Bài Ðiểm Báo 1
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Áo Quốc (19-21/06/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Áo Quốc . ( bài 1 ) Lên đường viếng thăm Áo Quốc.

Sáng thứ Sáu, 19/06/98, ÐTC Gioan Phaolô II lên đường viếng thăm mục vụ Áo Quốc trong ba ngày từ 19 đến 21/06/98. Ðây là chuyến viếng thăm thứ ba của ÐTC Gioan Phaolô II tại Áo Quốc. Lần thứ nhất năm 1983; lần thứ hai năm 1988 và lần này 1998. Báo chí viết: Ðây là chuyến viếng thăm khó khăn hơn cả sánh với các chuyến viếng thăm trước tại Áo Quốc.

Tờ tuần báo Famiglia cristiana (Gia Ðình Công Giáo) với hơn một triệu số được phát hành mỗi tuần, trong số ra ngày 21.06.98 đề tựa lớn: "Giờ của sự thật". Và kèm thêm tựa nhỏ ghi thêm: "Chuyến viếng thăm của ÐTC tại một Giáo Hội đang sống những thờøi kỳ khó khăn". Trong bài dài do phóng viên từ Áo Quốc gửi về, với nhiều hình ảnh khác nhau, tờ Famiglia cristiana nêu lên những khó khăn của Giáo Hội tại Áo: thời gian 10 năm gần đây đã có khoảng 40 ngàn người Công Giáo bỏ Giáo Hội Công Giáo, gạch tên mình khỏi sổ đóng góp cho Giáo Hội. Ðây là một trong các dấu chỉ bất mãn từ lâu đối với Giáo Hội tại Áo Quốc.

Tờ tuần báo nêu lên một lý do khác: đó là trong những năm vừa qua Tòa Thánh bổ nhiệm một số vị làm giám mục, thuộïc khuynh hướng bảo thủ, thí dụ Ðức Cha Hans Hermann Groer, Tổng Giám Mục Wiena, sau lên làm Hồng Y, về hưu từ năm 1995, và vị phụ tá của ngài, Ðức Cha Kurt Krenn, nay là giám mục giáo phận Sankt Polten. Một khó khăn khác nữa là Phong trào "Chúng ta là Giáo Hội" (We sind Kirche), nảy sinh năm 1995, tại Innsbruck. Trong 22 ngày Phong Trào thu được nửa triệu chữ ký, yêu cầu có những cải cách trong Giáo Hội, như việc tham dự của người giáo dân vào việc lựa chọn các ứng cử viên giám mục cho giáo phận mình; luật độc thân linh mục không phải là một lựa chọn bắt buộc, nhưng tự do; việc phong chức linh mục cho phụ nữ; sự cởi mở rộng rãi hơn với những người li dị... Thực sự những yêu cầu trên đây không phải là những mới lạ và Phong trào "Chúng ta là Giáo Hội" không phải chỉ có ở bên Áo mà thôi. Tại Áo, theo Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Wien, Phong trào cũng được mời tham dự Ðại Hội "Ðối thoại", do sáng kiến của Giáo Hội Áo phát động trong năm nay.

Trong một bài khác, Tờ tuần báo đăng bài phỏng vấn Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Wiena với tít đề: "Chúng ta phải trở về với nguồn gốc của Ðức tin". Tờ báo xin Ðức Hồng Y cho biết: tại sao ÐTC chú ý cách riêng đến Áo Quốc. Ðức Tổng Giám Mục trả lời: trước hết do xuất xứ. ÐTC Gioan Phaolô II cảm thấy mình liên kết sâu xa với Áo Quốc. Ngài thấy rằng Áo Quốc có một vai trò quan trọng ở Châu Âu này. Áo Quốc là chiếc cầu nối giữa Tây và Ðông Âu. Vai trò này được thấm nhuần bởi Ðạo Công Giáo. Ngoài ra, mối liên hệ giữa người Công Giáo Áo Quốc và Ðức Karol Wojtyla , từ lúc ngài còn là Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia. Ngài vẫn biết ơn đối với Giáo Hội Áo Quốc về những giúp đỡ tinh thần và vật chất của người Công Giáo Áo trong thời kỳ khó khăn dưới chế độ cộng sản.

Cũng trong bài phỏng vấn này, được hỏi về những vấn đề chính của Giáo hội tại Áo là những vấn đề nào, Ðức Tổng Giám Mục Wien trả lời: "Vấn đề chính là việc trở về với nguồn gốc đức tin. Chúng ta nói nhiều về Kinh Thánh và nói quá ít về đức tin. Nhiều người đã tìm thấy trong đức tin quê hương thiêng liêng của họ. Trong Giáo Hội, họ có thể cảm nghiệm rằng họ không cô đơn, khi cần phải thực hành những đòi hỏi của đức tin". Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp: "Vần đề thứ hai là việc dấn thân xã hội và chính trị: đây là vấn đề mà người giáo dân phải đóng vai trò chủ chốt". Ðức Hồng Y Schoenborn nói đến vấn đề thứ ba là cần nhớ rằng: Áo Quốc cũng như tất cả các nước Châu Âu, đang đứng trước một tiến trình tục hóa của xã hội. Một tiến trình đòi hỏi một sự cộng tác mới để hoạt động cho việc tái rao giảng Tin Mừng cho Ðất Nước".

Nhật báo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 18.06.98 viết với tít lớn nơi trang 19, trang dành cho các biến cố "Công Giáo quốc tế và quốc nội" rằng: "Nước Áo muốn trở lại với hạnh phúc". Dưới tít này, nhật báo viết: "Chúng tôi thoát khỏi những năm khó khăn, và chúng tôi đã lớn mạnh trong đức tin".

Cũng trên trang này, nhật báo Công Giáo Ý đăng bài phỏng vấn của Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Wien. Ðức Hồng Y tuyên bố: "Chúng tôi viết một trang sử mới". Trả lời câu hỏi của đặc phái viên: "Áo Quốc chờ đợi gì nơi chuyến viếng thăm của ÐTC? Ðức Hồng Y tuyên bố: "Chuyến viếng thăm sẽ đem đến cho chúng tôi cơ hội để mở một trang sử mới trong lịch sử Giáo Hội tại Áo Quốc. Sau những thử thách và những đau khổ của thời gian vừa qua, chuyến viếng thăm này sẽ làm cho chúng tôi cử hành một lễ mừng của đức tin và của hy vọng, cùng với Ðấng là chứng nhân can đảm của Chúa Kitô".

Trong bài khác, báo Tương Lai (Avvenire) nhắc lại lời ÐTC nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17.06.98 trước ngày lên đường viếng thăm Áo Quốc như sau: "Trong hai ngày nữa, tôi sẽ khởi sự chuyến viếng thăm mục vụ tại Áo Quốc. Tôi tận tình chào thăm dân tộc của Xứ Sở này. Trong lịch sử Giáo Hội, các tín hữu Áo Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng Châu Âu và thế giới. Nhưng những năm vừa qua đã là một thời kỳ của đau khổ nhiều. Vị Giáo Hoàng và các giám mục muốn giúp đỡ các tín hữu vượt qua những khó khăn này. Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tôi là một giúp đỡ để tái lập sự hiệp nhất Giáo Hội Áo Quốc trong sự thật và trong tình yêu".

Nhật báo Tương Lai (Avvenire) bình luận thêm: "Những lời trên đây của ÐTC cho chúng ta hiểu tinh thần của chuyến viếng thăm. Và với tinh thần này, ÐTC muốn thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế thứ 83 của ngài. Không bỏ qua quá khứ, nhưng nhìn về tương lai".

Chuyến viếng thăm khó khăn, như nhiều chuyến viếng thăm khác: như Sarajevo, Liban, Pháp, Cuba, Nigeria... ÐTC dám đương đầu với khó khăn, như ngài đã nói trong thánh lễ Khai Mạc Thừa Tác Vụ chủ chăn toàn thể Giáo Hội, cách đây 20 năm, tức vào ngày 22.10.1978 rằng: "Anh chị em đừng sợ. Hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô". Với can đảm và đức tin vững mạnh, với hy sinh và cầu nguyện, ÐTC đã thành công. Chúng tôi đã được chứng kiến sự thành công của ngài ngay từ ngày đầu tại Áo Quốc, qua đài truyền hình thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ chính tòa Salzburg; dân chúng, cách riêng thanh niên đã dành cho ÐTC rất nhiều tràng pháo tay thật dài. Ðúng như lời bà Margarethe Matic, thành viên của cộng đồng đặc sủng Emmanuel và phát ngôn viên của Tòa Tổng Giám Mục Wiena, tuyên bố với tờ Tuần Báo Gia Ðình Kitô (Famiglia cristiana) rằng: "ÐTC biết rõ cái ngài phải làm".


Back to Radio Veritas Asia Home Page