổ cho sự hiện hữu của tôi. Không những chỉ những con người đã đi qua cuộc đời của tôi, mà cả những người chưa một lần biết đến tôi, nhưng những việc làm tốt của họ đều có tác động đến sự hiện hữu của tôi đến cuộc sống và mọi sinh hoạt của tôi. Do đó, tôi phải mang ơn mọi người, rồi đến các loài động vật và thực vật tôi dùng làm thức ăn, chúng nuôi sống tôi, chúng cũng phải hy sinh sự sống của chúng để nuôi sống tôi. Dường như thế giới quanh tôi đâu đâu cũng dạy cho tôi bài học hy sinh. Hy sinh bản thân vì anh em để cho thế giới này mỗi ngày một thêm tốt đẹp. Vì thế, mỗi lần mừng sinh nhật tôi như được nhắc nhở và động viên để sống vị tha hơn.

*

*     *

Tâm sự của người chúng ta vừa nghe có lẽ cũng phù hợp với tâm trạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được sinh ra và lớn lên đều nhờ vào lòng quảng đại, hy sinh, vị tha của biết bao người. Tất cả những hy sinh đó là những hạt giống và tất cả những người gieo trồng chờ mùa gặt bội thu nơi từng ngày sống của mỗi người chúng ta. Vì suy nghĩ như thế, chúng ta cũng đã nhìn thấy trách nhiệm và bổn phận của mình. Hơn nữa, chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc và trao cho một nhiệm vụ mới. Chúng ta phải làm gì để sống xứng đáng với tước vị là con Chúa.

Hôm nay, ngày 8 tháng 9, nhân ngày giáo hội mừng kính sinh nhật Ðức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu , chúng ta hãy nhìn vào Ðức Maria, một con người và là một thụ tạo tuyệt hảo nhất bởi đã sống ơn gọi làm người cách trọn vẹn nhất. Mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Nhìn lại đời Mẹ, chúng ta cảm thấy cuộc đời của Mẹ là từng ngày sống dâng hiến liên lỉ cho Thiên Chúa để thực hiện ý định cữu rỗi của Ngài.

"Này tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền", lời thưa "vâng" của Mẹ mang lại niềm vui cho những ai trông đợi Ðấng cứu thế được sinh ra nơi cung lòng của Mẹ. Cả đời Mẹ là một bài ca hiến dâng cho Thiên Chúa và cho muôn người, muôn vật. Do đó, ngày sinh của Mẹ đã trở thành ngày vui cho tất cả, trở thành ngày lễ hội của toàn thể nhân loại. Ðặc biết hơn, chúng ta, những người con của Mẹ, trước hết chúng ta hãy chúc tụng Mẹ vì Ðấng Toàn Năng đã làm những điều kỳ diệu nơi Mẹ. Ðồng thồi, chúng ta hãy noi gương Mẹ sống vâng phục Thiên Chúa và hy sinh phục vụ anh chị em. Nhờ Mẹ Maria hướng dẫn, chúng ta biến cuộc đời mình thành hữu ích và mang niềm vui đến cho muôn người.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con tràn đầy tình yêu và ân sủng Chúa, để chúng con sống với ơn gọi làm người và làm con Chúa. Xin cho chúng con một tâm hồn quảng đại để biết sống cho mọi người qua từng lời nói, cách xử sự và những việc làm cụ thể hằng ngày, để mỗi ngày sống là mỗi ngày chúng con loan truyền tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page