Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 100 -

Người Nối Ngôi Hoàng Ðế

 

Tên đặt cho tháng 8 trong ngôn ngữ của các nước Tây phương gắn liền với một trong những vị hoàng đế lỗi lạc nhất của Ðế quốc La Mã là César August.

Tên của ông cũng được nhắc đến trong biến cố trọng đại nhất của lịch sử nhân loại là ngày sinh của Chúa Kitô. Chính ông là người đã biến thành La Mã gạch ngói thành một La Mã nguy nga toàn bằng cẩm thạch. Trong suốt triều đại của ông, đền Venus luôn đóng cửa, đó là dấu hiệu của hòa bình trong toàn lãnh thổ Ðế quốc.

Trong triều đại của hoàng đế César August. Một biến cố đã thay đổi cục diện của thế giới và lịch sử nhân loại nhưng không hề được ông biết tới.

Làm sao ông có thể biết ngày chào đời của một em bé tên là Giêsu trong một tỉnh lẻ xa xôi của một thuộc địa nhỏ bé.

Ông không bao giờ có thể ngờ rằng: chính đứa bé ấy sẽ là người biến Thành La Mã cẩm thạch của ông thành một trong những vương quốc vĩ đại nhất trần gian.

Ông sẽ không ngờ rằng: những ngôi đền thờ của ông sẽ nhường chỗ cho những Vương Cung Thánh Ðường nguy nga vĩ đại nhất.

Ông sẽ không ngờ rằng: các thần tượng của ông sẽ biến mất để nhường chỗ cho một Thiên Chúa duy nhất mà cả thế giới phải thờ kính.

Ông sẽ không ngờ rằng: đứa bé ấy sẽ mang lại một sức mạnh tinh thần, làm đảo lộn mọi giá trị hiện có và thiết lập cho nhân loại một bậc thang giá trị hoàn toàn mới mẻ.

Sức mạnh ấy chính là sức mạnh của tình yêu.

Triều đại ấy chính là triều đại của tình yêu.

Nền văn minh ấy chính là nền văn minh của tình yêu.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vào ngày 06 tháng 8, kỷ niệm ngày trái bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống thành phố Hiroshima bên Nhật Bản (ngày 06 tháng 8 năm 1945). Sự tàn phá khủng khiếp của trái bom ấy là một lời cảnh cáo cho nhân loại về một cuộc tự sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chiến tranh lạnh giữa Ðông và Tây đã chấm dứt nhưng lò lửa của nghi kỵ hận thù vẫn còn âm ỷ tại nhiều nơi. Lò thuốc súng vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bao lâu nghi kỵ hận thù vẫn còn sôi sục trong lòng người thì bấy lâu chiến tranh vẫn còn đó. Mahatma Gandhi tuy là một tín đồ Ấn Giáo đã có lần phát biểu như sau:

"Tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhưng vạn năng nhất mà thế giới đang khắc khoải tìm kiếm, thế giới đang mệt mỏi vì hận thù. Một cuộc sống không có tôn giáo cũng giống như một chiếc thuyền không lái. Ðức Kitô là nguồn mạch thiêng liêng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại".

Phát biểu trên đây không là một tuyên bố trên môi miệng mà đã trở thành chương trình hành động của Mahatma Gandhi. Chính nhờ thuyết bất bạo động múc lấy từ Kitô giáo mà Mahatma Gandhi đã giành được độc lập cho xứ sở. Sự thành công của Mahatma Gandhi là một chứng từ cho sức mạnh của Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã rao giảng và thể hiện qua cái chết của Ngài.

Tình yêu là sức mạnh duy nhất giúp con người chiến thắng được tất cả mọi sự việc. Bởi vì Tình Yêu mà quên cả sự chết.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng: cốt lõi của Ðạo Chúa là Tình Yêu.

Xin cho chúng con biết lấy tình thương làm linh hồn cho tất cả mọi suy tư, cảm nghĩ cuộc đời và nhất là cho chúng con biết lấy tình yêu mà đối xử với tất cả mọi người xung quanh chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page