Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 107 -

Công chúa Diana

 

Công chúa Diana, công chúa thời đại, nữ hoàng của tiếng tăm.

Theo ước tính, có đến vài triệu người đến dự lễ tang của công chúa Diana diễn ra ngày 06 tháng 9 năm 1997 tại Luân Ðôn nước Anh.

Cầu cho cô được muôn đời an nghỉ trong Chúa. An nghỉ cho cuộc đeo đuổi ngày đêm của các nhiếp ảnh viên báo chí, cũng như của không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, hoặc những kẻ hiếu kỳ ngày đêm rình rập cô. An nghỉ nhất là ra khỏi thứ danh vọng hão huyền của cuộc đời chóng qua này. Danh vọng mà thế giới dành cho cô hoặc danh vọng mà chính cô đã tìm đến không biết mỏi mệt.

Thời đại của chúng ta là thời đại của tiếng tăm, tiếng tăm đưa con người lên, kéo con người xuống và biến con người thành một thứ nạn nhân đáng thương.

Ký giả Morin của báo New York Times đã mượn kiểu nói thời danh của văn sỹ Oscar Wide để viết về công chúa Diana như sau:

"Cô là sự hoang phí của chính sự nổi danh của cô. Nàng công chúa của thời đại mới, không sợ bị các phù thủy ganh ghét hãm hại mà còn hơn thế nữa, cô bị mắc vào một mạng lưới tệ hại hơn nhiều. Ðó là mạng lưới của truyền thông. Cô không ngần ngại khi xuất hiện trên màn ảnh truyền hình để nói về hành động ngoại tình của cô. Cô không sợ nghe lén khi nói chuyện trên điện thoại. Cô chẳng e dè khi phơi bày cuộc đời của cô trong những quyển tự thuật. Cô cũng chẳng phải sợ tai tiếng khi giao du với những người đàn ông ăn chơi khét tiếng. Cô không sợ các phương tiện truyền thông bởi vì tiếng tăm của cô nổi lên cũng nhờ phương tiện truyền thông. Cô chẳng khác gì một thứ hài đang cầm roi điều khiển một con cọp trước ống kính, con cọp ấy nhào lộn một cách ngoạn mục. Cô được ca tụng nhưng cũng chính con cọp ấy quay lưng lại cắn xé cô".

"Tại nước Anh, có ít nhất 50 nhiếp ảnh viên sống nhờ danh tiếng của cô. Nhất cử nhất động của cô đều hiện trên ống kính của họ. Ðôi khi cô trốn chạy hoặc xua đuổi họ, nhưng cũng lắm khi cô dùng họ, họ sống nhờ danh tiếng của cô nhưng cô cũng nhờ họ để được nổi danh. Các nhiếp ảnh viên, báo chí, các phương tiện truyền thông và hang triệu người ngưỡng mộ công chúa Diana, tất cả đều là thần dân của một thứ vương quốc. Ðó là vương quốc của sự nổi tiếng."

"Công chúa Diana là nữ hoàng của tiếng tăm, cô cai trị một vương quốc trong đó sự nổi danh là giá trị cao nhất và vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài là điều được ưa chuộng nhất."

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngày nay các nghĩa trang tại hầu hết các nước tân tiến đều thiết kế giống nhau: Không có lăng tẩm cũng chẳng có những ngôi mộ nguy nga đồ sộ nữa, chỉ còn lại mặt bằng, trong đó mỗi ngôi mộ là một chỗ nho nhỏ bằng nhau. Người ta không còn thấy sự khác biệt của những người chết. Sang hèn, giàu nghèo, tiếng tăm lẫy lừng hay âm thầm qua đi không ai biết tới, tất cả đều chia sẻ một khoảng đất bằng nhau, không còn tranh giành cãi cọ nhau, không còn phải mỏi mệt chạy theo thứ phù vân giả trá của cuộc đời. Giờ đây, hẳn những người chết hiểu được rằng: Chỉ có một điều quan trọng trong cuộc đời. Ðó là tìm được sự an nghỉ, nhưng dĩ nhiên chỉ có một thứ an nghỉ đích thực có giá trị: Ðó là được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Không có một thứ thuốc an thần nào có thể mang lại sự an nghỉ thực sự cho tâm hồn con người.

Ðược tạo dựng cho Chúa, con người chỉ có thể an nghỉ trong Chúa mà thôi. Sự an nghỉ ấy hẳn sẽ không đương nhiên đến với con người nếu ngay từ cuộc sống này con người không đi tìm kiếm nó.

Của cải và danh vọng trần thế và ngay cả một ngôi mộ nguy nga lộng lẫy cũng sẽ không có sức để tạo được một căn nhà êm ấm cho con người bên kia cõi chết nếu ngay trong cuộc sống này tâm hồn con người chưa chuẩn bị cho mình sự an nghỉ đích thực.

Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc đích thực của chúng con. (x. Tv 15:5)

Xin cho tâm hồn chúng con luôn được thư thái bình an, được Chúa chiếm ngự giữa cảnh đời đầy cám dỗ và cạm bẫy.

Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những gì mang lại sự an nghỉ đời đời cho chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page