Suy Niệm Lời Chúa

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Năm C

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Tư Lễ Tro

Sau cơn mưa trời lại sáng

(Giôel 2,12-18; 2Côrintô 5,20-6,2; Matthêu 6,1-6.16-18)

 

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

 

Suy Niệm:

Có một vị hoàng đế cai trị một quốc gia rộng lớn. Vì phải vừa kinh bang tế thế, vừa phải trừ phản loạn và chống nạn ngoại xâm để giữ gìn bờ cõi, nên hoàng đế không còn thời giờ để đọc sách. Vì thế, ông triệu tập nhiều văn nhân tài cao học rộng đến thủ đô, và ban cho nhiều bổng lộc để chỉ giao cho họ một bổn phận duy nhất, là đọc tất cả các sách rồi tóm lại cho ông. Sau một thời gian, các học sĩ dâng lên vua một bảng tóm lược dày 100 trang, nhà vua vẫn không có thời giờ để đọc. Sau nhiều lần tóm tắt những tư tưởng trong sách được càng lúc càng rút gọn ngắn hơn, nhà vua vẫn cho là quá dài, và ra lệnh phải làm cô đọng thêm. Cuối cùng các học sĩ dâng lên vua chỉ có một câu duy nhất: "Con người sinh ra, đau khổ và chết".

 

Trong lúc các vị linh mục xức tro trên trán cho chúng ta trong ngày Thứ Tư Lễ Tro hôm nay, các ngài nói: "Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro". Có phải câu nhắc nhở này cũng tóm lược cuộc sống của con người cách bi quan yếm thế như các văn nhân trong câu chuyện trên không? Ðành rằng cuộc đời của mỗi người đều kết thúc bằng cái chết, đó là một chân lý hiển nhiên không ai chối cãi và không ai tránh khỏi, nhưng Giáo Hội nhắc nhở chúng ta sự thật này vào đầu Mùa Chay với mục đích gì?

Sự lãnh nhận tro trên trán hay trên đầu vào mỗi Mùa Chay nhắc lại một thực hành thời xa xưa, khi những tội nhận tỏ lòng ăn năn sám hối bằng cách mặc áo nhậm và bỏ tro trên đầu. Từ thế kỷ thứ X, tục lệ bỏ tro trên đầu hay trên trán cho tất cả mọi tín hữu đã được phổ biến trong Giáo Hội. Ðây là một nghi thức diễn tả sự liên đới của mọi thành phần trong Giáo Hội vì hậu quả của tội lỗi, không những ảnh hưởng đến đời sống của một cá nhân nhưng luôn gây tổn thương đến đời sống của những người chung quanh và cho toàn thể cộng đoàn.

Ý nghĩa thứ hai của nghi thức, mọi tín hữu từ Ðức Thánh Cha đến tất cả các Giám Mục, Linh Mục, Giáo Dân... đều nhận lãnh tro trên trán, cũng tuyên xưng một sự thật là mọi người chúng ta đều phạm lỗi và nói lên sự khiêm nhường, ý thức yếu hèn của mình, cũng như sự quyết tâm ăn năn thống hối của mọi người. Ngoài những quan niệm trên, thời điểm lãnh nhận tro trên trán cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta biết Thư Tư Lễ Tro là ngày khởi đầu chuẩn bị cho lễ Phục Sinh. Với Thứ Tư này, chúng ta như đi vào một đêm tối, chạm trán với tử thần, nhưng chúng ta tin tưởng mạnh mẽ một buổi mai chan hòa ánh sáng đang chờ đón chúng ta. Cộng vào đây, người Kitô hữu chúng ta cũng không phải là những người lạc quan quên thực tế. Trước lễ Phục Sinh chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, nhưng với tâm trạng được diễn tả qua câu tục ngữ "Sau cơn mưa trời lại sáng".

Lạy Chúa, Chúa đã dẫn dắt dân Do Thái hành trình 40 năm trong sa mạc trên con đường đi về đất Hứa. Ðức Giêsu Con Chúa cũng đã chay tịnh và cầu nguyện 40 ngày trước khi bắt đầu sứ mạng rao truyền Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa cũng hướng dẫn và đồng hành với Giáo Hội Chúa. Xin cho mỗi người chúng con sử dụng thời gian 40 ngày Mùa Chay này để làm ích lợi cho đời sống Kitô của chúng con và tiến một bước đến gần Chúa và gần anh chị em chúng con hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page