Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Phù Hoa

 

Theo nguồn tin của các hãng thông tấn xã tại Anh quốc thì cái chết của công chúa Diana là biến cố nổi tiếng nhất của thế kỷ đối với giới báo chí của Anh quốc.

Những tờ báo lớn nhất tại đây đã dành nhiều trang và nhiều ngày để tường thuật về cái chết này hơn cả những giai thoại bi thảm nhất của thế chiến thứ II. Kể từ cái chết của công chúa Diana bị tai nạn xe hơi tại đường hầm ở Paris Anh quốc, những tờ báo lớn nhất tại Anh quốc đã dành trung bình 35% số trang để nói về biến cố. So sánh với biến cố này, gia đình hoàng gia Anh chỉ chiếm 1% của các trang báo trong 6 tháng đầu của năm 1997. Thể thao vốn là đề tài ăn khách nhất của báo chí cũng chỉ chiếm có 23% của trang báo, biến cố lớn nhất của thế chiến thứ II chỉ được dành từ 26-27% số trang mà thôi. Hãng thông tấn viết về cái chết của công chúa Diana như sau:

"Trong các văn khố của chúng ta không có đề tài nào có thể so sánh của số trang đã được dành cho cái chết, lễ an táng và những sự kiện có liên quan đến công chúa Diana. Những biến cố lớn như cuộc mưu sát Tổng Thống Kennedy.... Nếu so với số trang được dành cho cái chết của công chúa Diana trên các tờ báo lớn của Anh quốc thì đây chỉ là những sự kiện lu mờ mà thôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự chú ý của giới báo chí Anh quốc đối với công chúa Diana và cuộc đời của công chúa thực ra cũng chỉ là một phản ảnh não trạng của con người thời đại. Nếu công chúa Diana đã trở thành một đề tài còn quan trọng hơn cả biến cố quan trọng nhất của thế kỷ 20 là thế chiến thứ II thì điều đó cho thấy, con người thời đại chú ý đến sự nổi tiếng của một nhân vật hơn là những biến cố bi thảm.

Ở đâu đấy có hàng trăm ngàn hay hàng triệu con người đang quằn quại trong đau khổ hoặc phải giẫy chết hằng ngày như tại Bắc Hàn chẳng hạn thì xem ra cũng không đáng chú ý và quan tâm tới cho bằng một cái óc thối của một ông hoàng bà chúa hay một nhân vật nổi tiếng nào đó. Bao nhiêu người đang âm thầm tìm kiếm và xây dựng những giá trị cao đẹp của đời sống cũng không đáng chú ý cho bằng một cuộc hẹn hò của nhân vật tiếng tăm.

Tin Mừng vốn là phạm trù cơ bản nhất của Kitô giáo. Cuộc đời, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là một Tin Mừng. Con người của Ngài là một Tin Mừng. Hãy đi loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân. Ðó là mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện trong trần thế và đi loan báo Tin Mừng ấy. Giáo Hội cũng sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng, nhưng cơ bản hơn cả, thiết yếu hơn cả Tin Mừng mà Giáo Hội loan báo chính là sự sống. Sự sống của Chúa Giêsu được thông truyền cho Giáo Hội, được thấm nhuần cuộc sống của mỗi một tín hữu Kitô. Loan báo Tin Mừng đối với Giáo Hội trước tiên là sự sống ấy.

Như vậy, một cuộc sống dù âm thầm đến đâu, vô danh đến đâu nhưng đã là họa lại cuộc sống của Chúa Giêsu thì cũng đã là một Tin Mừng được loan báo. Tin Mừng đích thực của cuộc sống. Ðó là Tin Mừng của những giá trị mà ngay cả cái chết cũng không xóa bỏ đi được.

Lạy Chúa, giữa cuộc đời trôi nổi và chóng qua này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, giữa những của cải hư mất và danh vọng hão huyền.

Xin cho chúng con biết dùng cuộc sống âm thầm hy sinh của chúng con để làm chứng cho những giá trị của Nước Trời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page