Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 105 -

Giấc mơ của Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Mấy ngày hôm nay, cả thế giới và nhất là những người nghèo khổ, đều thương tiếc khi hay tin Mẹ Têrêsa Calcutta vừa mới qua đời hôm thứ sáu ngày 05 tháng 9 năm 1997.

Mẹ Têrêsa đã từng chia sẻ câu chuyện vui về giấc mơ như sau: Ngày nọ, tôi mơ thấy mình đứng trước cửa thiên đàng và Thánh Phêrô bảo tôi: "Hãy trở về trái đất đi. Ở đây không có chỗ cho những người khu ổ chuột đâu."...

Giờ đây sau khi đã đưa không biết bao nhiêu người cùng khổ của các khu ổ chuột trên khắp thế giới vào thiên đàng, chắc hẳn Mẹ Têrêsa Calcutta đã được người giữ cửa thiên đàng mời vào để được yên nghỉ đời đời trong Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc sống trở thành những lời mang lại niềm tin, hy vọng và an bình cho người khác. Ðó cũng chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm và điếc (x. Mc 7:31-37). Người phục hồi khả năng nói và thông đạt của người đó. Là lời hằng sống của Thiên Chúa, Chúa Giêsu không những chỉ nói bằng lời nói, Ngài còn nói bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài.

Qua Phép Rửa, các tín hữu Kitô tham dự vào sứ vụ tiên tri của Chúa Giêsu, họ cam kết trở thành tiếng nói của mọi người.

Nơi đâu có hận thù, họ nói lên những lời của hòa bình và yêu thương.

Nơi đâu có dối gian, họ là tiếng nói của sự thật.

Nơi đâu có sợ hãi, họ nói lên tiếng nói của can đảm.

Nơi đâu có khổ đau, họ nói lên tiếng nói của cảm thông và nâng đỡ.

Nơi đâu có bách hại, họ nói lên niềm tin bất khuất của họ.

Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con để chúng con biết ca ngợi Tình Yêu Chúa.

Xin mở miệng chúng con để chúng con không ngừng nói lên lời của Chúa.

Xin mở rộng trái tim và đôi bàn tay chúng con để chúng con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với mọi người. Amen.

Chúng ta vĩnh biệt Mẹ Têrêsa Calcutta trên cõi đời này, nhưng tin rằng Mẹ còn sống mãi trong những người nghèo khổ trên thế giới này. Thế giới này cần biết bao tâm hồn như công nương Diana và Mẹ Têrêsa Calcutta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page