Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 14 -

Lương Thực Cần Thiết Cho Linh Hồn

 

Một trong những bốn phần căn bản của con người đối với thân xác mình là hằng ngày phải cung cấp lương thực lành mạnh đủ cho nhu cầu của nó. Thân xác thiếu dinh dưỡng sẽ sinh bệnh hoạn và không thể hoạt động được. Những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đang cung cấp cho con người nhiều phương tiện giữ gìn thân xác mình được sạch và lành mạnh. Cũng Thế, linh hồn con người cần được nuôi dưỡng hằng ngày, cần được săn sóc, được thanh luyện khỏi những vết nhơ của tính kêu ngạo và ích kỷ. Người có thiện chí luôn muốn thực hiện những gì cần thiết để canh tân tinh thần, nhưng thiện chí suông mà thôi thì không đủ, cần phải thực sự cố gắng và thi hành nghiêm chỉnh những chương trình canh tân, cần cung cấp những của ăn đúng, nuôi sống linh hồn để không cảm thấy buồn chán, trống rỗng nội tâm, nhưng có niềm vui đích thực sâu xa trong tâm hồn.

Thử hỏi, lương thực cần thiết cho linh hồn là những gì?

Thưa, đó là đức tin, tình yêu, và chính là Thiên Chúa. Dù ta không cảm thấy đói khi thân xác được ăn no, nhưng ta vẫn không có được bình an nội tâm, nếu linh hồn ta còn bị đói khát, đói khát niềm tin, tình thương và Thiên Chúa. Ngược lại, dù thân xác bị thiếu thốn, bị đói, bị lạnh, nhưng ta vẫn cảm thấy vui nếu linh hồn được đầy đủ những của ăn thiêng liêng cần thiết. Ðó là trường hợp của những vị thánh đã chấp nhận sống từ bỏ những của cải vật chất, chấp nhận thiếu thốn và những gì cần thiết trong thân xác của họ. Nhưng các ngài luôn luôn sống an vui, hạnh phúc vì linh hồn họ được no thỏa tràn đầy tình yêu, niềm tin vào Thiên Chúa.

*

*   *

Chúng ta biết thánh Phanxicô thành Assisi đã hân hoan ca tụng Thiên Chúa thế nào cả khi ngài bị đói, bị lạnh, bị những người chung quanh từ bỏ. Chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy khao khát lương thực của Ngài:

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài".

Một cách cụ thể hơn, chúng ta đọc lại những chỉ dẫn trong thư Do Thái nơi chương 13 từ câu 7 trở đi:

"Anh em hãy nhớ đến những ngày lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em, hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào, mà noi theo lòng tin của họ. Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Ðừng để cho đủ thứ học thuyết sai lạc mê hoặc anh em, điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng chứ không phải bằng đồ ăn thức uống".

Chúng ta đừng để một ngày nào qua đi mà không cung cấp lương thực thiêng liêng cho linh hồn mình. Hãy khao khát, cố gắng hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Ngài sẽ làm cho đức tin ta trở nên kiên vững hơn, cho tình ta thêm nhiệt thành hơn, cho con người ta ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta tràn đầy mọi giây phút, mọi đàng, chỉ trong Ngài ta mới được niềm vui và sự an nghỉ thật cho tâm hồn. Hằng ngày, chúng ta phải đề phòng, đừng để linh hồn bị vướng mắc những bệnh tật thiêng liêng, hay bị hoen ố vì những tội lỗi. Chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi những nô lệ cho tội lỗi. Xin Ngài giúp chúng ta canh tân mối dây liên lạc huynh đệ, thắng vượt được tính ích kỷ bằng sự quảng đại, thắng tính kêu ngạo bằng sự thật thà và lòng khiêm tốn, thắng vượt sự đam mê của cái bằng tinh thần từ bỏ và khó nghèo. Có thế, chúng ta mỗi ngày một vươn lên cao, đạt đến cùng đích cao cả của đời người là Thiên Chúa, nguồn vui và tình thương.

Lạy Chúa, là cùng đích đời sống con người chúng con. Xin thương giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng tinh thần, ngõ hầu chúng con được trưởng thành trong đức tin và vững mạnh trong tình yêu thương đối với Chúa và anh chị em chung quanh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page