CHÚNG CON NGUYỆN
DANH CHA CẢ SÁNG

Những bài suy niệm theo Kinh Lạy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


III. Như Mẹ Maria
Chúc Tụng Thiên Chúa

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.
Ðó là lời nguyện Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các môn đệ, để dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ðấng giàu lòng nhân từ yêu thương con người.

Vào khởi đầu tân ước, lúc Con Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng trinh nữ Maria, chúng ta có một lời nguyện chúc tụng Thiên Chúa thật hay thật đẹp, tổng hợp những lời chúc tụng Thiên Chúa của thời cựu ước, vừa đồng thời loan báo trước cho lời chúc tụng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô sau nầy sẽ dạy cho các môn đệ. Ðó là lời chúc tụng Thiên Chúa của Mẹ Maria. Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Mẹ Maria thốt lên lời chúc tụng Thiên Chúa như sau:

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn.
Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Nguời.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.
Nguời giàu có lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Israel tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
Vì Nguời nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham, và cho con cháu đến muôn đời.
(Luca 1,46-55).

Ðó là lời kinh của Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa. Lời kinh nầy có thể được xem như là kiểu mẫu loan báo trước cho lời chúc tụng mà Chúa Giêsu sau nầy sẽ dạy cho các môn đệ: Chúng Con Nguyện Danh Cha cả sáng.

Mẹ Maria đã chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài đã thực hiện nơi Mẹ những điều kỳ diệu. Chúng ta cũng chúc tụng Thiên Chúa:Danh Cha cả sáng, vì Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu trong đời sống chúng ta. Ngài đối xử chúng ta như những con cái của Ngài, những người con đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Chúng ta được ơn đầy tràn Chúa Thánh Thần và chia sẽ sự sống thần linh, để có thể gọi Thiên Chúa là Cha "Abba!".

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.
Mẹ Maria đã chúc tụng Thiên Chúa, vì ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu minh chứng tình thương nhân từ của Ngài cho mọi thế hệ từ đời nầy sang đời khác:

"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn. Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người".

Phần chúng ta, mỗi lần chúng ta đọc lên lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, thì chúng ta hãy nhớ rằng: không phải một mình riêng rẽ, nhưng cùng với tất cả mọi người đã được trở nên con cái của Thiên Chúa, khắp mọi nơi, thuộc mọi thế hệ, dâng lên Thiên Chúa Cha lời chúc tụng, vì Ngài yêu thương chăm sóc tất cả mọi người, từ đời nầy sang đời kia, với hết tình thương của người Cha.

Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài đã luôn luôn hành động trong lịch sử: "Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng". Ngài nâng dậy những ai khiêm tốn, hạ xuống những ai kiêu căng, bênh vực những người đói khổ, không bằng lòng với những nguời giàu tự kiêu và sống ích kỷ bất công, ban cho kẻ đói được dư đầy, và đuổi kẻ giàu sang ra về tay không.

Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria cách thức nhìn thấy những việc làm của Thiên Chúa trong dòng lịch sử và trong cuộc đời, để dâng lời chúc tụng: Danh Cha cả sáng. Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ của Thiên Chúa đối với con người. Ngài tha thứ cho những kẻ thành thật ăn năn. Là Cha toàn năng, Ngài dùng quyền năng để phục vụ cho tình thương của ngài đối với con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page