Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 101 -

Sống Theo Mẫu Gương Vĩ Nhân

 

Nhà vua Chalice muốn cho tất cả 3 người con của mình được huấn luyện theo mẫu mực của một vĩ nhân, để sau này trở thành vĩ nhân làm rạng rỡ cho dòng họ Chalice. Vua cho mời nhà hiền triết đến và bảo:

- Này nhà hiền triết, tôi giao phó cho ngài những đứa con của tôi, để ngài huấn luyện chúng trở thành những bậc vĩ nhân làm rạng rỡ cho dòng họ Chalice mà cũng vinh danh cho vương quốc Achasses của chúng ta.

- Nhưng thưa nhà vua, làm sao tôi có thể huấn luyện chúng trở thành vĩ nhân được.

Nhà vua đáp:

- Thì nhà hiền triết cứ đem mẫu gương của những bậc vĩ nhân ra giải thích cho các con của tôi và huấn luyện chúng sống theo như vậy.

Thế là nhà hiền triết Aliman nhận lấy sứ mạng mới, đem những người con của nhà vua về nhà huấn luyện chúng sống theo mẫu gương của những bậc vĩ nhân. Không bao lâu sau, một viên quan cận thần đến trình cho nhà vua một tin quan trọng. Ðó là: kể từ khi nhà hiền triết lãnh nhận nhiệm vụ huấn luyện những người con của nhà vua thì những người con bắt đầu có những hành động kỳ lạ, không giống bất cứ ai trong vương quốc. Phải chăng, họ đã trở thành những kẻ điên khùng. Viên quan cận thần trình nhà vua rằng:

- Người con thứ nhất của nhà vua khi ra đường gặp ai khốn cùng cần giúp đỡ thì cho hết mọi sự mình đang có kể cả áo đang mặc cũng cho, mang mình trần, đi chân không, ngày nào như ngày nấy, những vật dụng càng sắm thêm thì càng biến mất nhanh chóng vào tay những người không có địa vị trong xã hội.

Người con thứ hai của nhà vua thì thường xuyên đến thăm những trại phong cùi để tận tay chăm sóc những bệnh nhân trong trại. Sợ rằng một ngày nào đó người con thứ hai này cũng sẽ lây phải bệnh phong cùi như những bệnh nhân trong trại.

Và người con thứ ba của nhà vua thì muốn thí mạng mình chịu chết thay cho một tên tử tội sắp bị hành quyết.

Nghe phúc trình đến đây nhà vua cũng vừa lo âu vừa bực tức liền cho gọi nhà hiền triết đến và hỏi:

- Ta muốn ngài huấn luyện các con ta trở thành những bậc vĩ nhân, thế nhưng tại sao mới có một thời gian ngắn mà 3 người con của ta đã có những hành động lạ kỳ như vậy, có lẽ chúng sắp điên khùng chăng? Ngài đã làm gì cho chúng?

Nhà hiền triết đáp:

- Thưa nhà vua, tôi không làm gì xấu hại chúng cả, tôi đã dạy chúng sống theo mẫu gương của một vĩ nhân bậc nhất trên trần gian này. Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau sẽ không có một vĩ nhân nào giống như vĩ nhân mà tôi đã dạy cho các con của nhà vua sống theo.

Nhà vua tò mò hỏi:

- Vĩ nhân đó là ai?

- Thưa nhà vua, đó là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người mà tôi đã âm thầm sống theo mẫu gương và lời dạy của Ngài từ lâu.

Nhà vua tò mò hỏi thêm:

- Vậy Chúa Giêsu Kitô này đã sống như thế nào?

Nhà hiền triết lại được dịp giảng giải cuộc đời của Chúa cho nhà vua, nghe xong nhà vua cảm động ra lệnh:

- Từ nay về sau không những nhà hiền triết phải dạy cho các con của tôi theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô mà còn phải giảng dạy cho tất cả mọi thần dân của vương quốc Achasse này sống theo như vậy nữa.

Không ai có thể là vĩ nhân hơn Ðấng đã tha thứ cho kẻ thù và chịu chết thay cho con người để đem ơn lành xuống cho mỗi người chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến,

Phải, không ai là vĩ nhân hơn Chúa Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa làm người để chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc thật. Sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể bị xem như là những kẻ điên khùng, bị thiệt thòi trong nhiều chuyện, trên nhiều bình diện khác. Người khác chôm chỉa mánh mung để làm giàu, còn tôi, đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô thì không được phép làm như vậy. Người ta có thể sống theo luật rừng: mắt đền mắt, răng thế răng. Còn tôi nếu muốn làm đồ đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô tôi phải sống theo luật tình thương và tha thứ. "Ai vả má này thì hãy đưa má kia cho họ nữa" (Mt 5:39), đến độ chấp nhận "hy sinh mạng sống mình cho kẻ mình thương" (Ga 15:13). Chúng ta có đủ sức mạnh để tin theo Chúa Giêsu cho đến cùng như vậy không?

Lạy Chúa, xin thương giúp con sống theo mẫu gương của Chúa, đi qua cùng con đường Chúa đã trải qua để góp phần tích cực của mình vào việc xây dựng cuộc đời mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page