Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 111 -

Sức Mạnh Của Lòng Tin

 

Có vị hoàng tử kia tuy đẹp trai nhưng đáng tiếc là có cái lưng bị gù, với cái tật trên thân xác này, hoàng tử sinh ra mặc cảm và thường dễ nản lòng thất vọng lo sợ không đạt tới lý tưởng mà cậu hằng ôm ấp trong lòng.

Vua cha biết rõ nỗi lòng của hoàng tử, bèn cho mời một nhà điêu khắc tài giỏi nhất trong nước vào triều đình để tạc một pho tượng theo dung mạo của hoàng tử, nhưng phải loại bỏ cái lưng gù và tạc cái lưng thẳng mà cậu hằng mong ước. Khi pho tượng đã hoàn tất, nhà vua cho đặt pho tượng trong khu vườn riêng của hoàng tử.

Ngày ngày, hoàng tử ra vườn dạo chơi chiêm ngắm pho tượng và lòng thêm phấn khởi vui mừng. Ngày qua tháng lại, người ta bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi nơi lưng của hoàng tử và họ bắt đầu nói với nhau:

"Xem kìa, lưng của hoàng tử hầu như không còn gù như trước nữa".

Những lời đồn thổi đó dần dà cũng xuyên tường thành của hoàng cung và đã lọt tới tai của hoàng tử, hoàng tử lại càng thêm vui mừng phấn khởi và tự tin. Từ ngày đó, hoàng tử càng quan sát kỹ càng hơn pho tượng được tạc theo dung mạo của cậu. Những ước mơ và lý tưởng cao đẹp ngày nào càng lộ rõ ràng trước mắt cậu.

Thế rồi một hôm, đang lúc chỉ có một mình hoàng tử trong vườn với pho tượng, một sự kiện đã xảy ra, hoàng tử đến bên pho tượng, nhón chân, giơ tay cao với lên tới đầu pho tượng, bỗng chốc, xương cốt cậu như giãn ra thẳng người và nhìn thấy mình cao như pho tượng của mình vậy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên đây là hình bóng gợi lên trong tâm trí chúng ta sức mạnh của lòng tin là gì và đâu là niềm vui đầy phấn khởi của lòng tin. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người chúng ta giống hình ảnh Chúa và đã dự sẵn cho chúng ta một chương trình tuyệt hảo. Qua Bí tích Rửa Tội, Ngài đã phác họa trong tâm hồn mỗi người chúng ta dung mạo tuyệt đẹp của một hoàng tử của người con cái Chúa. Tuy nhiên, vì còn mang trong mình thân phận con người thấp hèn và hạn hẹp, mỗi người chúng ta vẫn còn những tật nguyền, những khuyết điểm cản trở chúng ta trở nên con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Những hạn hẹp ấy làm cản bước chúng ta đạt tới lý tưởng chúng ta vẫn hằng ôm ấp. Tuy nhiên, chính qua Bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người chúng ta hạt giống của lòng tin, để chúng ta đặt hết tin tưởng phó thác vào quyền năng của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp của Ngài đã dành sẵn cho chúng ta và vào gia sản tinh thần cũng như tài năng Ngài đã phú bẩm trong đời sống chúng ta.

Lòng tin tưởng và niềm tin xác tín đó phát sinh từ mối dây liên lạc mầu nhiệm và mạnh mẽ giữa Thiên Chúa với mỗi người chúng ta. Vì thế, những người không tin sẽ rất khó mà có thể khám phá ra được chân lý đầy phấn khởi và an ủi ấy.

Lòng tin tưởng vào Thiên Chúa hỗ trợ lòng tin tưởng vào chính bản thân mình, nó cống hiến cho những người biết tin tưởng một lời giải thích, một giải đáp các vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống. Trong khi đó, những người không tin, những người tự hào là vô thần cảm thấy gánh nặng của cảnh cô đơn trơ trọi, họ cảm thấy mình sống trong hiểm nguy và không có được một giải pháp nào giúp giải quyết vấn nạn liên quan đến Thiên Chúa và đến vấn mệnh bất tử, đến lý tưởng sau cùng của đời sống con người.

Xét cho cùng, không ai trên trái đất này có thể chứng minh được rằng: Thiên Chúa không hiện hữu kể cả những học giả chuyên môn và các nhà triết gia hăng hái nhất. Chỉ có những người cố chấp tự xưng là vô thần mới dám phủ nhận sự hiện hữu của Chúa, nhưng không phải vì thế mà thật sự là không có Thiên Chúa. Ngài sẽ không ẩn mặt Ngài mãi bởi vì chính Ngài ước muốn gặp gỡ họ và sẵn sàng tỏ mình ra cho họ tìm thấy.

Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai tin thì sẽ làm được những việc lớn lao. (x. Lc 17:6)

Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng con.

Xin giúp con biết đặt tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp, vào những gì Chúa đã sắm sẵn cho chúng con, vào con người hoàn hảo mà Chúa muốn con trở thành, vào lý tưởng mà Chúa muốn con đạt tới tức là trở nên giống Chúa Giêsu, Con Một dấu yêu của Chúa hơn. Tuy con phận hèn đầy khuyết điểm và hạn hẹp, nhưng con đặt tin tưởng vào Chúa bởi vì không có gì mà Chúa không làm được. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page