Ngày thứ Hai 25 tháng Giêng 1999:
Thánh Lễ tại Sân Vườn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh
Gặp gỡ với HÐGM Mỹ Châu
Gặp gỡ những đại diện cho mọi hạng tuổi
mọi thế hệ của thế kỷ 20

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày thứ Hai 25 tháng Giêng 1999: Thánh Lễ sáng tại Sân Vườn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Gặp gỡ với HÐGM Mỹ Châu, Gặp gỡ những đại diện cho mọi hạng tuổi, mọi thế hệ của thế kỷ 20.

Ngày thứ Hai 25 tháng Giêng 1999, là ngày viếng thăm có thể được coi như là cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Mêhicô, bởi vì sáng thứ ba 26/01/99, ÐTC từ giả Mêhicô lên đường đi tham Saint Louis, Hoa Kỳ, rồi về lại Roma. Chương trình viếng thăm của ngày thứ Hai 25 tháng Giêng 1999 gồm có những biến cố sau đây: Thánh Lễ sáng tại Sân Vườn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi sau đó vào giờ Trưa, ÐTC gặp gỡ với các vị Hồng Y và các Ðức Cha chủ tịch của 24 Hội Ðồng Giám Mục của đại lục Mỹ Châu, và với các vị lãnh đạo Liên Hiệp Các Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh. Buổi chiều, ÐTC đến Vận Ðộng Trường ASTEQUE của thủ đô Mêhicô, để gặp gỡ những đại diện cho mọi hạng tuổi, mọi thế hệ của thế kỷ 20. ÐTC muốn chia sẻ với họ những thách thức của sự đa biệt xã hội và văn hóa của đại lục Châu Mỹ. Kết thúc bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi các bạn trẻ như sau:

"Chúng con, những người trẻ của Mêhicô và của Mỹ Châu, chúng con phải sống làm sao để một ngày kia, khi thế giới nầy sẽ được trao cho các con, thì nó được hướng về Thiên Chúa, và sao cho những định chế chính trị hay khoa học, tài chánh hay văn hóa, được phục vụ đích thật cho con người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp xã hội. Nhờ chúng con, nhờ qua niềm vui đến từ đức tin kitô được sống trọn vẹn, xã hội ngày mai sẽ biết được rằng con tim con người chỉ tìm được an bình và hạnh phúc trọn đầy trong Thiên Chúa mà thôi. Như những người Kitô tốt, chúng con cần phải là những công dân gương mẫu, có khả năng làm việc chung với mọi người thiện chí, để biến đổi các dân tộc và các vùng đất sinh sống, với sức mạnh của sự thật của Chúa Kitô và sức mạnh của niềm hy vọng không bao giờ lay chuyển trước những khó khăn. Chúng con hãy cố gắng thực hiện lời khuyên của thánh Phaolô Tông Ðồ: "Chúng con đừng để mình bị thua sự dữ, nhưng hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện" (Roma 12,21).

Cha để lại cho chúng con làm kỷ niệm và như ý lực để dấn thân, (để lại cho chúng con) những lời Chúa Giêsu đã nói khi từ giả các môn đệ, nhữnglời soi sáng tương lai và làm sống động niềm hy vọng của chúng ta. Ðó là những lời sau đây: Ðây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày, cho đến cùng thế giới" (Mt 28,20).

Nhân danh Chúa, chúng con hãy ra đi rao giảng Phúc Âm một cách nhất quyết cho môi trường chúng con sinh sống, ngõ hầu nó trở nên nhân bản hơn, huynh đệ và liên đới hơn, biết tôn trọng thiên nhiên được trao phó cho con người. Chúng con hãy thông truyền đức tin và những lý tưởng sống cho tất cả mọi người của đại lục Mỹ Châu nầy, không phải bằng những cuộc gặp gỡ vô ích, nhưng bằng chính chứng tá đời sống tốt lành của chúng con. Chúng con hãy chứng tỏ rằng Chúa Kitô có lời ban sự sống đời đời, những lời có sức cứu rỗi con người ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chúng con hãy mạc khải cho anh chị em chúng con dung mạo thần thiêng và con người của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Alphai và Ômêga, Khởi Nguyên và Cùng Ðích, là Nguyên Lý và là Mục Tiêu, Ðấng trước hết và sau cùng của toàn thể tạo vật cũng như của trọn cả lịch sử, kể cả của lịch sử mà chúng con đang viết ra bằng chính đời sống chúng con."

Có thể nói, đó là những lời kêu gọi mạnh mẽ và đầy ý nghĩa trước ngày ÐTC từ giả Mêhicô, tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Saint Louis, Hoa Kỳ, rồi về lại Roma. Hẹn gặp lại quý vị trong bài tường thuật tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page