Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 26 -

Chọn Lựa Căn Bản Nhất

 

Ngày 11/6/2001, Timothy Mc Veigh đã bị hành quyết vì đã đặt bom sát hại một trăm sáu mươi tám người và gây thương tích cho một trăm người tại tòa nhà chính phủ liên bang của Hoa Kỳ ở Oklahoma City cách đây sáu năm. Nhìn tấm hình của Timothy Mc Veigh chụp chung với người em gái trong ngày lễ giáng sinh năm 1987, người ta thấy anh cũng giống như những người thanh niên bình thường khác. Sau trận chiến tranh vùng Vịnh, anh đã được trao tặng huy chương anh dũng bội tinh. Nhưng người ta không ngờ rằng cũng một con người ấy lại có dã tâm trở thành kẻ sát nhân trong một cuộc giết người tập thể khủng khiếp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cũng chính ngày 11/6 hôm đó, tại Pêru, một nhân vật khác đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, nhân vật ấy là ông Alejandro Toledo, một chú bé đánh giầy đã trở thành tổng thống của nước Pêru. Xuất thân từ một gia đình nghèo gồm mười sáu người con, gốc thổ dân ở miền bắc Pêru, cậu bé Alejandro Toledo đã phải tự kiếm sống và phụ giúp gia đình bằng nghề đánh giầy nhưng nhờ ý chí phấn đấu, cậu bé đánh giầy đã vượt qua bậc trung học và được học bổng của đại học San Francisco, Hoa Kỳ. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại đại học nổi tiếng Stanford và trở thành cố vấn cao cấp của ngân hàng thế giới. Cuối cùng, ông đã được dân chúng Pêru tín nhiệm bầu lên làm tổng thống.

*

*   *

Trong cùng một ngày, các cơ quan truyền thông của thế giới đã nhắc đến hai con người trên đây. Hai con người, hai số phận. Hai con người, hai sự chọn lựa khác nhau. Hai con người, hai biểu tượng khác nhau. Theo dõi hình ảnh của hai con người được nhắc đến trong cùng một ngày này, nhiều người không khỏi tự hỏi:

-Tại sao một Alejandro Toledo đã có thể vươn lên khỏi nghèo đói khốn khổ và thành công trong cuộc sống?

-Tại sao một Timothy Mc Veigh đã chấm dứt cuộc đời trong tội ác?

Dĩ nhiên, sự thành công hay thất bại của một cuộc đời tùy thuộc nhiều yếu tố. Những nhà xã hội học và các chuyên gia tâm lý cũng như các luật sư luôn có những lý lẽ để biện minh cho hành động tội ác của con người. Ảnh hưởng di truyền, bầu khí gia đình, hoàn cảnh xã hội, hay một thứ nghiệp chướng oan khiên nào đó, chính là những thứ dê tế thần mà con người tìm ra được để chối bỏ trách nhiệm của mình.

Sự dữ vẫn luôn là một mầu nhiệm. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh thánh, sự dữ đã xuất hiện như một sức mạnh mà hầu như con người không cưỡng chế hay chiến thắng được. Tuy nhiên, bên cạnh mầu nhiệm sự dữ, Kinh thánh cũng tỏ bày phẩm giá cao cả của con người mà tự do là thể hiện cao cả nhất. Adam và Eva đã không là nạn nhân của một số phận nghiệt ngã bất biến nào cả, mà chính là tác nhân của chính sự sa ngã của chính mình. Ðứng trước điều thiện và sự dữ, hai ông bà đã tự do chọn lựa. Mầu nhiệm của sự dữ và tự do chọn lựa của con người, đó là tấm thảm kịch của con người đã được thánh Phaolô cô đọng qua câu nói:

"Ðiều thiện tôi muốn tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn tôi lại làm".

Sống là một chuỗi những chọn lựa, từ lúc thức giấc cho đến khi đi nằm ngủ lại, chúng ta luôn đứng trước không biết bao nhiêu chọn lựa. Mà nói đến chọn lựa là nói đến từ bỏ hy sinh. Chọn lựa căn bản nhất vẫn là chọn lựa giữa điều thiện và điều ác, giữa tình yêu và hận thù, giữa ích kỷ và hy sinh, giữa ân sủng và tội lỗi. Chọn lựa sự thiện, tình yêu, hy sinh, ân sủng, con người lớn lên trong nhân cách. Trái lại, chọn lựa hận thù, ích kỷ, tội lỗi, con người đánh mất chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chúa đã ban cho con sức mạnh của Chúa để chiến thắng tội lỗi. Xin cho chúng con biết đáp trả lại ơn Chúa một cách quảng đại và sẵn sàng hy sinh mọi sự hơn là đánh mất chính bản thân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page