Kỷ Niệm  55 Năm Linh Mục

của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kỷ Niệm  55 Năm Linh Mục của ÐTC Gioan Phaolô II:  "Cha sở miền thôn quê: Cha Karol Wojtyla".

"Cha sở miền thôn quê":  đó  là tựa đề của một bài báo đăng trên nhật báo công giáo Ý  "Tương Lai", số ra ngày 31.10.2001, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thụ phong Linh mục của Ðức Gioan Phaolô II.

Như chúng tôi đã loan tin: Ngày 01.11.1946, Lễ kính Các Thánh Nam, Nữ , cách đây đúng 55 năm,  Chủng sinh Karol Wojtyla được ÐHY Adam Sapieha, TGM Cracovia (Ba lan) phong Chức Linh Mục trong nhà nguyện riêng của ngài ở Tòa Tổng giám mục. Hôm sau, lễ kính nhớ các người qua đời, tân Linh mục cử hành thánh lễ mở tay, không những một lễ, nhưng  ba lễ, trong nhà nguyện dưới hầm nhà thờ chính tòa Cracovia. --- (Nên nhớ: vào Ngày lễ các Linh hồn và Lễ Giáng sinh, mỗi linh mục được phép cử hành ba thánh lễ).--- Ðây là dịp để tân Linh mục nhớ đến cha mẹ đã qua đời. Nhà nguyện dưới hầm nhà thờ chính Tòa Cracovia là nơi rất ý nghĩa đối với người dân Ba lan, vì nơi đây an táng các danh nhân của Ðất Nước: các Vua, các Hoàng hậu, các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục và những nhân vật thời danh có công lớn đối với Quê hương. Ðược cử hành ba thánh lễ trong ngày lễ mở tay, thật là một đặc ân lớn lao đối với Tân Linh mục: một trường hợp rất họa hiếm  trong đời một linh mục. Ðặc ân này đã được Ðức Karol Wojtyla đề cao trong khẩu hiệu Linh mục, do chính ngài viết  trên ảnh kỷ niệm tặng các bạn hữu: "Chúa đã làm những việc  kỳ diệu nơi tôi", (trích Kinh Magnificat của Ðức Trinh Nữ Maria).

Sau ít ngày ÐHY Tổng Giám mục cử Linh mục trẻ trung này đi Roma, để chuyên về các môn Thần và Triết tại Ðại Học Angelicum của các Cha Ða minh, ở trung tâm Thành phố. Trong kỳ hè Cha Wojtyla đi Bỉ, Pháp để viếng thăm các người đồng hương tị nạn, thi hành mục vụ, đồng thời cũng để luyện thêm tiếng Pháp, một sinh ngữ rất cần thiết cho công việc nghiên cứu.

Trong những năm học tại Roma, Cha Karol Wojtyla đã có dịp đến San Giovanni Rotondo, nơi Cha Pio hoạt động tông đồ. Ngài đã tiếp xúc với Cha Pio và Cha đã nói tiên tri về Linh mục trẻ trung, thông minh và nhân đức này rằng: "Một ngày kia ngài sẽ làm Giáo Hoàng". Nhưng lúc đó không ai quan tâm đến. Lời tiên tri này chỉ được khám phá, sau khi Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng (16.10.1978). Mọi người đều biết: Ðức Gioan Phaolô II có lòng sùng kính cách riêng Cha Pio và nhờ sự thúc đẩy của ngài, việc phong Chân phước cho Cha, vốn gặp nhiều trở ngại, đã tiến hành tốt đẹp và chính ÐTC đã chủ tế Thánh lễ tôn phong Cha lên Bậc Chân phước cách đây gần hai năm. Và rất có thể cũng chính Ðức Gioan Phaolô II sẽ tôn phong Cha lên bậc Hiển Thánh nữa, vì một phép la,ï cần để tiến lên bậc Hiển Thánh,  đã được chính thức xác nhận.

Sau khi trình Luận án Tiến sĩ, Mùa hè năm 1948, Cha Karol Wojtyla trở về Giáo phận và được Ðức TGM cử đi làm Cha phó tại giáo xứ Niegowic. Nhưng sau ít tháng,  ÐHY TGM gọi cha về Tòa Giám mục và trao cho trách nhiệm làm tuyên úy sinh viên Ðại học ở Cracovia. Cha chỉ làm mục vụ ít tháng tại Niegowic, nhưng đã để lại một dấu vết sâu đậm; những người có tuổi trong giáo xứ vẫn nhớ cho tới lúc này.

Như Ðức Karol Wojtyla đã kể lại trong Cuốn "Dono e mistero" (Hồng Ân và Mầu Nhiệm), do chính ngài viết ra nhân dịp mừng kỷ niệm 50 Chức Linh mục  (1996) tại Roma: "Tôi đi bộ đến giáo xứ.  Vừa tới địa hạt của giáo xứ, tôi quì gối và hôn đất. Cử chỉ này tôi đã học được nơi Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars". Ðây cũng là cử chỉ đặc sắc của Triều Giáo Hoàng của ngài. Vừa đến sân bay, ÐTC quì xuống hôn đất của quốc gia được viếng thăm. Một cử chỉ ý nghĩa biểu lộ lòng tôn trọng đối với quốc gia và dân tộc đón tiếp ngài. Ngài vẫn gọi các chuyến viếng các nước là "một cuộc hành hương".

Vậy người dân giáo xứ Niegowic nhớ những gì về cha phó trẻ trung của mình?  Người dân trong xứ nói về nhà thờ mới. Cũng trong Cuốn "Dono e mistero", Ðức Karol Wojtyla kể lạinhư sau: Khi ngài đến giáo xứ, cha sở đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 chức linh mục và vì nhà thờ cũ không còn đáp lại những nhu cầu của giáo xứ nữa, các tín hữu trong giáo xứ quyết định tặng món quà tốt đẹp nhân dịp mừng kỷ niệm của cha sở: xây một nhà thờ mới. Tại Ba lan lúc đó cần nhiều năm mới có thể thực hiện được chương trình xây cất này. Mãi tới năm 1966, công việc xây cất mới hoàn tất. Chính Ðức Karol Wojtyla, trước đây là cha phó, nay làm Tổng Giám mục Cracovia đích thân đến thánh hiến nhà thờ mới này.

Nhà thờ mới không phải là chứng tá duy nhất. Trong dân, nhiều người còn nhớ nhiều mẩu chuyện khác. Cha Jaroslaw Cielecki, ký giả, sinh tại thị xã Niegowic  năm 1966, viết cuốn sách về Ðức Karol Wojtyla, với tít đề: "Cha sở của Niegowic", căn cứ vào những thuật lại của các người có tuổi trong xứ còn nhớ công việc của Cha Karol Wojtyla trong những tháng thi hành thừa tác vụ tại Niegowic. Không thiếu những câu chuyện đáng nêu gương cho mọi người, cách riêng cho các linh mục. Ông Stanislaw Wyporek, sống bên cạnh nhà của Vị Giáo Hoàng tương lai, kể lại như sau: Khi ngài đánh máy luận án Tiến sĩ Ðại học Jagellonica (Cracovia)  phải nhờ một người bạn ngồi bên chiếc đèn dầu đọc cho. Như vậy, chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của Ba lan lúc đó khó khăn như thế nào. Nhưng chuyện đáng nêu gương hơn cả là việc ngài thi hành thừa tác vụ linh mục. Cha Cielicki kể: "Mọi chứng tá đều xác nhận Vị linh mục trẻ trung này có một đời sống cầu nguyện sâu xa. Ngài cử hành thánh lễ lúc 7 giờ sáng, nhưng người ta thấy ngài vào nhà thờ từ lâu, trước giờ lễ, cầu nguyện trong yên lặng trước ảnh Ðức Mẹ lên trời. Ảnh này hiện còn được giữ và kính viếng trong nhà thờ mới. Ðây là dấu hiệu của một linh mục có một sống đời sống nội tâm sâu xa. Nhưng không vì thế, ngài quên các công việc từ thiện bác ái". Cha Cielecki kể thêm: "Mọi người còn nhớ sự cởi mở và tình yêu thương của Cha Karol Wojtyla. Dù chỉ làm việc trong ít tháng tại Niegowic, nhiều người nghèo túng đã hưởng nhờ cách cụ thể sự giúp đỡ của ngài".

Và chính để ghi nhớ kinh nghiệm đầu tiên của Vị Giáo Hoàng tương lai, năm 1999, một Ủy ban được thành lập, mang tên rất ý nghĩa: "Cha sở miền núi". Thành viên của Ủy Ban này, ngoài cha Cielecki, gồm có các vị sau đây: Ông Jerzy Kruger, người Do thái, bạn thân của Ðức Karol Wojtyla, Cha Edward Kaczynski, cựu Viện trưởng Ðại học Angelicum, Ông Francesco Brunanelli, Giám đốc Bảo Tàng Viện Vatican. Do sáng kiến của Ủy ban này, một pho tượng bằng đồng  về Ðức Karol Wojtyla, được đúc tại Verona (bắc Ý) để ghi nhớ hồi ngài còn làm cha phó Niegowic. Pho tượng được đặt trong nhà thờ giáo xứ, để nhắc nhở mọi người nhớ lại vị linh mục trẻ trung đã thi hành thừa tác vụ linh mục tại giáo xứ này.

Cũng do sáng kiến của Ủy ban, nhân dịp mừng kỷ niệm 55 năm chức linh mục của Ðức Karol Wojtyla, một thánh lễ đã được cử hành do Ðức Giám mục Pavel Hnilica chủ tế trong nhà thờ các Cha Dòng Carmelo kế bên Ðại Lộ "Hòa Giải" (Conciliazione), để cầu nguyện cho ÐTC.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page