Bài Ðiểm Báo 3
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Áo Quốc (19-21/06/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Áo Quốc. Bài 3: Chung quanh thánh lễ ÐTC cử hành tại SANKT POLTEN.

Ferdinando Molina, đặc phái viên của Ðài Vatican, từ Wiena gửi về Roma bản tin sau đây: Nhiều lần những dự tính của giới báo chí đi ngược lại những sự việc đã xẩy ra, thí dụ trong những ngày viếng thăm này của ÐTC Gioan Phaolô II tại Áo Quốc. Nhìn vào các đám đông tuốn đến dự thánh lễ do ÐTC cử hành tại Salzburg, tại Sankt Polten và sáng sáng Chúa Nhật 21/06/98, tại thủ đô Wiena, người ta thấy những dự đoán về lãnh đạm, về việc rời xa Giáo Hội, về chống đối... thực sự đã không xẩy ra. Người dân Salzburg đã biết biểu lộ lòng yêu mến của họ đối với ÐTC.

Thánh lễ đầu tiên tại Salzburg đã được dân chúng đến tham dự đông đảo: những người không có chỗ trong nhà thờ đã phải theo dõi thánh lễ qua ba màn ảnh lớn đặt bên ngoài nhà thờ. Con số dự thánh lễ có tới 50 ngàn người (thành phố Salzburg có 150 ngàn dân cư ). Người dân Salzburg hợp ý cầu nguyện, với tình yêu mến, với sự tôn trọng và với sự cảm thông đối với Vị Chủ Chăn đến viếng thăm quê hương của họ. Họ vỗ tay hoan hô và chờ đợi được bắt tay, hoặc được chạm đến ngài. Theo dõi đài truyền hình trực tiếp các biến cố về chuyến viếng thăm, không một người nào có can đảm phủ nhận những sự kiện trên đây, không những tại Áo Quốc trong những ngày này, mà còn tại các nơi khác nữa.

Báo chí xuất bản sáng Chúa Nhật 21/06/98 vẫn dành nhiều bài về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Áo Quốc, được kết thúc vào lúc 18:30 chiều Chúa nhật, 21/06/98, theo giờ địa phương tại Áo.

Nhật báo Roma Thời Báo, đã đăng hình lớn về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Cộng Hòa Áo, Tiến Sĩ Klestil; giữa ÐTC và ngoại giao đoàn tại Áo Quốc, cũng trong Phủ Tổng Thống. Bên cạnh hình lớn này, nhật báo viết: "Một việc làm cho mọi người". Cùng với tít lớn, tờ báo ghi thêm: "Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Áo Quốc, ÐTC yêu cầu Châu Âu tỏ tình liên đới hơn và bênh vực sự sống."

Nhật báo Roma Thời Báo tả lại thánh lễ chiều thứ Bẩy 20/06/98. Hơn 30 ngàn nguời chiếm hết chổ của quảng trường Landhaus. Tất cả những chống đối được hăm dọa trước chuyến viếng thăm nay trở nên như không đáng lưu ý. Cả những nhóm chống đối kịch liệt 4 vị giám mục, mà họ coi là bảo thủ, như các Ðức Cha Krenn, Giám Mục Sankt Poelten, Ðức Cha Kunz, giám mục Feldkirk, Ðức Cha Eder, giám mục Salzburg và Ðức Hồng Y Groer, Tổng Giám Mục Wiena hồi hưu, cũng chỉ triệu tập được khoảng sáu ngàn người theo, trong số hơn sáu triệu người Công Giáo Áo Quốc. Tại Sankt Poelten chiều thứ Bẩy 20/06/98, chỉ có 50 người dự cuộc biểu tình chống đối. Họ thả bong bóng nhựa đen lên trời để phản đối và gây chú ý. Ðoàn biểu tình bị cảnh sát giải tán. Trái lại ÐTC ca ngợi Ðức Cha Krenn giám mục Sankt Poelten đã chuẩn bị chuyến viếng thăm cách rất chu đáo, cách riêng về phương diện thiêng liêng. Những ai có dịp theo dõi thánh lễ chiều thứ Bẩy 21/06/98 tại Landhaus của thành phố Sankt Poelten, đã có thể thấy rõ cử chỉ sốt sắng, nghiêm trang của các người tham dự thánh lễ.

Trong bài hai, tờ Thời Báo (Il Tempo) viết về Nữ Chân Phước Restituta Kafka, 49 tuổi, người đã từ chối không cất bỏ thánh giá khỏi nhà thương, và đã bị quân đội Ðức Quốc Xã chém đầu. Nữ Tu được tôn phong lên bậc Chân Phước chính tại Quảng Trường "Anh hùng", nơi mà vào năm1938, hơn 200 ngàn dân Áo đến hoan hô lãnh tụ Hitler. Hồi đó Nữ Tu Restituta Kafka làm việc tại bệnh viện Moedling. Bệnh viện này nay được mở rộng và trong mỗi phòng có một thánh giá để ghi nhớ Nữ Tu Kafka. Quân đội Ðức Quốc Xã bắt Nữ Tu lúc đang làm việc ở phòng giải phẫu, ngày 18.02.1942, thứ Tư Lễ Tro, đầu Mùa Chay.

Nhật báo Pháp "Thế Giới" (Le Monde) số ra ngày thứ Bẩy 20/06/98, đã viết: "Trong diễn văn đọc cho người dân Áo, ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm của ngài có thể góp phần vào sự đoàn kết Giáo Hội trong chân lý và trong tình yêu. ÐTC không giấu giếm: những năm vừa qua là những năm của đau khổ lớn lao cho Giáo Hội".

Nhật báo Ðức cũng có tên là "Thế Giới" (Die Welt) số ra ngày thứ Bẩy 20/06/98 viết: "ÐTC Gioan Phaolô II ngay đầu chuyến viếng thăm thứ ba tại Áo Quốc, đã nêu chỉ dung mạo của người Kitô như là nền tảng cho một Châu Âu hiệp nhất".

Nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire), số ngày Chúa Nhật 21.06.98, dành trang hai và ba với nhiều bài nói về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Áo Quốc. Nơi trang hai: Với tít lớn: "Giáo dân và linh mục hãy làm việc chung với nhau", và một tựa đề phụ: "ÐTC nói: nhiều người đã quên cả bản chữ cái của Ðức Tin (Alphabet). Tờ báo lưu ý đến con số 30 ngàn người tham dự thánh lễ, và vỗ tay hoan hô. Chỉ có một biểu tình nho nhỏ với những bóng nhựa đen thả trên trời, để chống đối Ðức Cha Krenn. ÐTC tiếp tục bài giáo lý về Giáo Hội; Ngài cũng nhắc các gia đình hãy giáo dục con cái, và các linh mục hãy trở nên những người gương mẫu".

Báo này ghi nhận rằng: Khi ÐTC chào thăm Ðức Cha Krenn, thì dân chúng vỗ tay hoan hô; nhưng khi ngài nhắc đến Ðức Hồng Y Groer, thì dân chúng im lặng. Giữa trang hai, nhật báo Tương Lai (Avvenire) đăng hình lớn cho thấy cảnh ÐTC tiến vào quảng trường Landhaus của thành phố Sankt Poelten bằng xe bọc kính, giữa hai hàng dân chúng hoan hô, để cử hành thánh lễ. Bên cạnh hình này, nhật báo Công Giáo đăng hình ba Chân phước mới. Ðặc biệt bên cạnh hình của Nữ Tân Chân Phước RESTITUTA KAFKA, báo này viết: Một Nữ Tu dám đối đầu với lãnh tụ Hitler, nay đuợc tôn phong Chân Phước. Dưới hàng chữ này, có hai hình của hai vị chân phước khác: một linh mục của những anh em thợ thuyền và một linh mục tu sĩ cũng được cất nhắc lên danh dự bàn thờ.

Nơi trang ba, Tờ Tương Lai (Avvenire) đăng hình lớn nhà thờ chính tòa Salzburg. Bên cạnh hình, có hàng chữ lớn: Châu Âu, tương lai đòi tình liên đới. Từ Wiena, lời căn dặn của ÐTC gửi tới Lục địa này: trước hết, quyền có việc làm và tôn trọng sự sống. Trong tòa nhà lộng lẫy và có uy tín Hofburg (phủ Tổng Thống) , Ðức Karol Wojtyla đọc bài diễn văn quan trọng, diễn văn này hoàn tất "giấc mơ" của năm 1983, là năm ngài viếng thăm Áo Quốc lần thứ nhất. Cũng nơi trang ba, Nhật báo Tương Lai (Avvenire) thuật lại bài viết của tờ Die Presse, một trong các tờ báo lớn của thủ đô Wiena. Tờ Die PRESSE nhận định: "Áo Quốc, một chiếc cầu rạn nứt". tờ Die Presse viết thêm: "Lời của ÐTC, một di chúc thiêng liêng trước ngày Áo Quốc nhận chức vụ chủ tịch "Liên hiệp Châu Âu". Ngày nay nhiều nước Ðông Âu thất vọng bởi vì không tìm được sự ủng hộ nơi nước Áo.

Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano) viết về chuyến viếng thăm như sau: "Ðây là Một mùa mới. Những điều cũ nay đã qua. Những giờ phút khó khăn và đau thương không thể thắng thế được. ÐTC Gioan Phaolô II đã khai mạc một mùa mới của lịch sử của Giáo Hội tại Áo Quốc. Ngài đã làm với sự hiện diện, với tâm hồn và với lời giảng dạy, với sự can đảm của của một người cha và với chứng tá đời sống của ngài".


Back to Radio Veritas Asia Home Page