Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 83 -

Tình Yêu Ðược Thể Hiện Trong Việc Làm

 

Một người mẹ kể lại câu chuyện như sau:

Một buổi tối nọ, sau khi cơm nước xong tôi đến bên ba đứa con nhỏ từ năm đến chín tuổi. Sau khi xem xét bài vở của chúng, tôi ôm đứa nhỏ vào lòng và hai đứa lớn ngồi bên cạnh. Tôi kể chuyện vui cho chúng nghe, sau đó tôi giục chúng đi ngủ. Nhưng chợt tôi hỏi chúng xem chúng thương má chúng đến mức nào:

- Các con có yêu thương má không?

Ðứa lớn nhất nói ngay:

- Con thương má nhiều lắm. Khi con học xong, đi làm có tiền con sẽ mua cho má một chiếc xe hơi.

Ðứa kế cũng không kém:

- Con cũng thương má nhiều lắm. Khi nào con có việc làm con sẽ mua nhà cửa đẹp cho má.

Ðến lượt đứa nhỏ nhất nó cầm hai tay mẹ và nói:

- Má ơi! Con cũng thương má lắm. Từ nay trở đi, má sẽ không phải làm những việc lặt vặt trong nhà nữa mà chỉ ngồi nghỉ, con sẽ rửa chén quét nhà cho má.

Quý vị và các bạn thân mến,

Con sẽ rửa chén quét nhà cho má. Một bộc lộ đơn sơ, bé không chờ một thời gian xa xôi khi lớn lên hoặc ra trường hoặc có việc làm để tỏ lòng yêu thương mẹ. Bé đã ý thức được sự chồng chất của thời gian, bé không cần chờ đợi lâu, nhưng là bộc lộ tình thương tự nó với công việc hiện tại trong tầm tay mà bé có thể làm được. Bé muốn giúp mẹ, làm nhẹ đi gánh nặng của mẹ mình. Tình yêu phải được bộc lộ trong việc làm. Lời nói quấy động ước muốn, nhưng hành động cụ thể hóa ước muốn.

Trong dụ ngôn hai người con, chúng ta đọc:

Một người kia có hai người con trai, ông ta đến nói với người con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha". Nó đáp: "Con không đi", nhưng sau nó hối hận và lại đi. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó đáp: "Vâng, con đi", nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó ai là người thi hành ý muốn của người cha. (x. Mt 21:28-31)

Hai người con, hai mẫu người đại diện cho hai bản tính, không người nào hoàn thiện. Một người từ chối thẳng lời yêu cầu của cha mình, anh ta không muốn đi làm, nhưng anh ta lại nghĩ lại và anh đã đi làm. Người thứ hai vâng dạ cho qua, nhưng lại không đi làm. Ai đã làm theo ý người cha, ai là người tỏ ra thương cha mình, chúng ta hẳn là đã đồng ý là người con thứ nhất.

Ðể nhắc nhở chúng ta, những người Kitô hữu, "không phải bất cứ ai thưa Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn Cha Thầy thì mới được vào mà thôi." (Mt 7:21). Thi hành ý muốn Cha phải được thể hiện ngay lúc này, ai biết được ngày mai ra sao. "Con Người sẽ đến như kẻ trộm" (x. Mt 24:42-44; Lc 12:39-40; 1Tx 5:2; 2Pr 3:10), sao chúng ta còn chờ đợi, còn đòi hỏi thi hành những việc trọng đại.

Em bé trong câu chuyện trên đã biết ngay việc thực tại. Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đâu có ra khỏi bốn bức tường của tu viện, vậy mà Người được tôn vương là Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo. Chúng ta cần tỉnh thức, sống đức tin, giữ luật Chúa, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị cảnh cáo như những người Pharisiêu: "Dân này thờ kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích". (Mc 7:6-7; Isaia 29:13)..

Lạy Chúa chí tôn, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đã thương yêu chúng con vô bờ, nhưng chúng con đã không ý thức được tình yêu Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con. Xin dạy chúng con biết sống hoàn toàn cho Chúa. Xin hãy là vua duy nhất cai trị lòng chúng con.

Xin hãy thấm nhập lòng chúng con để ngự trị trong chúng con và giúp chúng con nhận ra tình thương vô điều kiện qua sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu và sức thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page