Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp Giáng Sinh Năm 1999. 1. "Một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, một người con được ban cho chúng ta" (Is 9,5)

 Hôm nay Tin Mừng Con Thiên Chúa giáng sinh vang lên trong Giáo Hội và trong thế giới. Vang lên với những lời của tiên tri Isaia, vị ngôn sứ được gọi là "tác giả Tin Mừng" trong Cựu Ước; khi nói về Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, dường như Tiên Tri nhìn thấy trước được những biến cố sẽ xảy ra bảy thế kỷ sau đó. Ðó là những lời được Thiên Chúa linh ứng, những lời gây kinh ngạc trong suốt lịch sử; và hôm nay, trước ngưởng cửa Năm 2000, những lời nầy vang lên khắp nơi trên mặt đất, vừa loan báo Mầu Nhiệm cao cả Con Thiên Chúa nhập thể.

 2. "Một con trẻ được sinh ra cho chúng ta".

 Những lời tiên tri trên được thực hiện trong bài tường thuật của thánh sử Luca; Ngài mô tả biến cố, đầy sự kỳ diệu và đầy niềm hy vọng luôn mới mẽ. Trong đêm Bêlem, Mẹ Maria sinh hạ một Con Trai, và Mẹ đặt tên cho là Giêsu. Ðã không có chổ cho họ tại nơi trọ; vì thế Mẹ Maria đã sinh Con Thiên Chúa trong hang đá và đem đặt nằm trong máng cỏ. Trong phần nhập đề của sách Phúc Âm ngài, thánh sử Gioan bước vào trong "Mầu Nhiệm" của biến cố. Ðấng giáng sinh trong hang đá, là Con hằng hữu của Thiên Chúa. Ngài là Ngôi Lời đã có ngay từ đầu, và Ngôi Lời sống nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Tất cả những gì đã được tạo thành, đều đã nhờ ngài mà được tạo thành (x. l,1-3). Ngôi Lời hằng hữu, Con Thiên Chúa, đã nhận lấy bản tính con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến đổi trao ban Con Một Mình" (Gn 3, 16). Khi quả quyết: "một người con đã được trao ban cho chúng ta", Tiên Tri Isaia phơi bày cách trọn vẹn, mầu Nhiệm Giáng Sinh: đó là việc Ngôi Lời từ đời đời sinh ra từ Thiên Chúa, và việc Ngài sinh ra trong thời giai nhở bởi tác động của Chúa Thánh Thần.

 3. Mầu Nhiệm Giáng Sinh được mở rộng ra: thánh sử Gioan viết như sau: "Ngôi Lời làm người và đến sống giữa chúng ta (Gn 1,14), rồi thêm: "những ai đón nhận Người, thì người ban cho họ được quyền trở nên con cái của Thiên Chúa: cho những ai tin nhận người. (Ivi, 1, 12).

 Mầu Nhiệm được mở rộng ra: việc gíang sinh của Con Thiên Chúa là hồng ân cao cả, là ân sũng to lớn nhất ban cho con người, hồng ân mà trí khôn con ngưới không bao giờ có thể nghĩ đến.

 Trong năm thánh nầy, khi nghĩ đến việc Chúa Kitô Giáng Sinh, và cùng với biến cố, chúng ta sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa nhận con người làm con cái Ngài, nhờ công việc của Chúa Kitô đến trong thế gian.

 Vì thế, Ðêm và Ngày Giáng Sinh, đã được xem như là "linh thiêng" bởi những con người đi tìm sự thật. Phần chúng ta, những người Kitô, chúng ta gọi ""đêm, ngày giáng sinh" là "thánh", vì nhìn nhận trong các "ngày nầy" dấu vết rõ ràng của Ðấng là Thánh, đầy tình thương nhân từ và lòng tốt.

 4. Năm nay, còn có thêm môt lý do nữa để làm cho ngày ân sũng nầy, trở nên thánh thiện hơn: đó là vì đây là khởi đầu của Ðại Toàn Xá.

 Ðêm qua, trước khi cử hành thánh lễ, tôi đã mở Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ðây là một cử chỉ tượng trưng, để khai mạc Năm Toàn Xá, một cử chỉ làm sáng tỏ cách đặc biệt một yếu tố đã được trích chứa trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh: Ðó là việc Chúa Giêsu, sinh ra bởi Mẹ Maria trong cảnh nghèo tại Bêlem, Ngài là Con Hằng Hữu, được Thiên Chúa Cha trao ban cho chúng ta, Ngài là Cửa cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Ngài là Cửa Phần Rỗi chúng ta, là Cửa sự sống, Cửa Hòa Bình.

 Ðó là sứ điệp Giáng Sinh và lời công bố Ðại Toàn Xá.

 5. Lạy Chúa Kitô,
Chúng con hướng nhìn về Chúa, Cửa Ơn Cứu Rỗi chúng con, và chúng con cảm tạ Chúa vì điều tốt lành đã được thực hiện trong những năm tháng, những thế kỷ và những ngàn năm qua.

 Tuy nhiên chúng con phải thú nhận rằng đôi khi nhân loại đã đi tìm Sự Thật nơi khác, đã tạo ra cho mình những sự chắc chắn giả, đã chạy đến những ý thức hệ hay lường gạt. Ðôi khi con nguời đã loại bỏ, không còn biết kính trọng và yêu thương những anh chị em thuộc chủng tộc và niềm tin khác, đã chối bỏ những quyền lợi căn bản của các cá nhân cũng như của các quốc gia.

 Nhưng Chúa luôn tiếp tục cống hiến cho tất cả chúng con ánh sáng chiếu soi của Sự Thật có sức cứu rỗi.

 Lạy Chúa Kitô, chúng con nhìn về Chúa, Cửa Sự Sống,
Và chúng con chúc tụng Chúa vì những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện thật nhiều cho từng thế hệ. Ðôi khi thế giới nầy không tôn trọng và không yêu mến sự sống. Nhưng Chúa lại không mệt mõi yêu thương sự sống; hơn nữa, trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh, Chúa đến soi sáng các tâm trí, ngõ hầu những nhà lập pháp và các vị cầm quyền, những con người thiện chí nam nữ, biết dấn thân đón nhận sự sống con người, như là hồng ân quý giá. Chúa đến để ban cho chúng con Tin Mừng sự sống.

 Lạy Chúa Kitô, chúng con chăm chú nhìn về Chúa, Cửa của Hòa Bình, trong khi chúng con, như những người lữ hành trong thời gian, đến thăm biết bao nơi khổ đau và chiến tranh, nơi an nghỉ của những nạn nhân của những cuộc xung đột bạo lực và những vụ tàn sát bạo tợn.

 Lạy Chúa, Hoàng tử của Hòa Bình, Chúa mời gọi chúng con biết ra tay ngăn cấm việc xử dụng điên khùng các vũ khí, đừng chạy đến xử dụng bạo lực và hận thù, đã gây chết chóc cho biết bao người, bao dân tộc và đại lục.

 6. "Một Người Con đã được trao ban cho chúng ta".

 Lạy Cha, Cha đã trao ban Con Cha cho chúng con . Và ngày hôm nay Cha còn trao ban Con Cha cho chúng con, vào lúc bình minh của ngàn năm mới. Người là Cửa cho chúng con. Qua Người, chúng con bước vào trong chiều kích mới, và đạt đến vận mệnh sung mãn được ơn Cứu Rỗi, vận mệnh đã được Cha an bày cho tất cả mọi người.

 Lạy Cha, Cha đã trao ban cho chúng con Con Cha, để thực hiện mục tiêu nầy, ngỏ hầu con người cảm nghiệm được điều gì Cha muốn ban cho con người trong cỏi đời đời, và ngõ hầu con nguời có sức mạnh để thực hiện dự án mầu nhiệm của tình thương".

 Lạy Chúa Kitô, Con của Mẹ luôn đồng trinh, ánh sáng và niềm hy vọng cho những ai đang tìm Chúa, cả khi tìm Chúa mà không biết, và của những ai, một khi đã biết được Chúa rồi, thì muốn tìm biết Chúa nhiều hơn nữa: Lạy Chúa Kitô, Ngài là Cửa. Nhờ qua Ngài, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng con muốn bước vào trong ngàn năm thứ ba. Lạy Chúa Kitô, Chúa vẫn luôn là một, hôm qua, hôm nay, và mãi mãi (x. DT 13,8).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page