CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


V. Làm mọi sự
nhân danh Chúa Giêsu

Mọi nơi và mọi lúc, Thiên Chúa luôn luôn là Cha của mọi người. Mọi nơi và mọi lúc chúng ta đều có thể dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.

Có hai lý do làm nền tảng cho lời chúc tụng Thiên Chúa mà con người dâng lên Ngài; đó là vì Thiên Chúa là Ðấng tạo dựng trời đất, và vì Thiên Chúa là Cha của con người. Tất cả mọi hành động của con người, nhất là của người đồ đệ Chúa, cần phải được hướng về Thiên Chúa Cha, về việc chúc tụng Ngài. Thánh Phaolô nơi thơ gởi cộng đoàn tín hữu Colossê, chương 3, câu 17, đã viết như sau:

"Tất cả những gì anh em nói và làm. Anh em hãy làm nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ Chúa Giêsu Kitô mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha".

Thánh Giáo Phụ Basiliô Cả đã giải thích lời khuyên trên của Thánh Phaolô như sau:

"Chúng ta phải hiểu những lời khuyên trên như thế nào? Thưa phải hiểu rằng con người không nên đặt lời cầu nguyện chỉ hệ tại nơi những lời nói ngoài môi miệng, nhưng phải làm cho đời sống cầu nguyện có được sức mạnh của nó nhờ qua những quyết định tốt của tinh thần, nhờ việc thực hành những nhân đức bao trùm trọn cả đời sống con người. Dù anh em ăn, dù anh em uống, dù anh em làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm để Danh Chúa được cả sáng… Hãy lớn lên trong tình thương yêu đối với Thiên Chúa, Ðấng đã an bày thời tiết cho con người sinh sống… Vào lúc chúng ta kết thúc ngày sống, hãy dâng lời cảm tạ Ðấng đã làm cho mặt trời mọc lên để chúng ta có thể chu toàn những công việc phải làm trong ngày. Hãy làm tất cả mọi sự để dâng lời chúc tụng Thiên Chúa… Và như thế, anh em sẽ cầu nguyện không ngừng, không phải bằng lời nói không ngừng nghỉ, nhưng bằng hành động, bằng việc kết hiệp với Thiên Chúa trong tất cả mọi việc anh em làm. Trọn cả đời sống anh em là lời cầu nguyện dâng lên chúc tụng Thiên Chúa."

Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu đã giải thích như sau:

"Mọi nơi mọi lúc đều thích hợp để sống kết hiệp với Thiên Chúa… Nếu con có tâm hồn trong sạch, đã được thanh tẩy khỏi những tư tưởng, những ước muốn xấu xa, thì dù con đang ở ngoài đường, hay trong nhà, trên mặt biển hay trong khách sạn, đang nghỉ ngơi hay làm việc, bất cứ nơi nào, con đều có thể cầu nguyện liên lỉ cùng Thiên Chúa… Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng."

Nhưng chúng ta có thể thắc mắc: Thiên Chúa có cần đến danh vọng, vinh quang, có cần đến những lời chúc tụng mà con người dâng lên Ngài hay không? Thánh Ambrôgiô đã quả quyết như sau:

"Ðấng đã phán: Chúng con hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, Ðấng đã nói điều nầy không cần đến lời chúc tụng của chúng ta. Ngài không cần danh vọng hay vinh quang con người. Nhưng những lời chúc tụng chúng ta dâng lên Ngài: nguyện Danh Cha cả sáng, là cố ý để làm ích cho chúng ta, là để cho tác động thánh hóa của Ngài có thể biến đổi cuộc đời chúng ta."

Phải, Thiên Chúa Cha không cần những lời chúc tụng của con người. Nhưng con người chúng ta cần dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, để ơn cứu rỗi của Thiên Chúa được tác động trong chúng ta, để chúng ta được biến đổi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page