CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


VI. Chúc tụng
qua bí tích Tạ Ơn

Chịu ảnh hưởng của tâm thức trần tục, hưởng thụ, lảnh đạm tôn giáo, con người ngày nay cảm thấy khó dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha. Hơn nữa, nếu không tin nhận Thiên Chúa là Cha, là Ðấng yêu thương chăm sóc cho con người, thì làm sao mà ta có thể dâng lời chúc tụng Ngài? Cả khi đã tin nhận ngài, đôi khi chúng ta bị cám dỗ thắc mắc: tại sao phải dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, vì ngài là Ðấng toàn năng, toàn thiện; Ngài không cần đến lời chúc tụng của con người. Vậy tại sao phải dâng lời chúc tụng Ngài?

Kể từ khi Chúa Giêsu Kitô dạy cho các môn đệ cầu nguyện bằng lời chúc tụng: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, thì trong giáo hội Chúa, giữa cộng đoàn tín hữu, giữa cộng đoàn những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, không ngừng vang lên những lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, mặc cho những ảnh hưởng của tinh thần trần tục đôi khi có thể che mờ ý nghĩa của lời chúc tụng nầy.

Lời Chúc Tụng Thiên Chúa Cha đã được Chúa Giêsu Kitô thực hiện một cách trọn hảo nhất qua Bí Tích Tạ Ơn. Chúa Giêsu không những đã dạy các môn đệ dâng lời chúc tụng: chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, mà Chúa còn ra lệnh cho các môn đệ hãy cử hành việc chúc tụng Thiên Chúa Cha, hãy kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể, để chúc tụng Thiên Chúa Cha. Thánh Lễ Misa là hành dộng chúc tụng Thiên Chúa Cha trọn hảo nhất. Trong hành động Bí Tích nầy, các môn đệ Chúa múc lấy ơn cứu rỗi và sức mạnh để sống yêu thương phục vụ anh chị em.

Như thế, lời cầu nguyện và hành động bí tích chúc tụng Thiên Chúa Cha, không phải là điều vô tích sự, nhưng nó giúp con người có được sức mạnh thần thiêng để sống giới răn yêu thương của Chúa. Như đã nói trước, Thiên Chúa không cần lời chúc tụng của con người, nhưng con người cần chúc tụng Thiên Chúa, để được ơn cứu rỗi. Trong kinh tiền tụng thứ tư, giáo hội đã nói lên như sau:

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho phần rổi chúng con. Vì khi Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng việc chúng con phải cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban, bởi vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Phải, được dâng lời chúc tụng Chúa là một hồng ân Chúa ban. Và con người chúng con cần dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, để được ơn cứu rỗi. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nếu không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ khó mà dâng lời chúc tụng Chúa một cách xứng đáng. Ngoài lời kinh Lạy Cha: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, người đồ đệ Chúa còn được mời gọi xướng lên câu kinh Sáng Danh, để chúc tụng Thiên Chúa và khẩn xin Ngài ban ơn chu toàn việc bổn phận cho Danh Chúa được cả sáng.

Cầu nguyện với Thiên Chúa nhờ những lời Kinh nầy, con người cần có thái độ khiêm tốn. Người kiêu ngạo không thể nào dâng lời cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa một cách đích thật được. Hơn nữa, lời kinh: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, là lời kinh của một cộng đoàn đồng tâm nhất trí chúc tụng Thiên Chúa. Vậy ngoài thái độ khiêm tốn,chúng ta cần có tinh thần cộng đoàn để cầu nguyện chung với nhau: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.

Ước chi mỗi lần chúng ta cầu nguyện lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, chúng ta ý thức mình là thành phần của một cộng đoàn, của một Giáo Hội Chúa không ngừng chúc tụng Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page