Vài nhận định
về Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
nhân dịp mừng sinh nhật thứ 80 của ngài
hôm 18 tháng 5/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định về Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 80 của ngài, hôm 18 tháng 5/2000.

 Ngày mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC Gioan Phaolô II, 18 tháng 5 năm 2000, là thật đặc biệt, với khoảng 8,000 linh mục từ khắp nơi trên thế giới, đồng tế Thánh Lễ với ÐTC. Chính ÐTC cũng đã có ý muốn mời các Linh Mục về Roma trong dịp nầy, để cử hành ngày Toàn Xá, từ 14 đến 18 tháng 5/2000. Có thể nói, ÐTC đã có mối quan tâm đặc biệt đối với linh mục. Thực thể và ơn gọi linh mục nằm ở trung tâm của mối quan tâm mục vụ của ngài. Ngày 10 tháng 11 năm 1996, dịp mừng kỷ niệm 50 năm linh mục, ÐTC đã mời tất cả những linh mừng kỷ niệm 50 năm linh mục trong cùng năm, hãy về Roma mừng lễ với ngài. Lúc đó, 1,600 linh mục và 90 giám mục đã đáp lại lời mời về Roma. Trong dịp nầy, ÐTC đã viết một tập sách nói về ơn gọi linh mục của chính mình, vừa đồng thời nói về thực thể của linh mục nói chung. Tập sách được xuất bản với tựa đề là: "Ơn gọi của tôi, hồng ân và mầu nhiệm". Tư tưởng nầy được lấy lại làm đề tài suy tư cho Ngày Toàn Xá dành cho các linh mục trong năm Thánh 2000: "Chúng ta hãy khám phá lại hồng ân và mầu nhiệm đã lãnh nhận". Người ta cũng không quên rằng, vào tháng 3 năm 1992, ÐTC đã công bố một tông thư nói về việc huấn luyện linh mục, mang tựa đề là "Pastores dabo vobis" "Ta sẽ ban cho các người những chủ chăn". Hằng năm, vào ngày thứ năm Tuần Thánh, ÐTC luôn viết một bức thơ gởi cho tất cả các linh mục trên thế giới. Nội dung của những bức thơ nầy, không những trình bày những suy tư thần học và kinh thánh về tác vụ linh mục, nhưng còn bộc lộ những kinh nghiệm riêng của ngài về tác vụ linh mục. Chẳng hạn như trong bức thơ gởi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh của năm thánh 2000 nầy, ÐTC đã viết như sau: "Một cách nào đó, chúng ta hãy đến học nơi trường Bí Tích Thánh Thể. Qua các thế kỷ, đã có nhiều linh mục đã gặp được trong bí tích Thánh Thể sức mạnh nâng đỡ ủi an mà Chúa Giêsu đã hứa trong Bửa Tiệc Ly, và gặp được bí quyết để thắng vượt sự cô đơn, gặp được sức nâng đỡ để gánh chịu những đau khổ, gặp được của ăn để bắt đầu lại sau mỗi lần thất vọng ngả lòng, và sức mạnh nội tâm để quyết nhận sống trung thành".

 Ngoài ra, người ta cũng lưu ý rằng, ÐTC không bỏ hẳn việc mục vụ cử hành các bí tích. Hằng năm, vào dịp lễ Chúa Hiển Linh, (hay lễ Ba Vua) ngày 6 tháng Giêng, ÐTC tấn phong những giám mục mới trong thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Tổng cộng, tính cho đến năy, ÐTC đã đích thân tấn phong 290 giám mục. Và Chúa Nhật tiếp sau Lễ Ba Vua, ÐTC thường ba bí tích Rửa Tội cho các trẻ nhỏ, tại Nhà Nguyện Sixtine, trong nội thành Vatican. Ðêm Vọng Phục Sinh, ÐTC ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho người lớn. Trua thứ Bảy tuần thánh, ÐTC xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô để ban bí tích Giải Tội. Dịp lễ Chúa Chiên Nhân Lành, ÐTC thường phong chức linh mục cho những thầy phó tế. Thêm vào đó, còn phải kể đến việc ÐTC đi thăm các giáo xứ trong giáo phận Roma. ÐTC đã làm công việc "mục vụ" nầy ngay từ lúc ngài bắt đầu thi hành tác vụ Phêrô tại Roma. Tính cho đến nay, ÐTC đã đi thăm được 291 giáo xứ trong tổng số 328 giáo xứ của giáo phận Roma. Có thể nói, ÐTC đã cố gắng dành thời giờ để thi hành tác vụ mục vụ giữa lòng tác vụ chủ chăn tối cao của giáo hội công giáo.

 Ðặc điểm thứ hai được ghi nhận khá rõ nét nơi Ðức Gioan Phaolô II là lòng sùng kính Mẹ Maria và niềm xác tín về sự che chở của Ðức Mẹ đối với ngài.

 Thái độ sống an bình của Ðức Gioan Phaolô II, mặc dù đã 80 tuổi và với thân thể đã bị thương nhiều chổ, chắc chắn là do thái độ sống cầu nguyện và lòng tin tưởng phó thác của ngài vào Ðức Mẹ Maria, nhất là sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Theo lời của ÐHY Sodano, khi công bố tại Fatima về những điểm nội dung bí mật thứ ba của Fatima, thì ÐTC đã xác tín là chính Ðức Mẹ đã cứu ngài. Phần ÐTC, trong bài giảng thánh lễ phong chân phước cho hai trẻ mục đồng Francisco và Giacinta, ÐTC đã nhấn mạnh như sau: "Người ta tiến bộ nhiều hơn trên đàng thiêng liêng, trong thời gian ngắn, nhờ sống tùy thuộc và vâng lời Ðức Mẹ, hơn là chỉ cậy dựa vào sức lực riêng của mình trong thời gian lâu dài và với những sáng kiến riêng". Khẩu hiệu giám mục của ÐTC "Totus Tuus" (Trọn cả con thuộc về Mẹ) nhắc thêm cho chúng ta về lòng sùng kính Ðức Mẹ nơi ÐTC. Hai từ "Totus Tuus" là khởi đầu của lời kinh tận hiến cho Ðức maria. do thánh Louis Marie Grignon de Montfort soạn ra. Năm 1941, tức lúc còn thanh niên 21 tuổi, ÐTC đã khám phá ra và đọc tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" của thánh Montfort. Cộng với lòng sùng mộ Ðức Mẹ, ÐTC Gioan Phaolô II là con người của cầu nguyện sâu xa. Mỗi ngày ÐTC thức dậy trong khoảng từ 5 giờ đến 5:15, và cầu nguyện riêng trong gần hai tiếng đồng hồ, cho đến 7:30 sáng mới dâng Thánh Lễ.

 Sau đây là một vài con số đặc biệt: tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2000,
 
 

ÐTC Gioan Phaolô II cũng là vị giáo hoàng có những sáng kiến đặc biệt, lần đầu tiên, chưa có vị giáo hoàng nào đã làm. Chẳng hạn như:
 
 

Back to Radio Veritas Asia Home Page