Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 116 -

Tình Liên Ðới

 

Hôm thứ Sáu ngày 03 tháng 10 năm 1997, các hãng thuốc lá đã chấp nhận bồi thường 350 triệu Ðô la thiệt hại theo sự đòi hỏi của hơn 60 ngàn tiếp viên hàng không trên khắp nước Mỹ.

Noma Boeing đại diện cho các tiếp viên hàng không Hoa Kỳ đâm đơn kiện hãng thuốc lá từ 6 năm nay. Năm nay cô 42 tuổi, mặc dù chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng đã được chẩn đoán bị ung thử phổi năm 1989. Bà quy trách cho khói thuốc lá trên máy bay của hãng hàng không American Airlines, trên đó bà phục vụ như một tiếp viên. Hiện nay Noma Boeing vẫn tiếp tục phục vụ và bệnh ung thư của bà đã được thuyên giảm.

Trong 350 triệu Ðô la tiền bồi thường nói trên, 46 triệu được trích ra để cho các luật sư và 3 triệu trả phí tổn vụ kiện. Số tiền còn lại sẽ được dành để lập ra một quỹ nghiên cứu được gọi là hút thuốc thụ động, tức là hậu quả của những người không hút thuốc phải gánh chịu vì khói thuốc của người khác. Cùng với số tiền bồi thường trên đây các công ty thuốc lá tại Hoa Kỳ cũng đồng ý ủng hộ việc bài trừ nạn hút thuốc lá trên đường bay quốc tế và xuất phát tại Hoa Kỳ. Hiện nay việc hút thuốc lá trên các đường bay quốc nội đã bị cấm hẳn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngày nay, càng lúc càng có nhiều bằng chứng hiển nhiên về sự nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người. Khói thuốc lá đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra nhiều chứng bệnh về đường hô hấp lẫn tiêu hóa và tim mạch. Người hút thuốc là nạn nhân của chính khói thuốc do chính mình hút đã đành, mà người không hút thuốc ở bên cạnh không tránh khỏi hậu quả của khói thuốc. Sự kiện này có thể là điển hình của không biết bao nhiêu là hậu quả khác mà ít hay nhiều, vô tình hay hữu ý những hành động xấu của chúng ta đã tạo cho người khác.

Cuộc sống là một chuỗi những dây liên đới. Con người chỉ có sống cho ra người khi sống cùng và sống với người khác. Không có một hành động nào của người này mà không ít hay nhiều ảnh hưởng đến người khác. Một nghĩa cử của người này có thể là một nâng đỡ hay nguồn cảm hứng của người khác, nhưng hành động xấu của một người cũng có sức hủy hoại đối với người khác không kém. Tất cả mọi người đều có ít hay nhiều liên đới với nhau. Ðây hẳn phải là một trong những yếu tố nòng cốt trong chân lý về con người.

Trong ánh sáng mạc khải, người tín hữu Kitô chúng ta thấy rõ điều đó hơn. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh chúng ta đã đọc được điều đó: Sau khi đã giết em là Abel, Cain đã bị Thiên Chúa chất vấn: "Cain! Em của ngươi ở đâu?" Cain đã chống chế như sau: "Tôi có phải là người giữ em tôi đâu" (St 4:9). Câu phủ định này của Cain đồng thời là một khẳng định. Cain không thể chối bỏ được vai trò của mình đối với em mình. Ít hay nhiều, mỗi người đều có trách nhiệm về người khác. Con người không thể hoàn toàn phủi tay chối bỏ trách nhiệm ấy. Bài diễn từ về "Ngày Phán Xét Cuối Cùng Của Chúa Giêsu" (x. Mt 25:31-46) gợi lên cho chúng ta trách nhiệm ấy. Mọi người đều được xét xử dựa theo trách nhiệm của mình đối với người khác.

Tôi đã sống thế nào đối với tha nhân mà tôi gặp gỡ hằng ngày?

Tôi có biết rằng, mỗi một hành động của tôi đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác?

Lạy Chúa, dưới ánh sáng mạc khải của Chúa. Chúng con biết rằng, mỗi một tha nhân, nhất là những kẻ bé mọn đều là hiện thân của Chúa.

Xin cho chúng con luôn biết thức tỉnh để nhận ra Chúa trong tha nhân và đối với tha nhân cũng như đối với chính Chúa vậy. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page