CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


VII. Trong viễn tượng
cánh chung

Chúng ta đã quen đọc trong Kinh Lạy Cha công thức: "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng." Và trong những phút cầu nguyện vừa qua, chúng ta đã suy niệm nhiều về khía cạnh: "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng", như là lời chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, vì những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta, vì ngài yêu thương chúng ta, như Mẹ Maria ngày xưa đã chúc tụng: Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Và không những chúng ta chỉ chúc tụng Thiên Chúa "Danh Cha cả sáng", bằng lời nói suông mà thôi, nhưng bằng chính đời sống thánh thiện tốt lành của mình nữa, đúng như lời Chúa đã truyền: "Anh em hãy nên trọn lành, như Cha anh em trên trời là Ðấng trọn lành. Ánh sáng anh em phải chiếu giải trước mặt mọi người, để họ nhìn thấy những việc tốt anh em làm mà ngợi khen Cha trên trời.".

Hôm nay trong những phút cầu nguyện kết thúc về lời kinh thứ hai nầy của Kinh Lạy Cha, chúng ta hãy suy ngắn đến một khía cạnh khác nữa của lời kinh và là khía cạnh được chuyển dịch bằng lời:

"Xin Cha cho mọi người biết Danh Cha chí thánh." (Mt 6,9) (Bản dịch AnSơn Vị).

"Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển" (Mt 6,9) (Bản Kinh Thánh của Nhóm Phụng Vụ).

Lời cầu xin chúc tụng: "Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển" hướng chúng ta về lại với lời tiên tri Ezekiel trong Cựu Ước, nơi sách Ezekiel chương 36 câu 16-28. Ðó là lời GiaVê Thiên Chúa loan báo cho vị ngôn sứ biết sẽ đến thời cánh chung, thời Thiên Chúa can thiệp để làm vinh hiển lại Danh Ngài, Danh đã bị những tội lỗi của Dân Israel làm nhục giữa muôn dân. Chúng ta có thể đọc lại nơi đây đoạn sách Tiên Tri Eâzêkien như sau:

(chúng ta đọc từ câu 16, chương 36):
"Có lời Thiên Chúa phán với tôi rằng: Hởi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng; lối sống của chúng trước mặt Ta cũng ô uế…. Chúng đã làm cho Danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Ðó là Dân của Thiên Chúa; chúng đã phải ra khỏi xứ của Nguời. Nhưng Ta ái ngại cho Thánh Danh Ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến; vì thế ngươi hãy nói với nhà Israel: Thiên Chúa là Chúa Thượng phán như thế nầy Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì Danh Thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương Danh Thánh Thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc pham giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Thiên Chúa, khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. Bấy giờ Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các nguơi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về dất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch… Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính Thần Trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong Ðất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là Dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế." ( Ez 36,16-28).

Ðó là lời Thiên Chúa loan báo trước cho nội dung của Lời Kinh: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Xin Cha cho mọi người biết Danh Cha chí Thánh. Và Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã thực hiện rồi những điều đó cho chúng ta, đã "đổ tràn Thánh Thần của Người xuống trên chúng ta", để chúng ta kêu lên: Abba,Lạy Cha. Những gì Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta, để Danh Ngài được cả sáng, thì Thiên Chúa đã làm xong. Giờ đây, là thời giờ của chúng ta, là lúc chúng ta cộng tác với ân sũng của Thiên Chúa, để làm trổ sinh những hoa trái tốt đẹp làm cho "Danh Cha được cả sáng". Không phải tự sức chúng ta làm được, mà là sức mạnh của ân sũng Chúa tác động trong chúng ta. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện luôn:

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Xin hãy làm cho Danh Cha được vinh hiển nơi chúng con.

Khi đọc những lời trên, chúng ta hãy ý thức là mình đang cầu nguyện cho sự ăn năn trở lại của chính bản thân, cho sự canh tân đời sống của mỗi người nói riêng và của toàn thể cộng đoàn nói chúng, để Danh Chúa được cả sáng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page