Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 33 -

Con Mắt Ðức Tin

 

Có người kia rất giầu sang phú quý. Một hôm ông tìm đến hang đá của vị ẩn tu nổi tiếng là thánh thiện và được đặc ân có đường dây điện thoại trực tiếp với Chúa. Người phù hộ xin nhà ẩn tu cầu nguyện cho mình và hỏi Chúa xem sau khi chết ông có được vào thiên đàng hay không. Lời thỉnh xin của người phù hộ xem ra hơi khác thường, nhưng vì người ấy cứ nài nỉ, nên vị ẩn tu chấp nhận sẽ cầu nguyện với Chúa cho ông, với điều kiện là cho thêm ít hôm để cầu nguyện với Chúa.

Một tuần lễ sau, nhà phố hồ trở lại với vị ẩn tu để được nghe điều Chúa muốn nói với ông. Vị ẩn tu nói:

- Tôi đã được Chúa cho biết điều ông mong ước cầu xin. Nhưng có một tin vui và một tin buồn cho ông. Vậy ông muốn nghe điều nào trước? Tin vui hay tin buồn?

Nhà phố hồ phân vân suy nghĩ một lúc. Sau đó chọn xin cho biết tin vui trước. Vị ẩn tu đáp:

- Tin vui mừng là ông xã được rỗi linh hồn và sẽ được lên thiên đàng.

Nghe vậy nhà phú hộ vui mừng thích chí lắm và tự nhủ: "Ngoài tin vui mừng lớn lao này, trên đời này còn gì phải là tin buồn nữa". Như bị tính tò mò thôi thúc, nhà phú hộ hỏi thêm cho biết:

- Tin buồn là gì?

Vị ẩn tu đáp:

- Có lẽ đây là tin buồn mà ông không muốn nghe biết tới, đó là ông sẽ phải chết ngay hôm nay.

*

* *

Là người tín hữu ai cũng mong muốn sau khi chết được vào thiên đàng và được hạnh phúc muôn đời với Chúa. Nhưng thực ra, ai lại không sợ chết. Chỉ những người sống vô lý tưởng mới chán sống và mong muốn dùng tới cái chết như lối thoát khỏi cuộc sống vô ý nghĩa, nhưng đó quả là giải pháp vô ý nghĩa và là điều sai lầm rất lớn, bởi vì bản tính tự nhiên của các loài sinh vật, nhất là con người có trí thông minh và ý chí là bảo vệ và duy trì sự sống. Con người làm lụng vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, để kiếm cơm ăn áo mặc, nuôi dưỡng sự sống. Khi đau ốm bệnh tật lại phải lo tìm thuốc men chữa trị, mặc dầu trong thâm tâm ai cũng biết rằng sống để rồi phải chết. Thế nhưng, tư tưởng về cái chết không hẳn là điều hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Chính vì thế nên chỉ có lòng tin vào Chúa Kitô mới là sự hỗ trợ mãnh liệt giúp chúng ta chuẩn bị và chấp nhận thực tại của sự chết. Tác giả thư gửi cho dân Do Thái mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa kitô, là thủy tổ và là cứu cánh của đức tin. Ngài đã tự nguyện cam chịu thập giá, khinh thường nhục nhã và sự chết, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.

Với con mắt đức tin, người tín hữu nhắm thẳng tới vinh quang và phần thưởng bất diệt sau cái chết để được can đảm chấp nhận và vượt qua sự chết. Như khi đi tới một nơi xa lạ, điều cần thiết là biết đường và được người hướng dẫn chỉ đường cho. Cũng vậy trên con đường về quê trời, chúng ta đã may mắn có người chỉ đường khôn ngoan nhất là Chúa Giêsu. Chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Thiên Chúa cha được nếu không qua Chúa Kitô. Chết là như mạo hiểm trên con đường dẫn tới miền đất mới lạ đầy bí nhiệm, với hộ chiếu trên tay là đức tin và giấy phép nhập cảnh là long hy vọng vững vàng, hoàn toàn phó thác nơi tay Chúa, đó là điều kiện duy nhất Ngài đòi hỏi nơi mỗi người.

Ở đâu có đức tin, ở đó Chúa mới có thể thực hiện được những điều lạ lung. Tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu sinh trưởng, vì họ cứng lòng tin nên Ngài không làm phép lạ nào cả. Trái lại, nơi Trinh Nữ Maria, một tâm hồn khiêm tốn hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi quyền năng của Chúa, Ngài đã thực hiện được ưu điểm cao cả và Mẹ đã được muôn đời người khen. Mẹ không làm gì hơn là nói lên hai tiếng "Xin Vâng" và để cho Chúa được tự do hoạt động trong Mẹ và qua Mẹ. Lạy chúa Giêsu, con tin tưởng vào sức mạnh của ơn thánh Chúa đang âm thầm hoạt động trong tâm hồn con. Có những lúc Chúa đi ngang qua gõ cửa nhà linh hồn con và chờ đợi con mở cửa cho Chúa vào, nhưng biết bao lần con đã quá hững hờ không nhận ra tiếng Chúa hoặc biếng trễ, bỏ lỡ mất những cơ hội tốt đẹp để đáp trả lời Thiên Chúa kêu mời. Xin Chúa kiên cường lòng tin yêu trong con người con để con biết dứt khoát và mau mắn thi hành điều Chúa ưa thích ngay lúc này, không trì hoãn nữa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page