ÐTC tiếp kiến
ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh
đến chúc mừng sinh nhật thứ 80

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng sinh nhật thứ 80.

 Tin Vatican (VIS May 19, 2000): Lúc 11:30 trưa thứ Sáu, ngày 19 tháng 5/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến mừng Sinh Nhật thứ 80 của ngài. Ngỏ lời với họ, ÐTC đã nói như sau: quý vị đã đến đây, để cùng với tôi tạ ơn Thiên Chúa, vì hồng ân Ngài đã ban cho tôi được sống lâu, và cũng để xác nhận một lần nữa những mong ước về Hòa Bình, về những giá trị làm cho đời sống con ngưới có ý nghĩa, và về sự dấn thân của vị Giám Mục Roma trong việc cỗ võ và bảo vệ phẩm giá của mọi người cũng như của mọi dân tộc. Sự gần gủi trong tinh thần của quý vị là điều quý giá đối với tôi, và cho phép tôi liên kết quý vị với lời cầu nguyện mà tôi sốt sắng dâng lên Thiên Chúa nhờ lời của Thánh Vịnh 39 như sau: "Lạy Chúa, là Chúa chúng con, Chúa đã thực hiện cho chúng con biết bao điều, biết bao dự án và biết bao sự kỳ diệu; Phải, không có ai bằng Chúa; Con muốn nói lên và lặp lại rằng những việc Chúa làm thật là nhiều biết chừng nào!" (TV 39, 6).

 Hồng ân sự sống! Phải, sự sống là một hồng ân phát sinh từ hành động của tình yêu thương. Như thế, cần phải lấy lòng yêu thương mà đón nhận sự sống, tôn trọng sự sống, vun trồng và cỗ võ cho sự sống bằng mọi cách, và bảo vệ sự sống khi nó gặp nguy hiểm. 80 năm cuộc đời của tôi đã qua đi trong một thế kỷ đã biết nhiều tấn công chống lại sự sống chưa từng thấy bao giờ, nhưng đồng thời cũng là một thế kỷ có những chứng tá cao cả phục vụ cho sự sống. Trong suối thời gian tôi làm giáo hoàng, được khuyến khích bởi những lời của Thánh Phaolô cho Timôtê: "hãy nói gặp thời thuận tiện hay không" (2 tim 4, 2), tôi đã thường cậy dựa vào sự cộng tác quảng đại của quý vị, để gời đến các vị Thủ lãnh quốc gia trên thế giới những lời kêu gọi hãy tôn trọng và cỗ võ cho sự sống trong mọi giây phút và với mọi đòi buộc của nó. Quý vị là những sứ giả của những chờ đợi thôi thúc tôi chu toàn hằng ngày tác vụ trên Tòa Phêrô. Sau hai mươi năm, Giáo Hội, "cột trụ và đà nâng đỡ cho sự thật" (1 Tim 3, 15), hơn bao giờ hết cảm thấy mình được mời gọi đón nhận Thánh Ý của Thiên Chúa cho nhân loại, được mời gọi lắng nghe tiếng nói đến từ những xã hội khác nhau, từ những nền văn hóa, những nền văn minh khác nhau trên thế giới, và cuối cùng được mời gọi nhìn thấy những đòi buộc sâu xa nhất của Thánh Ý Chúa, để dấn thân phục vụ.

 Kết thúc bài diễn văn cho ngoại giao đoàn đến chào chúc ngài, ÐTC nói lên lòng biết ơn về những lời chào chúc và xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page