Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 21 -

Hạt Giống Lời Chúa

 

Một em học sinh trong giai đoạn cuối của bậc trung học đã viết ra những dòng nhật ký sau đây:

"Trước khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, em đã được một người cố vấn của em, một cách dè dặt, đã giúp em nhìn vào tương lai và thế giới quanh em với biết bao điều kỳ diệu. Tương lai như đang mỉm cười chào đón em với đầy vẻ huy hoàng tráng lệ. Chẳng kịp suy tính, em lập tức đưa ra hàng loạt những kế hoạch hành động. Và hôm nay đây, tất cả đã đổ nhào, khi tất cả kế hoạch của em hoàn toàn thất bại, tất cả đã sụp đổ, cùng tất cả những kế hoạch và hoạch định khác. Tất cả đã vụt khỏi tầm tay của em".

*

*   *

Những dòng tâm sự là kinh nghiệm của cô học trò trên đây mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình:

- Tương lai của tôi sẽ được thực hiện như thế nào?

- Tôi đang dấn thân theo con đường và hướng đi nào?

- Tôi đang dốc hết toàn bộ sức lực để theo đuổi những gì?

- Thường xét xem tôi đã suy nghĩ chín chắn trong sự chọn lựa của mình chưa?

- Chọn lựa của tôi có đúng không?

Nếu không suy xét cho cẩn thận và không nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất lý tưởng của mình. Và nếu không định hướng cho cuộc đời mình, chúng ta sẽ như hạt giống bị rơi vào giữa bụi gai mà chẳng hề hay biết.

Thử hỏi: Tâm hồn tôi đã chuẩn bị những gì và có sẵn sàng để đón nhận hạt giống Lời Chúa hay không?

Giờ đây, chúng ta hãy để cho chính Lời của Chúa cật vấn mỗi người chúng ta. Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu:

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ đã được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quí bóp nghẹt, khiến Lời không thể sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mt 13,18-23).

Chúa Giêsu đã đưa ra bốn thái độ của con người đối với Lời Chúa. Chẳng cần phân tích gì hơn, mỗi người chúng ta phải xem xét tình trạng tâm hồn mình đang thuộc loại nào: vệ đường, nơi sỏi đá, bụi gai hay nơi đất tốt?

Xét mình rồi, chúng ta không ngồi nhìn để cho hạt giống cứ mỗi ngày một thui chột đi. Nhưng mỗi người chúng ta hãy đứng lên để tiếp tục cày xới và biến mảnh đất tâm hồn mình trở nên mảnh đất màu mỡ hơn. Thực tế cuộc sống cho thấy không phải tất cả những gì năng động mà chúng ta mơ ước đều có thể gặt hái một cách dễ dàng, và thường là phải trải qua bao nhiêu gian khổ và hy sinh.

Như mảnh đất khô cằn, không phải một sớm một chiều, có thể biến thành mảnh đất màu mỡ với cây cối xanh tươi, mà cần có thời gian và công sức lao động vất vả. Mồ hôi nước mắt đổ ra để cày xới làm cỏ, bón phân, thì tâm hồn chúng ta cũng vậy, chúng ta không đòi hỏi Chúa phải can thiệp cách đặc biệt cho chúng ta, nhưng với ân sủng và bằng sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể cải biến tâm hồn mình mỗi ngày một trở nên xứng đáng với ơn mình đã lãnh nhận.

Hơn nữa, mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho trí khôn, tự do, sức mạnh tinh thần và ân sủng của Chúa, để chúng ta tự cải biến mảnh đất tâm hồn mình cho màu mỡ và phong phú. Chúng ta tự hoạch định những hành động cho mình dựa theo khả năng và những điều kiện Chúa ban cho chúng ta. Vậy, điều quan trọng không phải là số lượng chúng ta làm mà là mức độ nỗ lực của từng người chúng ta cũng như phải biết đánh giá, lượng định mọi sự theo bậc thang giá trị Tin Mừng, đón nhận Lời Chúa để cho Lời Người thấm nhập vào tâm hồn và sinh hoa kết quả. Ðó là tiến trình của một người có niềm tin vào tình yêu đối với Thiên Chúa khi tiếp nhận Lời Ngài.

Lý tưởng của đời sống chúng ta là để cho Lời Chúa sinh hoa kết trái tốt đẹp nơi tâm hồn: "Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục".

Cô bé trong câu chuyện trên như đã nhìn thấy những điều tốt đẹp, nhưng cô chẳng hiểu phải làm những gì và làm như thế nào, nên để hạnh phúc, tương lai vuột khỏi tầm tay. Chúng ta cũng không thể đạt đến đích nếu chúng ta chỉ biết đứng ngắm nhìn hướng đi của chúng ta. Chúng ta phải thực sự bước đi bằng nỗ lực của mình, hết lòng cộng tác với ơn Chúa để vượt qua những gian nan thử thách, giữ cho hạt giống Lời Chúa đã gieo cho mình mỗi ngày một tăng triển thành cây, sinh hoa kết trái, và cứ như thế, tâm hồn chúng ta sẽ tràn ngập hoa trái là Lời Chúa, là tình yêu, là bình an, hạnh phúc, khoan dung, quảng đại, tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại như mảnh đất không ngừng được canh cải đang sẵn sàng đón nhận sức sống hạt giống đức tin Chúa đã gieo trong lòng chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page