Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 39 -

Hòa Bình Ðích Thực

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2001, đánh dấu năm mươi sáu năm kết thúc đệ nhị thế chiến. Trong cuộc chiến này, Hitler và Mussolini làm mưa làm gió tại trời tây và quân đội của thiên hoàng Hirolito gieo kinh hoàng khắp cõi đông. Lớp người Việt Nam lớn tuổi đã sống qua thời Nhật Bản cai trị ở Việt Nam thường kể lại nhiều chuyện kinh hoàng. Nào là lính Nhật bắt được trộm cắp là chặt tay ngay giữa chợ; nào là quân Nhật bắt dân quê phá lúa mà trồng đay để dệt vải; nào là thiên hoàng lấy gạo miền nam thay than đá để chạy xe lửa chuyển quân gây ra trận đói năm Ất Dậu, khiến cho cả triệu người phải chết. May mắn thay, đế quốc đại đông á do Nhật hoàng cai trị đã sụp đổ khi phải đầu hàng quân đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945.

Hàng năm vào ngày này, dân chúng Nhật kéo nhau đến đền Yashuconi để tưởng niệm các chiến sĩ trận vong. Ðền Yashuconi gồm hai mươi ngôi chùa tọa lạc trên hai mươi lăm mẫu đất tại Tokyo. Ðền này do Minh trị thiên hoàng dựng cách đây một trăm ba mươi năm để thờ các chiến sĩ trận vong của Nhật Bản. Người ta ước tính có đến hai triệu rưỡi vong linh của chiến sĩ được thờ tại đây, và tám mươi phần trăm vong linh được thờ tại đây đều là chiến sĩ trận vong trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số này có mười bốn tướng lãnh từng chỉ huy quân đội thiên hoàng xâm lăng Á châu trong thời đệ nhị thế chiến. Ðiều đáng nói là một số tướng lãnh này đã từng bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Năm 1978, Nhật Bản đã bí mật rước bài vị mười bốn tướng lãnh kể trên vào đền thờ Yashuconi. Dưới ánh mắt những nước đã từng bị gót giày của quân đội thiên hoàng giày xéo, đền Yashuconi là biểu tượng của quân phiệt Nhật. Bất kỳ thủ tướng nào chính thức đi lễ đền Yashuconi cũng đều bị người Á châu phản đối.

Năm 1985, khi đánh dấu bốn mươi năm kết thúc đệ nhị thế chiến, thủ tướng Yashuheru Kasasoni đã đi lễ đền thờ đúng ngày 15 tháng 8. Hành động này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại các nước Ðông Á. Từ đó đến nay, không một thủ tướng Nhật nào công khai và chính thức đi lễ đền Yashuconi nữa. Năm nay, đương kim thủ tướng Koishmi cũng đến đền Yashuconi nhưng ông chỉ đến đó vào ngày 13 tháng 8 mà thôi. Một cách nào đó, thủ tướng Nhật Bản đã nhìn nhận lỗi lầm của quốc gia mình.

Năm 1993, thủ tướng Morihito Hosikawa đã chính thức lên án cuộc chiến mở rộng tại đại đông á là một cuộc chiến hung hãn và sai lầm. Sau đó, nhân ngày đánh dấu năm mươi năm quân đội thiên hoàng đầu hàng tướng Mc Cathur của Hoa Ký, thủ tướng Nhật cũng đã bày tỏ hối tiếc sâu xa và lần đầu tiên xin lỗi các nước Á châu vì Nhật Bản đã từng xâm lăng họ. Trong cuộc xâm lăng này, thiên hoàng đã chiếm bán đảo Triều Tiên trong vòng ba mươi lăm năm, họ tìm mọi cách đồng hóa người Triều Tiên với dân Nhật. Năm 1998, thủ tướng Nhật Bản đã công khai xin lỗi dân Triều Tiên, đồng thời lãnh tụ Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã gặp nhau và hứa chôn quá khứ vào quá khứ.

*

*   *

Nhận ra tội ác của mình trong chiến tranh không phải là điều dễ làm. Tại những tòa án quốc tế xử các tội ác chiến tranh, dường như không có tội nhân nào nhìn nhận lỗi lầm của mình. Một Milosevich của Cựu Nam Tư, một Pôn Pốt và bao nhiêu thủ lãnh của Khmer Ðỏ đã từng sát hại gần hai triệu người Campốt, không một ai đã nhìn nhận tội ác mà mình đã gây ra. Chiến tranh buồn thảm không chỉ gây ra đau thương tang tóc cho nhân loại mà còn vì đã giết chết chính lương tâm của con người. Hòa bình từ lò thuốc súng là hòa bình giả tạo. Chỉ có một cuộc chiến thật sự có chính nghĩa, đó là cuộc chiến trong tâm hồn con người, đó là cuộc chiến chống lại hận thù bạo động và những khuynh hướng thấp hèn của con người, và chiến thắng vẻ vang nhất chính là chiến thắng bản thân. Chỉ với chiến thắng ấy, con người mới có được hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sự can đảm để chúng con có thể chiến thắng được bản thân, hầu trở nên khí cụ bình an của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page