Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 114 -

Bí Quyết Sống An Bình

 

Ðược sống sót sau những năm dài trong nhà tù. Một người kể lại bí quyết sống an bình và hạnh phúc của mình như sau:

Ðừng tưởng nghĩ rằng trong nhà tù tôi đã có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Vấn đề thật không đơn giản như vậy bởi vì như ông bà ta thường bảo: "Nhất nhật tại tù, Thiên thu tại ngoại". Nghĩa là một ngày trong tù bằng ngàn ngày tự do. Thật vậy, chính sự thinh lặng kéo dài từng ngày, từng tháng và từng năm hầu như đời đời đó làm kiệt quệ sinh lực và tinh thần con người đến độ không còn sức để đọc một kinh nữa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dùng nhiều phương cách để dạy tôi cầu nguyện.

Tôi còn nhớ thời gian bị quản thúc ở một làng nhỏ, có một ông lão nhà quê lẻn vào thăm tôi, tôi không bao giờ quên được lời ông khuyên tôi hôm đó. Ông nói:

- Thưa cha, cha không hoạt động tông đồ được thì xin cha cầu nguyện cho Hội Thánh. ở trong tù cha đọc một kinh có giá trị hơn ngàn kinh cha đọc lúc ở ngoài tự do.

Một lần khác chính Ðức Trinh nữ Maria đã dùng đến một người cộng sản để nhắc nhở tôi cầu nguyện, ông ấy đã trở thành bạn của tôi. Trước ngày anh cộng sản này ra khỏi tù, ông đã hứa với tôi:

- Nhà tôi ở một làng nhỏ, cách đó chừng 3 cây số có một nhà thờ Ðức Mẹ, tôi sẽ đi đến đó để cầu nguyện cho anh.

Mặc dầu tôi tin vào lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi thầm nghĩ, làm sao một người cộng sản như ông ấy lại có thể cầu nguyện cho tôi. Thế rồi 6 năm sau, đang lúc còn ở trong trại giam tôi nhận được lá thư của ông ấy với những lời lẽ như sau:

- Anh thân mến! Tôi hứa với anh là tôi sẽ đi cầu nguyện Ðức Mẹ cho anh mỗi Chúa nhật, nếu trời không mưa. Một ngày nọ, lúc chuông nhà thờ đổ hồi, tôi đạp xe đến đài Ðức Mẹ vì chiến tranh đã đánh sập nhà thờ rồi, tôi cầu nguyện thế này: "Thưa Ðức Mẹ, tôi không thuộc kinh nhưng tôi đã hứa cầu nguyện cho anh bạn trong tù của tôi, nên tôi giữ lời hứa đến đây. Ðức Mẹ biết anh bạn tù của tôi cần gì thì ban cho anh ấy".

Tôi hết sức cảm động đọc đi đọc lại lá thư ấy và tôi chỉ biết nhắm mắt lại thì thầm trong lòng: "Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện, chắc Mẹ đã nhận lời anh ấy nên con mới còn sống sót cho đến ngày hôm nay".

Quý vị và các bạn thân mến,

Cầu nguyện là lẽ sống của người tín hữu Kitô, người thực sự biết cầu nguyện cũng thực sự sống trong an bình, hạnh phúc trong tâm hồn ngay giữa những phong ba bão táp tứ bề dồn dập tới. Cầu nguyện thực sự không căn cứ trên những kinh nguyện dài dòng, những câu kinh dọn sẵn, không cần phải mở sách ra mới cầu nguyện được. Ai ai cũng có thể cầu nguyện với những lời kinh vắn tắt nhưng rất hay, rất đẹp, bởi vì nó bộc phát từ trong tâm hồn với cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể cầu nguyện khắp mọi nơi, mọi lúc, khi ở trong phòng vắng vẻ cô đơn hoặc lúc đi giữa đường phố, giữa đám đông người ồn ào náo nhiệt. Những kinh nho nhỏ và ngắn gọn kết thành một lời cầu nguyện, cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn, những lời nói thân mật làm thành một đời yêu thương. Những lời kinh ngắn gọn giữ chúng ta trong trạng thái cầu nguyện, không tách lìa ra khỏi công việc hiện tại nhưng giúp ta thánh hóa mọi sự.

Tất cả đời sống Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện liên tục. Là một câu chuyện thân tình đơn sơ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã để lại cho chúng con một lời kinh nguyện là Kinh Lạy Cha. Tuy vắn tắt, nhưng cô đọng đầy đủ tất cả mọi nhu cầu tinh thần cũng như vật chất trong đời sống chúng con cả những khi con yếu đuối nguội lạnh, không biết phải nghĩ gì cũng không biết phải thốt lên một lời nào.

Xin Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Chúa biết con cần gì, xin Chúa ban cho chúng con. Ước chi mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của con tim được nối kết thành lời cầu nguyện liên lỉ như hương thơm bay lên trước nhan Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page