Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Niềm Hạnh Phúc Ðích Thực

 

Có tất cả mọi sự trừ hạnh phúc. Ðó là nhận định của hãng tin UPI của Mỹ về công chúa Diana mà cái chết trong một tai nạn xe hơi tại Paris nước Pháp đã trở thành đề tài thời sự nóng bỏng.

Là một người đàn bà đẹp, nổi tiếng và giàu có, công chúa Diana đã chiếm được cảm tình của hàng triệu người trên thế giới, nhưng hạnh phúc luôn thoát khỏi tầm tay của cô. Một năm sau khi cuộc hôn phối như chuyện thần tiên giữa cô và hoàng tử Charles đã chấm dứt bằng một cuộc ly dị, công chúa Diana tưởng chừng mình tìm lại được một chút niềm vui và khuây khỏa bên cạnh người tình mới là Doldi Fayed, con trai của tỷ phú Ai Cập. Thế nhưng cũng chính sự nổi danh của cô là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Báo chí đưa cô lên nhưng cũng chính báo chí săn đuổi cô. Tai nạn xảy ra tại Paris sáng hôm Chúa nhật ngày 31 tháng 8 năm 1997 là kết thúc của mối quan hệ giữa người đàn bà nổi tiếng nhờ báo chí nhưng cũng chết vì báo chí.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố, Diana đã nói với nhật báo Le Monde của Pháp rằng: cô muốn rời bỏ nước Anh để sống tại một nước khác, nhưng không thể được vì cô còn hai cậu con trai đang chờ đợi kế vị trên ngai vàng nước Anh. Trong tháng 8 vừa qua, các nhật báo lá cải xuất bản toàn quốc đầy những hình ảnh về cuộc tình vô cùng lãng mạn giữa cô và Doldi tại một vùng biển Ðịa Trung Hải. Công chúa Diana tên thật là Francis Dense Diana.

Năm 1981, tức năm cô 20 tuổi cô kết hôn với hoàng tử Charles trong một nghi thức được hàng triệu người trên thế giới theo dõi. Sự ra đời của hai cậu con trai tưởng đã mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô, nhưng đầu năm 1990, báo chí lại tiết lộ rằng: cuộc hôn phối vương giả này đã không hề mang lại được hạnh phúc cho hai người. Hoàng tử Charles đã ngoại tình với một người đàn bà khác. Diana đã có lúc muốn tự vẫn. Cuối cùng, năm 1992, Thủ tướng John Mayer loan báo cho Quốc Hội Anh biết, đôi vợ chồng trẻ vương giả này sẽ ly dị.

Sau nhiều tháng thương lượng, tháng 8 năm 1996, cuộc ly dị đã chính thức diễn ra. Từ đó, cô không còn là một công chúa luôn sống bên cạnh hoàng tử, nhưng Diana vẫn cố gắng giữ tiếng tăm của mình bằng cách hoạt động nhân đạo như tham gia vào các công cuộc nghiên cứu như phòng chống bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh AIDS. Cô cũng là một trong những khuôn mặt nổi bật trong chiến dịch chống lại mìn bẫy cá nhân, thế nhưng cuối cùng cái chết thương đau của cô lại cho thấy "Cô có tất cả mọi sự, ngoại trừ hạnh phúc".

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc đời và cái chết của công chúa Diana trên đây có thể mời gọi chúng ta suy nghĩ về niềm hạnh phúc đích thực của con người. Chúng ta biết rằng: con người hạnh phúc nhất trong lịch sử loài người chính là Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu Nhập Thể. Con người đau khổ nhất nhưng lại là con người hạnh phúc nhất, Ngài là người Con Yêu Dấu thuộc trọn về Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương nhân loại bằng một tình yêu trọn vẹn. Sứ điệp Ngài để lại cho thế giới đầy niềm vui của chúng ta được gọi là Tin Mừng. Từ đó, Kitô giáo cũng đồng nghĩa với đạo của niềm vui. Chúa Giêsu đến để cho trần thế được ca hát cho đến ngày tận thế. Con người phải hát mừng bởi vì được Thiên Chúa yêu thương.

Ðược Yêu và Yêu. Ðó là điều làm cho con người được hạnh phúc nhất ngay trên trần gian này. Con người chỉ có niềm hạnh phúc đích thực khi cảm nhận được tình yêu đó. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy được tâm hồn con người và làm cho con người được thỏa mãn mà thôi.

Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, tâm hồn con vẫn còn xao xuyến cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa.

Xin cho con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực vì biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự và được Chúa chiếm giữ trọn vẹn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page