ÐTC dùng bữa
với 200 người nghèo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC dùng bữa với 200 người nghèo.

 Vatican 16.6.2000 - Trưa thứ Năm 15.6.2000, lúc 13:30, ÐTC đến Ðại Thính đường Phaolô VI, để dùng bữa với 200 người nghèo. Cùng hiện diện trong bữa ăn ý nghĩa này, trước Ngày Khai mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế, có các ÐHY: Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ÐHY Roger Etchegaray, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Năm Thánh 2000, ÐHY Camillo Ruini, Tổng Ðại diện giáo phận Roma, Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, Giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Sant'Egidio, chuyên lo giúp đỡ các người nghèo khổ, các người di cư, tị nạn, Nữ Tu Céline Varker, thuộc Dòng Mẹ Têrêsa, Bề trên nhà "Hồng Ân Ðức Maria", trong Nội Thành Vatican. Nhà này là do sáng kiến và ý muốn của ÐTC, để giúp đỡ các người nghèo tại Roma hoặc qua lại Roma, không có nơi ăn chỗ trọ. Hằng ngày Nhà này vẫn cung cấp các bữa ăn cho các người nghèo và đón nhận một số nguời phụ nữ nghèo trú trọ.

 Trước bữa ăn, 200 người nghèo, do Cộng đồng Sant'Egidio, Hội Caritas Roma và các Nữ tu Thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa mời đến, được đưa đến Quảng trường Thánh Phêrô. Từ đây nhóm 200 người bước qua Cửa Thánh, rồi đến kính viếng Mộ Thánh Phêrô, tuyên xưng Ðức tin. Ðức TGM Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh tuyên bố: Như vậy không phải chỉ là ngày đến dùng bữa với ÐTC, nhưng chính là Ngày Toàn xá của các người nghèo. Trong số 200 nguời này có người Ý, hoặc thuộc các nước khác, công giáo và không công giáo. Tuy không phải là công giáo, các người thuộc các tôn giáo khác cũng muốn theo các người công giáo tiến vào Ðền thờ Thánh Phêrô và sau đó, vào Thính Ðường Phaolô VI, để dùng bữa, do chính ÐTC mời.

 Từ Ðền thờ ra, mọi người được mời ngồi vào bàn đã chỉ sẵn. Tất cả là 23 bàn. Mỗi bàn 13 người. Mỗi bàn có một vị Hồng Y, hoặc một Giám mục, hai thiện nguyện viên, và 10 người nghèo được mời.

 Bàn của ÐTC cũng có 13 người, được xếp như sau: ÐTC ở giữa, bên phải ngài, một bà già nghèo, bạn thân của Mẹ Têresa, bên trái là Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập Cộng đồng Sant'Egidio, và 10 người khách nghèo. Các người đồng bàn với ÐTC không coi mình là những người đặc ân, nhưng kể mình là những người đại diện các anh chị em được mời dùng bữa với ÐTC trong Năm Thánh này.

 Trong khi chờ đợi các món ăn được đưa dần dần lên, các tu sĩ thuộc dòng "Ðạo binh Chúa Kitô" giúp vui bằng những bài hát đạo và ca vũ. Hơn 60 chủng sinh Ðại chủng viện Roma giúp bàn.

 Ðến phòng ăn, ÐTC giơ tay chào các vị khách, làm phép bữa ăn và đọc diễn văn vắn như sau: Anh chiï em rất thân mến, trong biết bao cuộc gặp gỡ của năm Toàn Xá, cuộc gặp gỡ này đối với Cha chắc chắn là một trong các cuộc gặp gỡ ý nghĩa hơn cả. Cha đã muốn gặp anh chị em, cha đã muốn chia sẻ với anh chị em bữa ăn này để nói với anh chị em rằng: anh chị em luôn luôn hiện diện trong tâm hồn cha. Với tình yêu mến tha thiết, cha ôm hôn mỗi người trong anh chị em, bạn rất yếu quí của cha.

 Dĩ nhiên thì giờ cha có thể ở lại với anh chị em hôm nay đây quá ngắn, nhưng cha bảo đảm với anh chị em rằng hằng ngày cha theo dõi anh chị em bằng lời cầu nguyện và bằng tình yêu mến. Trong lúc cha nhìn từng người trong anh chị em, cha nghĩ đến biết bao anh chị em khác ở Roma này, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, đang trải qua những giờ phút thử thách và khó khăn. Cha muốn gần gũi với anh chị em, với từng người để nói lên rằng: anh chị em đừng coi mình cô đơn, bởi vì Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Anh chị em rất thân mến, cha yêu mến anh chị em và cùng với cha, toàn Giáo hội mở rộng cánh tay của đón tiếp và của tình huynh đệ đối với anh chị em.

 Cha cảm ơn tất cả đã nhận lời mời của cha và đến đây đông đảo như vậy trong cuộc gặp gỡ của bữa tiệc này, bữa tiệc được tổ chức trước những ngày khai mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Roma này. Bữa ăn của chúng ta, trong tính cách đơn sơ của no,ù nói lên một sự chuẩn bị ý nghĩa của Biến cố thiêng liêng, tức Ðại hội Thánh Thể, một biến cố trung tâm của Năm Toàn xá. Thựïc ra hôm nay đây chúng ta gặp nhau trên bàn ăn vật chất; cùng nhau và còn đông đảo hơn nữa trong tuần tới đây chúng ta sẽ đến bàn ăn thiêng liêng, đến dự tiệc Thánh Thể, để cử hành tình yêu thương của Thiên Chúa, Ðấng làm cho chúng ta trở nên anh chị em và liên đới với nhau. Chúng ta hãy chuẩn bị chu đáo cho biến cố đặc biệt này, chúng ta đang nhìn vào biến cố này với lòng mong đợi mạnh mẽ.

 Một lần nữa, cha cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, cảm ơn tất cả những ai đã tổ chức và chuẩn bị bữa ăn nầy, và tất cả những ai đã giúp vui bằng những bài hát, ca vũ, làm cho bữa ăn trở thành những giờ phút của thanh bình và an vui. Cha chân thành ban Phép lành cho mọi người.

 Sau bữa ăn, từng người trong số 200 nguời được mời đến bắt tay ÐTC và chụp hình chung ghi niệm ngày hạnh phúc này. Sau đó, ÐTC trao ặng mỗi người một gói quà, như những nguời bạn lâu năm của gia đình. Một trong các phụ nữ người Philippines nói: Tôi sẽ giữ mãi thiếp mời có ghi tên tôi với quà tặng của ÐTC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page