Sứ Ðiệp của ÐTC
Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
(11/02/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican 11/02/98 - Buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ Tư 11/02/98 có tính cách khác thường: đó là trùng với ngày thế giới bệnh nhân lần thứ sáu được cử hành tại Ðền Thánh Loreto, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, Ðặc Sứ của ÐTC.

Buổi tiếp kiến diễn ra như thường lệ tại Thính đường Phaolô VI ở Vatican, nhưng với quang cảnh khác thường. Kế bên ÐTC có bàn thờ kính Ðức Mẹ Lộ đức. Có ca đoàn của Giáo Phận Roma, có hai Vị Hồng Y bên cạnh ÐTC: Ðức Hồng Y Joseph Glemp (Giáo Chủ Ba Lan, đến Roma viếng thăm Tòa Thánh ("Ad limina") và Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma và một số đông giám mục tham dự với sự hiện diện của nhiều bệnh nhân và nhiều đoàn hành hương.

Ngay đầu buổi tiếp kiến, nhờ qua đài truyền hình tiếp vận với Ðền Thánh Loreto, ÐTC đọc sứ điệp cho 1500 bệnh nhân hiện diện trong Ðền thờ Ðức Mẹ Loreto. Ngài nói:

"Hôm nay, 11 tháng 2, năm 1998, ngày dành để kính nhớ Ðức Mẹ Lộ Ðức, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, nay đã là lần thứ sáu. Năm nay ngày này được cử hành tại Ðền Thánh Loreto, bên cạnh Ðền Thánh, nơi các bệnh nhân và các thiện nguyện viên, các tín hữu hành hương đến từ nước Ý và các nước khác đang tụ họp. Tôi muốn gửi tới các anh chị em đang tiếp vận với chúng ta nhờ Ðài Phát Thanh và Truyền Hình, tâm tình yêu mến của tôi. Trước hết tôi chào thăm Vị Ðại Diện của tôi, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Angelo Sodano, Vị Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ các nhân viên Y tế, là Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, và tất cả những ai đã cổ võ và tổ chức buổi lễ hôm nay. Tôi chào thăm Vị Ðặc Ủy Tòa Thánh coi sóc Ðền Thánh, Ðức Cha Comastri và tất cả các giám mục hiện diện trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện này. Tôi chào thăm các nhân viên Y Tế và các thiện nguyện viên, cách riêng các thành viên của UNITALSI (Unione Nazionale Italiana dei Trasporti degli Ammalati Loreto e Santuari Internazionali), tức: Hiệp Hội Quốc Gia Ý lo việc chuyên chở các bệnh nhân hành hương Ðền Thánh Loreto và các đền thánh quốc tế. Nhưng, cách riêng, với tình yêu mến nồng hậu tôi muốn nói với các bệnh nhân. Họ là những người đóng vai trò chính của ngày hôm nay, ngày gợi lên trong tâm hồn tôi một tiếng vang mạnh mẽ và sâu xa. Ước gì lời chào thăm thân ái của tôi đến với tất cả."

Rồi ÐTC giải thích thêm như sau: "Loreto và các bệnh nhân - Hai tên gọi (Loreto và Bệnh nhân) thật có ý nghĩa sâu xa. Ðền Thánh Loreto thời danh gợi lại Mầu Nhiệm Nhập Thể, trong đó hành động của Chúa Thánh Thần là căn bản. Và năm nay là năm dành cho Chúa Thánh Thần, năm thứ hai của việc chuẩn bị cho Năm Toàn Xá 2000. Tôi muốn hành hương cách thiêng liêng, đến quì dưới chân Ðức Trinh Nữ Loreto cùng với anh chị em đang tụ họp hôm nay đây bên trong Thính Ðường Phaolô VI này để gặp nhau hằng năm vào ngày 11 tháng 2. Chúng ta hợp ý cách thiêng liêng với các bệnh nhân đang ở Loreto lúc này, để cầu nguyện trong Ðền Thánh, ngôi nhà gợi lại lòng nhân hậu kỳ diệu của Thiên Chúa; qua nhà này, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã nhập thể và đến ỏ giữa loài người. Trong bầu khí gợi cảm của nơi thánh, chúng ta hãy đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ðấng có khả năng biến đổi tâm hồn con người thành một nơi ở của hy vọng. Trong nhà của Ðức Maria có chỗ cho mọi người, con cái của Mẹ. Thực sự, ỏ đâu có Chúa, mọi người đều tìm được sự đón tiếp, sự an ủi và bình an, cách riêng trong giờ thử thách. Với Ðức Maria "Ðấng cứu kẻ liệt kẻ khốn", có sự nâng đỡ cho những ai bị lung lay, có ánh sáng cho những ai sống trong nghi nan, có an ủi cho những ai sống trong đau khổ và bệnh tật. Loreto là nhà của tình liên đới và của hy vọng, nơi đây người ta cảm thấy hầu như cách rõ ràng sự lo lắng hiền mẫu của Ðức Maria. Ðược bổ sức bởi sự bảo đảm về sự che chở của Mẹ, chúng ta cảm thấy được linh hoạt hơn để chia sẻ các đau khổ của anh chị em bị thử thách nơi thể xác và nơi tinh thần, để đổ dầu an ủi và hy vọng vào các vết thương của họ, theo gương người Samaritano nhân hậu. Như ở tiệc cưới Cana, Ðức Trinh Nữ rất quan tâm đến những nhu cầu của mỗi người nam nữ, và sẵn sàng bầu cử cho hết thảy nơi Con của Mẹ. Vì thế Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được cử hành năm nầy qua năm khác tại các Ðền Thánh Dâng Kính Mẹ Maria là một việc mang ý nghĩa sâu xa."

Ngỏ lời riêng với các bệnh nhân, ÐTC nói: "Hôm nay là Ngày của anh chị em. Tôi nghĩ đến anh chi em tụ họp bên cạnh Ðền Thánh ở Loreto, cùng với anh chị em bệnh nhân hiện diện trong Thính Ðường Phaolô VI tại Roma này cũng như tất cả các bệnh nhân khác gặp nhau dưới chân Ðức Vô Nhiễm Nguyên Tội tại hang đá Lộ Ðức và tại các Ðền Thánh khác kính Ðức Mẹ trên cả thế giới. Tôi nghĩ đến anh chị em, đông đảo hơn nữa tại các bệnh viện, trong gia đình của anh chị em, trong các phòng bệnh, trở nên đền thánh của sự chịu đựng và của cầu nguyện hằng ngày của anh chị em. Trong Cộng Ðồng Giáo Hội có một chỗ riêng biệt dành cho anh chị em. Tình trạng đau yếu và sự ước mong lấy lại sức khỏe làm cho anh chị em trở nên chứng nhân đặc biệt của đức tin và của hy vọng. Tôi xin phú thác các ước nguyện về bình phục của anh chị em cho sự bầu cử của Mẹ Maria và tôi khuyên anh chị em chiếu sáng và nâng cao những ước vọng này luôn luôn cùng với nhân đức hy vọng, ơn ban của Chúa Kitô. Mẹ Maria sẽ giúp đỡ anh chị em đem lại một ý nghĩa mới cho đau khổ, bằng việc biến đổi đau khổ thành con đường cứu rỗi, thành cơ hội rao giảng Tin Mừng và cứu chuộc. Và như vậy, được rặp theo mẫu gương của Chúa Kitô và được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, kinh nghiệm đau khổ và cô đơn của anh chị em sẽ rao giảng sức mạnh chiến thắng của Phục Sinh."

ÐTC kết thúc: "Ước gì Ðức Maria bầu cử cho anh chị em ơn tín thác, ơn này nâng đỡ anh chị em trên đường lữ thứ trần gian. Sự tín thác ngày nay còn cần hơn nữa, bởi vì kinh nghiệm của đời sống ngày nay phức tạp và lắm vấn đề hơn nhiều. Lạy Ðức Trinh Nữ Loreto, xin hãy canh phòng trên con đường của tất cả chúng con . Xin hãy hướng dẫn chúng con về Quê trên trời, nơi chúng con sẽ chiêm ngưỡng mãi mãi cùng với Mẹ vinh quang của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Tôi ban phép lành cho tất cả."

Sau bài huấn đức của ÐTC được tiếp vận với Ðền Thánh Loreto, Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thánh lễ đồng tế trọng thể với tất cả các giám mục Châu Âu phụ trách mục vụ Y Tế, tham dự Hội Nghị Quốc Tế tại Loreto do Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ cho nhân viên Y Tế tổ chức.

Loreto, một quang cảnh của ngày đại lễ. Ðền Thờ không còn một chỗ trống; các bệnh nhân là 1,500. Số người phục vụ các bệnh nhân phải tính gấp ba lần. Tất cả đều yên lặng chú ý nghe bài huấn đức của ÐTC từ Roma và sau đó bài giảng của Ðức Hồng Y Ðặc sứ. Trong bài giảng, Ðức Hồng Y nhắc lại dấn thân lớn lao và liên lỉ của Giáo Hội trong mục vụ các bệnh nhân. Ngài nói: "Một dấn thân đến bởi gương mẫu của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria, một dấn thân đối với Giáo Hội tuyệt đối không thể tránh né được, vì thuộc về sứ mệnh của Giáo Hội".

Ðức Hồng Y nhấn mạnh đến những cách thế Giáo Hội lo lắng cho các bệnh nhân, trước hết bằng sự gần gũi trong cầu nguyện, rồi bằng cả việc thúc giục các con cái Giáo Hội tỏ tình liên đới cụ thể và bằng cổ võ những công việc y tế và cứu trợï trên cả thế giới, cách riêng tại những quốc gia nghèo. Ðức Hồng Y nói: "Chính trong ý thức rõ ràng về trách nhiệm và sứ mệnh này, Giáo Hội không ngừng kêu gọi xã hội dân sự, để các vấn đề bệnh tật thực sự được đặt vào trung tâm của một nền văn hóa và của một đường lối chính trị về tình liên đới. Giáo Hội yêu cầu sao cho người đau yếu phải được tôn trọng trong phẩm giá của họ và được săn sóc trong mọi chiều kích của con nguời. Và đây là nền văn hóa đích thực của tình yêu, nền văn hóa này phải nhập thể trong những kiểu cách thi hành nhiệm vụ của nhân viên y tế: Các bác sĩ, y tá, được gọi không phải chỉ để thi hành công việc của người chuyên nghiệp, nhưng trong ý nghĩa nào đó còn thi hành một sứ mệnh nữa".


Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 8/02/98:
Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
lần thứ VI (11/02/1998)

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 8/02/98.

Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 8/02/98, trước khi đọc kinh Truyền Tin với Tín Hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc đến Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ VI, sẽ được cử hành vào Ngày Thứ Tư 11/2, Ngày Lễ Kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, và sau đó kêu gọi cầu nguyện để đừng xảy ra cuộc chiến tại IRAQ. Mở đầu bài ngỏ, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Thứ Tư 11 tháng 02, sẽ được cử hành Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ sáu, duới sự bảo vệ thiêng liêng của Ðức Nữ Ðồng Trinh Lộ Ðức, mà lễ mừng trong phụng vụ là vào ngày 11 tháng 2 hằng năm. Năm nay, Ngày nầy được diễn ra tại LORETO, nơi Căn Nhà Thánh, Hiện Ảnh nổi tiếng nhất của Mầu Nhiệm Nhập Thể, nơi thật thích hợp trong năm thứ hai của giai đoạn tam niên chuẩn bị liền ngay cho Ðại Năm Thánh 2000, và là năm dành cho Chúa Thánh Thần. Tôi đã bổ nhiệm vị đăc sứ cho dịp cử hành quan trọng nầy: đó là Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh; ngài sẽ đến Loreto cùng với những vị có trách nhiệm của Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách mục vụ cho những nhân viên y tế. Tôi không thể nào không nhắc lại đây những công nghiệp to lớn của Ðức Hồng Y Angelini, người đầu tiên chịu trách nhiệm lúc mới bắt đầu Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách nhân viên y tế.

Ngày Bệnh Nhân mời gọi tất cả hãy suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của đau khổ, trong ánh sáng của Tin Mừng Chúa Kitô, của Mạc Khải cho ta biết rằng Thiên Chúa không vô tâm lảnh đạm trước những thảm kịch và những thử thách của con người, nhưng, ngược lại, Ngài đã mang lấy chúng nơi mình, để mở ra cho chúng ta con đường cứu rỗi.

Trong cuộc sống trên trần gian, Chúa Kitô đã đến gần bên những ai đau khổ, với tình thương yêu đặc biệt của Ngài. Chúa đã chữa lành những kẻ đau yếu, an ủi những ai sầu khổ, nuôi sống những người đói khát, giải thoát con người khỏi sự câm điếc, mù lòa, bệnh phong cùi; Ngài giải thoát họ khỏi bị quỷ ám, và ban lại sự sống cho kẻ đã chết. Nơi chóp đỉnh của sứ mạng Ngài, Chúa tiến lên chấp nhận cuộc Thương Khó và cái Chết, với ý thức rằng nhờ qua Thập Giá mà Ngài phải chạm đến những gốc rễ của sự dữ và hoàn tất công cuộc cứu chuộc.

Ðược tình yêu thôi thúc, Chúa Kitô đã tự nguyện chấp nhận đau khổ, và chịu đau khổ như kẻ vô tội, và như thế chứng minh cho sự thật của tình yêu nhờ qua sự thật của đau khổ, một sự đau khổ mà Ngài, Thiên Chúa vừa là Con Nguời, đã trải qua một cách thật mãnh liệt. Nhưng chính qua hy tế nầy, mà Chúa liên kết một cách vĩnh viễn sự đau khổ với tình yêu thương, và như thế Chúa cứu chuộc sự đau khổ.

Mẹ Maria, Mẹ Chúa, đã được kết hiệp với Chúa Giêsu trước hết, trong mầu nhiệm nầy của sự đau khổ và tình thương. Nổi đau khổ của Mẹ được kết hiệp với nổi đau khổ của Con. Trên đồi Calvario, Mẹ đã trở thành mẫu gương trọn hảo của sự tham dự vào thập giá của Chúa Kitô.

Mọi người đều có ơn gọi đến chịu đau khổ. Noi gương Mẹ Maria, mỗi người có thể trở thành kẻ cộng tác với sự đau khổ của Chúa Kitô và do đó với sự cứu rỗi của Chúa. Ðó là Tin Mừng mà Giáo Hội đã không ngừng rao giảng, nhất là qua chứng tá sáng chói của biết bao người nam nữ đã đón nhận trong đức tin và sống với tình thương những thử thách thể lý và tinh thần của cuộc sống.

Tôi xin phó thác tất cả những bệnh nhân và những ai đau khổ cho Mẹ Maria Ðồng Trinh; Mẹ là sự cứu rỗi của những bệnh nhân, Salus Infirmorum. Ước chi lời khẩn cầu đầy tình mẫu tử của Mẹ, xin Chúa ban cho mỗi người được cảm nghiệm sức an ủi của tình thương của Thiên Chúa, Ðấng trao ban ánh sáng hy vọng cả trong đêm tối của sự đau khổ.

Ðến đây, ÐTC đọc kinh truyền tin với mọi người hiện diện.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nói đến tình hình đang diễn ra liên quan đến Iraq. ÐTC cho biết là ngài quan tâm theo dỏi và cầu mong những vị có trách nhiệm về những sinh hoạt các quốc gia biết xử dụng những phương tiện ngoại giao và đối thoại, để loại bỏ mọi hình thức xử dụng vũ khí. ÐTC nói là ngài vẫn còn xác tín rằng các phe phái liên hệ còn có khả thể để hiểu nhau và áp dụng những nguyên tắc điều hướng cuộc chung sống quốc tế một cách hòa bình. Những xung đột vũ khí không thể nào giải quyết vấn đề tại Iraq và Trung Ðông, nhưng chỉ gia tăng thêm những hiểu lầm giữa các dân tộc mà thôi. Và ÐTC xin mọi người hiện diện hãy cầu nguyện thật nhiều cho vấn đề được giải quyết mà không cần đến vũ khí chiến tranh.


Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
lần thứ VI (11/02/1998)

Ngày thế giới lần thứ sáu của các bệnh nhân được cử hành tại Ðền Thánh Loreto.

Vatican - 5.02.98 - Thứ Tư tới đây 11 tháng 2, Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ngày thế giới lần thứ sáu của các bệnh nhân được cử hành tại Ðền Thánh Loreto (mạn trung-đông nước Ý). Ngày thế giới bệnh nhân do ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập năm 1993 với mục đích nhậy cảm hóa cộng đồng dân sự và giáo hội về các vấn đề của lãnh vực sức khỏe và y tế. Năm nay 1998, Tòa Thánh đã chọn Ðền Thánh Loreto, nơi có nhà thánh của Ðức Maria thành Nagiaret. Nơi đây hằng năm có rất nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới tuốn về để khấn xin Ðức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu "Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn" - "Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo".

Việc cử hành Ngày Thế Giới Bệnh Nhân đã được Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ nhân viên Y Tế và các vị cộng tác của ngài trình bày với giới báo chí sáng thứ Năm mồng 5.02.98.

Tuyên bố trên Ðài Vatican (5.02.98), Cha José Redrado, thư Hội Ðồng, đã giải thích về ý nghĩa và mục tiêu như sau: "Ngày thế giới bệnh nhân trước hết nhằm mục tiêu này là nhậy cảm hóa tất cả Dân Chúa về việc giúp đỡ các bệnh nhân, và kêu gọi các giáo phận và các cộng đồng Kitô hãy dấn thân vào công việc này, cổ võ sự dấn thân của Phong Trào Tự Nguyện, cầu nguyện và suy tư. Nhưng cách riêng Ngày thế giới bệnh nhân là một cơ hội vàng để đừng quên rằng trong đời sống chúng ta có những lúc đau khổ, có những người đang đau khổ. Sự đau khổ là người bạn đường của chúng ta và không phải là người bạn đường vô ích, nhưng là một chặng đường phải đem lại hoa trái tốt đẹp. "Tôi muốn làm những công việc vĩ đại, nhưng bệnh tật đã làm cho tôi làm được những công việc tốt hơn".

Ðây là tư tưởng mà tôi đã đọc trong những ngày này. Ngày thế giới bệnh nhân trước hết phải làm cho chúng ta hiểu rõ thực tại này, là sự đau khổ là một tiếng kêu, một thời gian thích hợp để suy tư, để đánh giá, để trưởng thành và vì thế nó giúp cho một cái gì đó, như ÐTC đã viết trong Thông Ðiệp "Salvifici Doloris" (sự đau khổ đem ơn cứu rỗi), để phát xuất và để làm cho tình yêu gia tăng, để biến đổi nền văn minh nhân loại thành một nền văn minh tình yêu. Và đây chúng ta hiểu tại sao Ngày Thế Giới Bệnh Nhân là quan trọng, bởi vì giúp cho việc suy tư về vai trò của đau khổ trong đời sống chúng ta. Hơn nữa phải giúp chúng ta học biết trở nên người gần gũi những ai đau khổ, giúp chúng ta học cho biết phục vụ, giúp đánh động lương tâm con nguời".


Back to Radio Veritas Asia Home Page