Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Ðấng Thấu Suốt Mọi Sự

 

Một người đàn bà lớn tuổi, mù mắt, ký giao kèo với anh thợ sơn để sơn mọi nơi trong cũng như ngoài nhà của bà bằng một màu sơn duy nhất là màu trắng. Nhưng đến lúc phải sơn bên trong căn nhà của bà thì lại hết nước sơn trắng. Anh thợ sơn nghĩ thầm người đàn bà mù này sẽ không thể nào kiểm soát được màu nước sơn nên anh không mua thêm màu trắng, mà lại dùng màu xanh còn dư để sơn bên trong căn nhà của bà. Khi anh thợ sơn trình cho bà biết là công việc đã xong, người đàn bà mù hỏi anh:

- Anh có bảo đảm là đã sơn mọi nơi màu trắng như đã đồng ý hay không?

Anh Thơ Sơn trả lời:

- Ðúng vậy, mọi nơi trong ngoài đều là màu trắng.

Những người đàn bà mù lại hỏi một lần nữa:

- Anh có thực sự sơn mọi nơi màu trắng mà tôi thích hay không?

Anh Thơ Sơn vẫn một mực quả quyết là đã sơn mọi nơi bằng một màu trắng. Nhưng người đàn bà trả lời là bà không tin mọi nơi đều được sơn đúng như yêu cầu. Anh thợ sơn vặn hỏi lại:

- Bà bị mù chẳng còn thấy gì nữa cả thì làm sao biết được tôi có giữ lời cam kết hay không?

Người đàn bà trả lời:

- Này anh, tôi không còn nhìn thấy, nhưng tôi có thể nghe được và khi nghe giọng anh trả lời cho những lần tôi hỏi, tôi có thể quả quyết chắc chắn là anh đã không thể nào làm đúng theo lời yêu cầu.

*

*   *

Giọng nói có thể bộc lộ nội tâm con người. Phúc âm có nói:

"Lòng có đầy thì miệng mới nói ra".

Anh thợ sơn đã có ý gạt người đàn bà mù về màu sắc trắng hay xanh, nên khi trả lời giọng của anh không có lời xác tín và thành thật. Tâm hồn gian manh thường được biểu lộ trong cung cách và giọng nói. Hơn nữa, cuối cùng, sớm hay muộn gì thì Thiên Chúa là Ðấng kiểm điểm mọi hành động của chúng ta, chứ không phải là người anh chị em bên cạnh.

Con người có thể sai lầm, dễ bị lường gạt, nhưng Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa mà người kitô chúng ta tôn thờ là Ðấng toàn năng vô cùng, trỗi vượt hơn người đàn bà mù trong câu chuyện trên, Ngài thấu suốt mọi sự. Làm sao con người chúng ta có thể mánh mung dối trá với Ngài được. Ngài đã khuyên các đồ đệ của Ngài:

"Có thì nói có, không thì nói không. Những gì bịa đặt thêm ra là do ma quỉ mà ra".

Chúng ta cần luyện cho mình có một tâm hồn thành thật, một lương tâm ngay chính, trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc. "Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn". Người đồ đệ của Chúa không nên hành động chỉ vì được khen thưởng hay vì những lợi lộc ích kỷ nào khác, và lại càng không thể hành động để lường gạt anh chị em. Chúng ta không cần nhìn đến nếp sống của kẻ khác mà phê phán sự mánh mung gian dối của họ. Hãy nhìn vào chính cuộc sống của mình. Cha mẹ cần nêu gương cho con cái ngay từ lúc chúng còn thơ trẻ. Con cái sẽ học nếp sống ngay chính từ trong gia đình nhờ qua những mẫu gương của cha mẹ, của anh chị em. Trước khi nghĩ đến việc làm tốt của xã hội, chúng ta hãy nghĩ đến việc làm tốt cho chính đời sống chúng ta trong gia đình của mình.

Lạy Chúa, xin thương ban ơn thanh luyện và giúp con có tâm hồn trinh trong như dòng suối, thành thật ngay thẳng trong mọi sự để làm chứng cho anh chị em chung quanh nhìn thấy thực sự con là đồ đệ đích thực của Chúa, và nhờ đó mà khám phá ra và tuân phục Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page