Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Cậu Bé Enet Và Gương Mặt Bằng Ðá

 

Tại một thung lũng xanh rì với cái hồ nước trong mát thật thơ mộng bao bọc bởi những ngọn đồi thoai thoải và dãy núi hùng vĩ. Nơi đây là quê hương của cậu bé tên là Enet.

Bên sườn một ngọn núi đá về phía thung lũng, với thời gian, mưa sa gió bão đã tạc vào núi đá hình một gương mặt khổng lồ trông giống hình người với diện mạo thật oai phong. Hằng ngày, cậu bé Enet đều ra trước sân nhà ngắm nhìn gương mặt đá khổng lồ trên núi. Mẹ cậu thường nói với cậu:

- Có lời truyền rằng: Một ngày nào đó sẽ có một người đến thăm dân làng, diện mạo người ấy trông giống y hệt gương mặt được tạc vào núi đá kia, ngày người ấy đến sẽ là ngày vui mừng lớn cho cả dân làng.

Cậu bé nói với mẹ:

- Mẹ ơi, ước chi gương mặt bằng đá đó có thể nói được tiếng người như chúng ta. Dung mạo người ấy tuy rất oai phong nhưng cũng rất hiền hậu và tiếng nói của ông ấy chắc cũng dịu dàng nhân từ lắm. Nếu con có thể gặp một người với gương mặt như vậy chắc con sẽ quý mến người ấy ngay.

Vì thế, mỗi ngày 2 lần, khi bình minh vừa ló dạng cũng như khi hoàng hôn xuống, Enet đều ra trước sân nhà chiêm ngắm hình mặt người bằng đá cả giờ đồng hồ không chán. Thỉnh thoảng từ trong làng có tiếng đồn thổi là người giống tượng đá mà họ mong đợi sắp đến thăm dân làng, nhưng rồi khi người ấy đến họ đều nhận ra người ấy không phải là người mà họ vẫn mong đợi.

Ngày tháng trôi qua, từ một đứa bé, Enet khôn lớn lên thành người trưởng thành có đức độ, đi đến đâu Enet chỉ làm những điều ngay lành thiện hảo để giúp đỡ tất cả mọi người, vì thế trong làng đều biết đến Enet và ai cũng quý mến cậu. Như mọi người trong làng, Enet vẫn nuôi niềm hy vọng trông chờ người có gương mặt giống như tượng đá đến thăm dân làng.

Thế rồi một hôm, có người thi sĩ nổi danh đến trọ nhà người trong làng. Thi sĩ được dịp nghe biết đến những lời truyền tụng trong làng về gương mặt người trên núi đá. Chiều đến lúc qua đường thi sĩ gặp Enet đang chuyện trò vui vẻ với mấy người trong làng, cùng lúc đó mặt trời tỏa sáng những tia nắng còn lại trên vạn vật và trên gương mặt của Enet. Như được trực giác mạnh dạn đánh động, người thi sĩ kêu lớn tiếng:

- Hãy xem kìa, gương mặt của Enet thật giống hệt gương mặt của tượng đá khổng lồ trên núi.

Mọi người đều vây quanh người thi sĩ và Enet, họ công nhận lời của thi sĩ thật đúng.

Quả thật, chính nhờ chiêm ngắm tượng đá hằng ngày, dần dà dung mạo của Enet đã trở nên giống dung mạo của tượng đá vậy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên đây là hình bóng diễn tả một sự thật sâu xa. Ca dao Việt Nam có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Thật vậy, môi trường xung quanh ta là như lò đúc luyện nên con người chúng ta. Chúng ta sống, lớn lên trong một môi trường gia đình, xã hội và quốc gia, dù muốn dù không, chúng ta không thể nào không bị ảnh hưởng bởi những điều kiện và những yếu tố bên ngoài đó.

Cũng một cách tương tự về mặt thiêng liêng, lòng tin vào Thiên Chúa thu hút chúng ta đến gần với Ngài. Càng đến gần với Ngài chúng ta càng được hiểu biết nhiều hơn, những cảm nghĩ, những tâm tình, cách cư xử của Ngài và vì thế càng trở nên giống Ngài nhiều hơn. Cầu nguyện tức là hướng tâm hồn và lòng trí chúng ta lên cùng Chúa, là ngước mắt nhìn lên Chúa với lòng tin vào tình yêu mến để cảm nghiệm được sự hiện diện và gần gũi của Ngài bên cạnh chúng ta. Là để cho sức mạnh của ơn Thánh Chúa là sức sống của tình thương cảm hóa biến đổi tất cả đời sống chúng ta, là để cho ánh sáng dung nhan Chúa phản ảnh nơi diện mạo của chúng ta.

Lời Chúa phán: Hãy nhìn lên Chúa và tâm hồn ngươi sẽ được yên ổn, diện mạo ngươi sẽ được rạng sáng và ngươi sẽ chẳng phải xấu hổ. (x. Tv 123:1-8; Tv 119:5-6)

Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa với lòng tin tưởng yêu mến. Con trông cậy nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể biến đổi con nên giống Chúa, ước chi dung mạo con, tất cả đời sống con là phản ảnh tình yêu thương Chúa cho mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page