Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 104 -

Phục Vụ

 

Trong những ngày này, thế giới không chỉ chú ý đến cái chết vì tai nạn xe hơi của người đàn bà nổi tiếng trên thế giới là công chúa Diana. Thế giới còn có một người đàn bà nổi tiếng khác, đó là Mẹ Têrêsa Calcutta vừa mới qua đời hôm thứ sáu ngày 05 tháng 9 năm 1997. Cả thế giới nhất là những người nghèo khổ đều thương tiếc khi hay tin Mẹ qua đời.

Năm 1937, nữ tu Têrêsa Calcutta được cử làm Giám đốc của một trường trung học dành riêng cho các học sinh giàu tại Calcutta. Nữ tu vẫn còn nhớ mãi lời căn dặn của mẹ mình:

- Con hãy nhớ rằng: con được gửi đến Ấn Ðộ là để phục vụ người nghèo.

Trước cảnh đói khổ của dân chúng, trước cảnh cô độc của các bệnh nhân, những người phong cùi và nhất là trước cảnh trẻ em và những người già cả lê lết ngoài đường phố. Nữ tu Têrêsa không thể cảm thấy an tâm để tiếp tục nghề thầy giáo của mình nhất là thầy giáo cho các học sinh giàu.

Ngày 10 tháng 7 năm 1946, trên một chuyến xe lửa chật chội, ngồi bên những người cùng khổ, nữ tu Têrêsa bỗng nghe như có tiếng thì thầm trong lòng:

- Người hãy ra khỏi nhà dòng để phục vụ người nghèo bằng cách đến sống với họ, giữa họ và như họ.

Ðây là lần thứ hai chị nghe tiếng gọi như thế. Xác tín rằng: Ðây là tiếng gọi của Chúa, chị đã trình bày ước nguyện lên bề trên và đúng một năm sau chị đã được bề trên và Giám Mục địa phương cho phép ra khỏi nhà dòng để đến sống với những người nghèo khổ.

Cởi bỏ chiếc áo dòng của các nữ tu, chị choàng vào chiếc áo Sari cổ truyền Ấn Ðộ, ăn mặc giống như người nghèo, chia sẻ cuộc sống của người nghèo, nữ tu Têrêsa đã hoàn toàn trở thành một người nghèo giữa những người nghèo.

Ngày nay cả thế giới đều biết rằng: Tên tuổi của Mẹ Têrêsa Calcutta gắn liền với những người nghèo khổ. Nơi nào có người nghèo thì nơi đó có Mẹ và các nữ tu của Mẹ. Những hoạt động của Mẹ Têrêsa Calcutta không chỉ là một hoạt động xã hội và nhân đạo mà thôi, động lực thúc đẩy Mẹ hoạt động chính là niềm tin, và niềm tin ấy đối với Mẹ đơn giản chỉ có nghĩa là: "Nhìn thấy và yêu mến Chúa trong những người nghèo".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1974, Mẹ nói như sau:

"Tôi thấy Chúa trong mỗi một con người, khi tôi rửa vết thương cho những người phong cùi tôi nhìn thấy như tôi rửa cho chính Chúa Giêsu".

Năm 1977, cũng trong một cuộc phỏng vấn Mẹ đã nói về những người nghèo như sau:

"Người nghèo trao ban cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ, họ là những người dũng cảm, chúng ta có quá nhiều điều để học hỏi nơi người nghèo".

Có thể nói, gia sản tinh thần vĩ đại nhất mà Mẹ để lại cho thế giới là tinh thần trao ban phục vụ người nghèo.

Ðã có một thời trong nghi thức rửa tội cho trẻ con, linh mục chấm một ít muối vào lưỡi đứa bé và đọc: "Ephata, hãy mở ra."

Hãy mở miệng ra để như người câm điếc trong Tin Mừng ngợi khen và chúc tụng Chúa. (x. Mc 7:34)

Hãy mở mắt ra để nhìn thấy những kỳ công của Chúa và nhất là nhận ra hình ảnh của Chúa trong mọi người, nhất là những người nghèo hèn khốn khổ nhất trong xã hội.

Hãy mở rộng trái tim để biết cảm thông và yêu mến.

Hãy mở rộng đôi bàn tay để biết sống quảng đại và trao ban. Tin Mừng ghi lại rất nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, chúng ta biết Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của đám đông. Ngài làm phép lạ là để mời gọi con người đi vào niềm tin:

Tin là mở mắt ra để nhận được quyền năng và thiên tính của Ngài.

Tin là mở miệng ra để dâng lời chúc tụng và cảm tạ vì bao kỳ công của Thiên Chúa và tin cũng có nghĩa là nhận ra Ngài trong mỗi tha nhân mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

Phép lạ cả thể nhất chính là Thánh Thể mà chúng ta được diễm phúc tham dự vào trong Thánh lễ mỗi ngày. Ðây chính là phép lạ của Tình Yêu. Chúa Giêsu tự trao ban để làm lương thực nuôi sống chúng ta.

Với lương thực ấy chúng ta tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin và luôn nhận ra sự hiện diện và tác động của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Với lương thực ấy chúng ta luôn tỉnh thức để nhận ra Ngài trong mọi biến cố của cuộc sống và nhất là thấy Ngài trong mỗi một tha nhân.

Nguyện xin Chúa Giêsu mở mắt, mở miệng và mở lòng chúng ta để cả cuộc đời sống yêu thương bác ái của chúng ta cũng trở thành một phép lạ, nhờ đó mọi người nhận biết Ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page